1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể ôm hôn một người mà chỉ đơn thuần là bạn ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_cj, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jasmine10

    jasmine10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ thế này thì mới có cái suy nghĩ nếu nói ra thì mất bạn. Nếu mất thì đã mất thật rùi chứ ko phải nói ra mới mất, nói ra chỉ để phơi bày cái sự thật hiển nhiên mà em gái kia ko muốn thừa nhận mà thôi.
    Còn về phía con trai, nó ko thể làm gì nếu nó ko tỏ ra quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho bạn gái. Cứ nói thẳng ví nó về yêu cầu của mình thì bít tay ngay nhau thui mà.
    Chịu cái kiểu bạn thân này, chị cũng có bạn thân 3h đêm cũng có thể lôi nhau đi lang thang nếu buồn nhưng chẳng bao giờ nắm tay (nắm tay tình củm ý) nhau chứ đừng nói đến ôm hôn.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ôm thì có, nhưng hôn thì không. Hôn là thể hiện của tình yêu, có yêu mới có thể hôn được. Nếu không thì cũng chỉ xảy ra 1 lần thôi... Thực ra thì trường hợp này không hiếm
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    lần sau, nếu hắn định hun tiếp thì nói rằng "bạn bè không nên hun nhau", xem hắn phản ứng ra sao...
  4. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ối,xem ra đạo đức đàn bà khác hẳn đàn ông,anh em ơi...thế thì thủ tiết làm chó gì,đứa nào thích mình cứ hôn cật lực đi,con bé người yêu nào phản đối cứ đưa lên đây cho nó xem,bảo các bà toàn lũ thế cả,tôi hôn có đôi ba lần thì cũng có "mất" đi đâu mà sợ...thiện tai,thiện tai...
  5. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Câu trả lời là không . Nếu mà người yêu tớ cứ ôm cô bạn thân mà hôn thì tớ oánh cho 2 đứa gãy răng rồi đuổi đi hì hì ...
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói hơi nặng lời, nhưng mà thực tế thì cả 2 anh chị trên cũng kiểu mèo mả gà đồng, kẻ cắp gặp bà già, cùng hợp tác và cùng có lợi chứ chả thấy có ma nào thiệt thòi gì
    Hôn nhau mí lại sờ mó mà thực hiện với người mình không yêu thì chỉ có thể là ****, song phải trả phí. Chứ không yêu mà vẫn được làm miễn phí thì chưa gặp bao giờ.
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thì làm chó gì có chuyện ôm với hôn .
    Ôm đã là quá đáng lắm rồi lại còn hôn nữa !
    Từ bé đến giờ em có bao nhiêu là bạn gái , mà chẳng bao giờ cầm tay chứ đừng nói đến chuyện hôn .
    Nó có đòi ôm cũng phải tránh ra ấy chứ đừng nói là mình ôm hôn nó .
    Cái thằng đấy ko hiểu là kiểu gì , yêu k dám nói suy ra là thằng hèn , còn chỉ là bạn bè mà lại ôm hôn thì điếm thối quá !
  8. xiro109

    xiro109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Tía này nói hay nhở!!! "Các bà toàn lũ thế cả" là thế nào!!! Định wơ cả nắm đó hả!!!
    Làm như đứa con gái nào cũng thích bị hun ko lí do như thế à!Hừm!!!
    Cái anh bạn gì đó chơi kì, con trai gì yêu thì nói, ko yêu cũng nói thẳng ruột ngựa ra đi. Đi chơi lợi dụng hun bạn thân của mình vậy đấy. Tui nói thẳng thừng là lợi dụng luôn chứ ...
    Dù sao cũng phải biết nghĩ cho bạn gái đó chứ. Hôn đâu phải chuyện thường, hừ ...
    Các bác trai thử tưởng tượng coi, tự dưng hun bồ xong, cái bồ nói với mình là nụ hôn đó ko phải là nụ hôn đầu ... chà ... thà nói là của thằng người yêu trước thì đỡ tức, chứ nói của thằng bạn thân 7-8 năm, nó thích thì hun ... thì các bác nghĩ thế nào! Lãng xẹt ko!!!
    Vậy nên ko được rồi.
    nhoc_cj nên nói lại với bạn mình đi. Hỏi thẳng ông kia đi, có yêu ko thì nói đại đi. Chứ dù là thân cỡ nào thì cũng ko được ôm + hun thế.
    Nói gì quá thân, wá tin tưởng. Nếu quá thân thì phải biết nghĩ cho bạn mình chứ, đàn ông con trai mà ko có trách nhiệm gì hết. Bạn bè phải trong sáng, thân thì càng phải sáng hơn, đâu thể vì quá thân mà muốn đụng chạm, muốn ôm, muốn hun là chuyện ko đáng nói ...
    Làm như con gái nhà người ta đẻ ra chỉ để làm bạn thân rùi từ đó mấy anh muốn hun hít gì cũng được àh!
    Như thế thì cần quái gì thứ mà ai cũng gọi là tình yêu nữa chứ!!!
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tớ xui nó là :"mày đấm vớ mõm thằng ku ấy cho chị" thì nó ngán cóc dám làm, chắc tớ bạo lực quá
    Khổ thân con bé, và càng ko hiểu nổi thằng ku kia nghĩ gì, con bé thì đang phân vân, nó là đứa cả nghĩ và nể bạn bè kinh khủng, tin bạn bè kinh khủng, nó khó xử lắm. Mà lạ thật một điều là thằng ku kia từ bé chơi với con bạn tớ chưa yêu ai bao giờ, chả biết có phải do nó tò mò ko, nhưng thấy ku đến nhà cũng đàng hoàng ra phết, ko thấy có vẻ gì khuất tất cả, chắc ku còn ngại.
  10. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ !
    Bạn bè mà ôm hôn nhau thì mất cha ý nghĩa từ "bạn bè" rồi còn gì nữa, em bảo con bạn em rằng. Chị ý, có ông bạn trên mạng bảo : " có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì...để tôi ôm lại những lần đã bị ôm" 2 đứa thích nhau rồi ôm hôn, du lịch tay chân, không yêu thì là cái gì. Chờ đến lúc "mẹ ơi, con muốn lấy chồng" thì mới là yêu chắc.
    Hờ, cái chuyện bạn bè ôm hôn lần đầu tiên được gặp trên đời đấy.

Chia sẻ trang này