1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu có thể hòa hợp được trường hợp của em không các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kiep_cam_cua, 08/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cách đây vài tháng anh cũng vừa làm thế xong.

    Trong các mối quan hệ trai gái mật thiết như kiểu yêu đương hoặc vợ chồng thì chuyện bất đồng quan điểm, xô đũa xô chén là chuyện đương nhiên, nhiều lúc khó tránh khỏi. Nhưng với thằng đàn ông thì nên học cách điều tiết được những mối xung đột đó mới là cái cần hướng tới. Bởi sau này bước vào cuộc sống gia đình, nhất là nếu sống cùng cả ông bà thì không khác gì đi giữa 2 làn đạn. Lúc đó mà không thể điều tiết thì ko chết cũng bị thương ~X

    Đó là về chuyện bất đồng quan điểm đơn thuần, có thể điều tiết theo hướng hoà bình trong tầm tay. Còn về chuyện quan điểm liên quan đến giá trị tình cảm, chân thành giữa 2 bên..vv.. thì đôi khi nó lại không nằm trong khả năng điều tiết của mình nữa

    Giống như trường hợp mới nhất của anh, lần đầu coi như chưa hiểu quan điểm nhau, anh phân tích thiệt hơn, nhẹ nhàng tình cảm, ok, xong. Lần 2 vẫn dính phốt cũ, anh phân tích thêm một lần nữa sâu hơn, lần này ngắn gọn và không nhẹ nhàng tình cảm những không cãi cọ, kèm theo thông điệp cảnh báo rằng sẽ ko có lần thứ 3. Đến lần thứ 3, anh ko cần phải nói thêm câu gì nữa. Chấm dứt sự điều tiết và bỏ đi tìm một đứa trẻ con khác
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thế. Em có một số nguyên tắc nhất định. Nếu cáo ko phạm vào thì cho múa may quay cuồng thoải mái em ko để ý hoặc thậm chí có thể chiều theo. Nếu cáo phạm vào1,2 lần đầu thì nhắc nhở đến lần thứ 3 thì xem xét xem có thay đổi nguyên tắc đc ko vì nó thuộc về bản chất rồi. Nếu ko đc nữa đành coi như phận mỏng. Phụ nữ và trẻ con là để yêu thương. Nếu thấy ko yêu đc thì thôi, chứ quát tháo chửi bới làm gì.
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    [:D] Bác TheDoEm
    Em hiểu ý Bác chứ,chỉ là thấy Bác viết về mặt phải nên em cũng nạm phép viết về mặt trái cho hoàn thiện thêm thôi.
    Nào em đâu dám chỉ trích bài văn của Bác đâu,chả là thấy tình yêu đều có 2 mặt trái và phải song song với nhau thì mới là 1 tình yêu hoàn hảo đích thực,nếu thiếu 1 trong 2 thứ thì là tình yêu mang tính cam chịu,đày ải và khó có thể mình có được một tình yêu mong ước mà ai ai cũng đều mong muốn.
    Và nên em viết vài dòng trải nghiệm để góp cho chủ topic này hoàn thiện thêm.
    Em cũng thấy nhiều cặp đôi khắc khẩu hay gặp nhau là ném đá vỡ đầu mà cũng lên duyên vợ chồng =>âu đó cũng là cái duyên phận,nhưng cuộc sống hay trong tình yêu cũng còn lại mươi phần là do mình tự áp đặt,xắp xếp sao cho mỹ mãn [:D] hoặc cứ để thuận theo tự nhiên.

Chia sẻ trang này