1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể được không???Xin hỏi riêng các bạn nữ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cutiforever, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    yêu thương = yêu + thương
    Dying in Peace
  2. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là ko chuyện gì là ko thể sảy ra .Nhưng chhuyện này lại khác.ko yêu nhau thì làm sao mà có thể cơ chứ, ngay cả hôn nhau còn ko đươc nữa là...Người nào mà như vậy thì thật là đáng sợ
  3. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác tbm,thế nếu bác gặp 1 trường hợp như thế này thì bác có thể "mở mắt ra mà nhìn" được không??Bác đang có 1 người yêu vốn là 1 người bạn cũ gặp lại..Bác đang rất yêu cô ta và cô ấy cũng có vẻ như rất yêu bác.Trước khi trở thành người yêu của bác,cô ta cũng đã từng yêu hơn 1 người,và lẽ dĩ nhiên,cô ta cũng đã từng.....Vào 1 ngày đẹp trời,cô ta cho bác biết rằng,trong quá khứ,cô ta chỉ thầm yêu 1 mình bác,và rằng những người trước kia cô ta hoàn toàn không yêu thương gì...Về hoàn cảnh,cô ta không có lý do gì để phải trả hiếu hay vì tiền,bị ép buộc....vậy thì bác tbm sẽ nghĩ như thế nào về lý do cô ta đưa ra??

    cu ti 4ever
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cutiforever thân mến !
    Tôi ko hề hỏi gì bạn gái tôi về vấn đề cô ấy còn ... hay ko và cũng ko bận tâm lắm đến việc cô ấy đã yêu những ai trong quá khứ .Bởi bản thân tôi cũng đã yêu rất nhiều cô gái và quan niệm sống của tôi cũng khá vô 4 .
    Tôi cho rằng : nếu đã thương nhau thì không nên xoi mói hay dằn vặt về những chuyện trước kia đã từng xảy ra với người yêu của mình .Nhưng tôi rất ghét những lý do đại loại như cái mà bạn gái của bạn đã đưa ra ,Cutiforever thân mến ,rằng : cô ta ko yêu gì kẻ kia mà hoàn toàn bị lợi dụng xác thịt . Bởi điều đó là chưa hoàn toàn chính xác và khá nguỵ biện .
    Tuy nhiên nếu bạn gái bạn bảo cô ấy đã có quan hệ với 1 người mà cô đã rất mực thương yêu trước kia và nếu như tôi là bạn ,tôi sẽ rất thanh thản .Vì sao ? Vì trong cuộc đời này nhiều điều có khi không tốt đẹp như ta mong muốn : tôi cũng đã có 1 thời như thế và biết đâu vai trò của tôi mai sau sẽ chẳng khác gì so với người đã lấy đi sự trong trắng của cô ấy ngày trước ?
    Nói thì vậy thôi ,mong bạn tìm hiểu cho kỹ và quyết đoán ,đừng như chàng Trương Sinh ngày trước mà khổ người khổ mình ,để đến nổi chuốc lấy dằn vặt và hối hận suốt đời .

