1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể được không???Xin hỏi riêng các bạn nữ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cutiforever, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Anh xin trả lời : Theo kết quả nghiên cứu mới đây của các nhà ******** học trứ danh thì nhu cầu ******** của nữ không thua kém ,thậm chí còn vượt trội so với của nam (có điều họ tế nhị chứ ko toang toác cái mồm như chúng ta ).Và nam thì như các đồng chí biết rồi đấy ,chung đụng xác thịt dễ dàng do nhu cầu giới tính .Bởi vậy ,câu trả lời cho câu hỏi mà cậu neverinlove lên là Có .
    À ,mà câu danh ngôn ở chữ ký của cậu neverinlove hình như dịch ko được hay lắm ,khác 1 chút cơ
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  2. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tầng lớp con gái khá giả hiện nay , thì đúng là như bạn @3doe nói , là có thể sẵn sàng với người khác mà không cần biết , chỉ cần là đẹp trai , để tìm cảm giác lạ , nhất là con gái SG , họ có lối sống như phương Tây , rất tiếc đây là VN , và không biết 10 năm nữa , thế hệ 8x ở VN sẽ như thế nào nhỉ .
    Hà Nội ơi chiều nay lộng gió .
    Lạnh lắm rồi đừng thổi nữa gió ơi .
    Gió có biết chăng lòng ta buồn hiu quạnh .
    Sóng xô hồn nhắn gợi nỗi cô đơn ,
  3. likeayellowrose

    likeayellowrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lissette : yêu thương = yêu + thương nhưng theo mình nghĩ thì Yêu là hệ quả của nhớ là nhân đôi của thương là ... hi`hi` quên rùi chưa nghĩ ra
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    YÊU = một đống các thứ cộng lại với nhau cơ, viết làm sao mà ra hết được; nhưng mà trong YÊU thì có yêu thương và ngược lại,chỉ có điều trong YÊU thì yếu tố YÊU có thể cái lớn nhất còn trong Yêu thương thì yêu < thương Hihihi tớ phân tích ba lăng nhăng thế thôi, ai tin thì ráng chịu ^_^
    longing for the sun You will come
  5. miusun

    miusun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chuyện này khó bàn lắm.Sv là còn nhẹ đấy. Công nhân mới thực sự kinh khủng.nhưng công nhận ham muốn của con người thật qua đáng sợ.
    [/blue][/size=7]
  6. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Bùn như con chùn chùn
    cu ti 4ever
  7. hanhphuclaanh

    hanhphuclaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chung đụng xác thịt vì nhu cầu thì chắc chắn giới nào cũng có . Nhưng mang tính nhất thời thui . Nếu qua được lúc "gay cấn" này thì sẽ thấy người tình tạm thời hơi bị ... ghê ghê , nếu không muốn nói là kinh tởm như một số bạn nữ nói .
    Hè hè , nhưng mà ai bit đâu được đấy . Lúc ... máu lên thì ... kể gì
  8. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lần sau chỉ nên tưởng tượng các chuyện đứng đắn thôi !!!
  9. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, có gì là xấu xa trong cái chuyện ấy nhỉ
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trừ những điều gọi là tai nạn ko muốn có còn thì ko thể chấp nhận những chuyện ấy được. Ấy thế mà có những người ko phải **** theo như tôi biết, họ chỉ muốn quan hệ nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân thôi, họ thèm quan hệ như ta đói vậy và nếu một ngày họ ko được quan hệ dù là với ai thì họ sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này