1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể ôm hôn một người mà chỉ đơn thuần là bạn ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_cj, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Không phải.
    Đây là chuyện binh thường mà.
    Chơi thân với nhau lâu lâu là thế đấy,mẹ,ghê gớm lắm cơ.
    Trót trao lời yêu cho ai,đó là duyên và cũng là nợ.Nhiều lúc quý nhau,gắn bó lâu dài-------->tin tưởng(cái này rất quan trọng),thân thiện(hôn,đụng chạm nhưng cảm thấy những hành động đó kô mang tính lợi dụng,thoả mãn dục vọng),mình cũng kô thích dàng buộc.
    Chuyện này rất bình thường,em gái lo lắng hơi quá.
    Bạn thân là ghê gớm lắm,lả lơi lắm....
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Nghe hài thật! Hắn thì chả nói làm gì, dưng mà cô nàng thì . . . NGỘ
  3. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ko bình thường chút nào, những lời lẽ phản đối thì phía trên có nhiều ng` nói rồi, chảng nhẽ tớ nói thêm vào .....Bạn là bạn (dù thân đến mấy cũng thế thôi), nếu từ tình bạn chuyển sang tình yêu thì cũng là chuyện thường, nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, yêu thì nói một câu là yêu, còn ko thì vẫn chỉ là bạn bè . Nếu nói như bạn thì tớ (tớ chơi với nhiều boy,bạn thân cũng boy là nhiều) thi thoảng buồn đời gọi đứa nào ra ôm hôn giải toả cũng đuợc gọi là bình thường à ?
    To nhoc_cj : cẩn thận là hơn, xác định rõ ràng rồi làm gì thì làm, đừng mập mờ kiểu nửa bạn nửa nguời yêu
  4. loarererere

    loarererere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ko thể chấp nhận chuyện này. Vô lý hết sức!
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này cũng thoải mái nhỉ - ko có gì rằng buộc mà lại để cho hắn tự nhiên thế !
  6. jasmine10

    jasmine10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đây ko phải là chuyện bình thường. Em gái đó phải làm rõ ràng ra không thể vì sợ mất tình bạn mà ko nói được. Con trai đã làm được một lần là sẽ làm lại nhiều lần nữa và tất nhiên mức độ sẽ được nâng lên dần dần. Kinh nghiệm của cá nhân mình cho thấy, anh bạn này ko thật sự yêu bạn gái của nhoc_cj anh ta muốn có một mối quan hệ không ràng buộc. Và anh ta có thể làm thế với một số cô gái khác. Con trai kiểu này ham chơi chẳng xác định gì cả, chỉ muốn thoả mãn nhu cầu cá nhân. Còn bạn của ngoc_cj thì rõ ràng có tình cảm và muốn có một mối quan hệ chính thức. Bạn của nhoc_cj phải nói chuyện thẳng thắn với người bạn trai kia, ko nên e ngại, xác định mối quan hệ của 2 người. Nếu là người yêu thì ko nói làm gì còn nếu là bạn thì ko nên để thế. Còn nếu em gái đó mà thích thế thì ko còn gì phải thắc mắc.
  7. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bất ổn,quá bất ổn...thế người yêu của bạn ôm hôn người khác bạn có chịu được không?đừng nói là tin tưởng lẫn nhau,cho dù có thế nào cũng phải giữ một khoảng cách nhất định,khi có người yêu chúng ta nên sống có trách nhiệm hơn với người yêu và với chính bản thân mình...Đừng vì chút cảm giác nhất thời mà đánh mất đi chính mình,đánh mất đi những điều mình nâng niu và giữ gìn,đánh mất đi giá trị sống của mình...
    ...những vị sư phải vào chùa,nơi yên tĩnh,vắng vẻ đi tu không phải là chỉ có những nơi đó mới tu hành được,ko phải chỉ có cách đó mới thành phật...Sư tổ đạt ma sống giữa đời thường,ko kiêng kị mình mà vẫn thành phật đó sao???...Nhưng đấy là những bậc chân tu,chúng ta sao so sánh được,con người ta không phải gỗ đá,nếu biết dừng lại tại đèn đỏ nơi trái tim chúng ta đã vạch ra vẫn là hay hơn,chẳng ai biết trước điều gì?Hãy dừng lại khi trái tim ta còn có thể mách bảo,trí óc ta còn có thể điều khiển...
    Tôi thì cho rằng dù thân đến mấy,nắm tay nhau khi không yêu nhau đã là quá đáng,hôn thì chắc đúng như mọi người nói,sao không lên giường đi cho thêm thân mật,cho tình bạn càng gắn kết???...
    Được sinhrachideyeu sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 10/05/2006
  8. No_Way

    No_Way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không ngộ đâu,dưng mà ...điên đấy.
    Khôi hài,như chuyện đùa.
  9. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, nhưng chuyện này xuất hiện nhan nhản, tớ mới đầu cũng thấy rất sốc nhưng đã phải nhanh chóng chấp nhận cuộc chơi
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Con bé bạn tôi (hèm, nói là bạn nhưng nó kém 2 tuổi, mới có 21 tuổi) đúng là nó có tình cảm thật và muốn chú bé kia cũng nói thẳng ra, nhưng nó lại sợ mất tình bạn lâu dài và hai đứa chơi thân với nhau đến 7, 8 năm nay rồi. Thằng bé kia thì cũng thể hiện quan tâm thực sự nhưng chỉ mỗi cái là nó ko nói yêu. Nhiều khi nó nửa đùa nửa thật nói kiểu như hai đứa chỉ là bạn, làm con bé lại nghĩ ngợi nhưng nó kể là chú bé kia tình cảm và chăm sóc nó lắm, quan tâm vô cùng, khác hẳn khi trước chơi thân. Nói chung là nó hỏi tôi là có nên hỏi thẳng bạn nó ko, tôi phân vân quá, sợ xui nó hỏi mà thẳng bé kia tự ái lên nói ko, hoặc chúng nó mất tình bạn thì khổ thân mình. Nên mới hỏi mọi người giải pháp.

Chia sẻ trang này