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của bạn ấy mà , nói ra được là tốt lắm bạn à nhưng có lẽ bạn khuyên cô ta không nên giải thích gì thì hơn, bản thân bạn cũng muốn biết tại sao phải không ? Nhưng nghĩ thoáng tý và nhìn về phía trước đi nào
    Nhân đây xin trả lời thẳng vào câu hỏi của bạn, cái chuyện này ở xã hội bây giờ chẳng thiếu tý nào , càng có điều kiện thì chuyện này càng dễ xảy ra, hơn nữa cũng nói thêm để bạn biết rằng có không ít con gái bây giờ coi con trai như áo mặc chẳng riêng gì con trai đâu nên bạn đừng ngạc nhiên, bình đẳng rồi mờ , bác nào đã có kinh nghiệm tý hẳn hiểu điều tui nói nhỉ. Thích thì đi thôi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  6. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Bác tbm và bác winter-man mến!
    Rất cảm ơn những lời khuyên chân tình của 2 bác,em đã đỡ bối rối nhìu lắm....Thật ra,em và cô ấy đã có thời là bạn thân..Trong thời gian đó,em đã thầm yêu cô ấy và cũng cảm nhận 1 điều là cô ấy cũng thích em...Thế nhưng em và cô ấy đã không nói gì với nhau...Em đã đi xa Việt Nam 1 thời gian dài để học tập...Biết là yêu,nhưng em không muốn cô ấy phải buồn khổ,chờ đợi mình 1 thời gian dài như vậy trong khi cô ta luôn sống trong nhung lụa,chung quanh có rất nhiếu người săn đón...Thế nên em quyết định là sẽ chỉ dừng lại ở mức tình bạn với cô ấy mà thôi..2 đứa vẫn giữ liên lạc thường xuyên...Cô ấy đã kể cho em nghe về những chuyện của cô ấy..Từ chuyện cô ấy bị 1 người cô ấy không yêu(nhưng rất yêu cô ấy)tước đoạt đi sự trong trắng,cho đến chuyện cô ấy gặp người thứ 2 cũng rất yêu đơn phương cô ấy...Lúc đó,em đã nghĩ 1 cách đơn giản rằng,có thể cô ấy trong lúc đang buồn,cô đơn thì hay đi chơi chung với người này mà thôi...1 vài lần,cô ấy cũng đã bóng gió,tỏ ý cho em biết rằng cô ấy thương em...Rồi tới khi em quay về,gặp lại cô ấy...Lần này thì 2 đứa đã nói hết cho nhau nghe về những tình cảm của mình...Em trở thành người thứ 3,đồng nghĩa với việc cô ấy chia tay 1 cách dứt khoát với người kia,trong khi 2 người đã đính hôn...Cô ấy nói với em rằng chuyện đính hôn chỉ là 1 sự sắp đặt của nhà trai và gia đình cô ấy,ngoài ý muốn của cô ấy...Đến 1 hôm,em tình cờ biết được rằng trước khi đính hôn,cô ta và người kia đã từng... rất nhiều lần với nhau(nghe chính người kia kể),và cô ta cũng đã thú nhận tất cả...Cô ta đã luôn nói rằng,dù cho cô ta đã....,nhưng cô ta không hề yêu người kia,hoàn toàn không yêu,lúc đó cô ta chỉ nghĩ tới em,chỉ yêu em...Bởi vậy em đã rất thắc mắc....Bởi vì em nghĩ rằng,nếu không yêu,không có cảm giác thì làm sao có thể tiến hành chuyện đó được...Có nên tin cô ta hay không??Phái nữ vì nhu cầu sinh lý mà có thể quan hệ ******** với người mình không yêu(giống như phái nam) hay không???Thật sự,em đã rất áy náy về chuyện mình vô tình trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác....Và bây giờ em cũng chẳng biết mình nên làm như thế nào,vì em biết,em vẫn còn yêu cô ta nhiều lắm....
    cu ti 4ever
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua những câu nói đó đi bạn nếu có thể được vì những lời đó chẳng thật lòng hoàn toàn đâu , bạn nghĩ 1 chút sẽ hiểu ngay tại sao tôi nói thế. Con gái hay con trai gì cũng đều là con hết , và chuyện có nhu cầu thì tuỳ người mạnh hay yếu mà thôi
    Còn hạnh phúc thì bạn đang giành hạnh phúc lại cho mình đấy chứ , hạnh phúc chẳng tự nhiên đặt vào lòng bàn tay bạn đâu, yêu cơ mà, khi chưa cưới thì còn chưa của thằng nào hết , nhưng liệu bạn có chịu nổi cô bạn gái sinh lý mạnh thế ko nhỉ Xin chúc mừng cuti
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  8. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì ko ai chấp nhận việc ấy . nhưng sẽ có trăm ngàn hoàn cảnh,kiểu người. tuỳ vào từng hoàn cảnh , tuỳ vào từng con người đừng vội phán xét một điều gì đó. và cũng tuỳ vào mõo người có 1 cách xử sự khác nhau.
  9. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hờ thế thì mong sẽ không có một ngày đẹp trời nào đấy cô ấy sẽ "đá" bác không thương tiếc như đã từng đối xử với những bạn trai trước.
    Bị "bạn thân" dụ dỗ thế mà bác cũng tin à? Cô "bạn thân" này của bác em cá... giỏi thì yêu được bản thân thôi chứ chẳng thật lòng yêu ai đâu bác ạ
    Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch...
  10. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ câu hỏi của chủ nhân topic chưa được mọi người trả lời trực tiếp, nếu mình không nhầm thì bạn định hỏi là: con gái có chung đụng xác thịt dễ dàng do nhu cầu giới tính không?
    Nếu sai mong các bác bỏ qua và cũng mong mọi người nên trả lời trực tiếp câu hỏi của bác cutiforever để bác ấy sớm tìm ra câu trả lời cho tình huống của mình.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

Chia sẻ trang này