1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể ôm hôn một người mà chỉ đơn thuần là bạn ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_cj, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    MMMMMMMMMMMKKKKKKKKKKKKKK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sao mọi người ở đây(rất tiếc là có cả đàn ông con trai) lại có cái nhìn định kiến thế.Chuyện này rất rất rất bình thường mà.Có 2 khả năng dẫn tới những cử chỉ đáng yêu trên :
    * Đó là sự thăng hoa của tình bạn.
    * Giai đoạn trước khi chuyển từ ấy tớ sang anh em.
    Trả giấu gì anh chị em mk,ngày ấy....
    Tớ cưa cô ấy kô đến nơi đến chốn,cũng tại lúc thì tớ yêu,lúc lại muốn kô yêu nên,bọn tớ thân thiện và quý mến nhau lắm.Bọn tớ có tình bạn rất khăng khít và gần gũi.Tình bạn giữa bọn tớ bền,sâu và cũng rất phiêu.Tớ thì trẻ tuổi lông bông,ngại nói yêu lắm,nhưng muốn giữ mối quan hệ nửa vời cho nó thú vị(hình như cô ấy cũng thế)Và mọi chuyện thật tốt đẹp.Và rồi từng ngày bọn tớ cũng hiểu được tình cảm thật sự của nhau,tin tưởng nhau nhưng kô ai bảo ai,2 người cùng im lặng. (tèn tèn tèn ten).Tớ im lặng là vì ngại nói yêu lắm,mk.Lỡ nói câu đó ra thì ôi dào mk,đi đâu cũng phải thể hiện là người đã có bạn gái ...hí hí...mất bố nó nhiều trò vui vui lạ lạ...hí hí....
    *Không vì thế mà bọn tớ không ngày càng khăng khít hơn...và ôm ư.....này thì từ đằng sau(cưỡi xe)...từ đằng trước(tạm biệt)....hôn ư,,,này thì môi trên,,,này thì môi dưới,,,,ôi ôi ôi ,,,,trọn 2 môi,,,,,,,
    * Không vì thế mà bọn tớ nói lời yêu đâu......Cứ thế,cứ thế,giai đoạn này thật đẹp....Đó là xự chênh vênh xúc cảm,,,,,,sự dè dặt của lý trí,,,,,,và sự do dự của quyết đoán,,,,,MK,thời gian này với tớ còn thú vị hơn cả yêu bây giờ,,,,,,ôi cái ngày nông nổi ấy,,,,,
    *Không vì thế mà lời tỏ tình giảm đi sự giá trị và sự vồn vã,vội vàng,vấp váp,,,,,hí hí hí......Buổi tối đó,dưới ánh đèn đường,trên đôi môi(đã quen thuộc với cô ấy)của tớ là lời yêu ngọt ngào.Và từ đôi môi(đã quen thuộc đối với tớ)của cô ấy là lời đồng ý bình dị nhất,điềm tĩnh nhất,tự tin nhất,,,,,,,,,
    * Và rồi từ đó họ sống với nhau hạnh phúc cho tới lúc này(lời người dẫn chuyện).
    Đấy mới chỉ là mối tình nho nhỏ,thầm lặng của tôi thôi đấy,còn nhiều chuyện HARD hơn thế nữa nhưng vần không nói lời yêu đâu.
    Các bạn về xem fim do KEVIN COSNER đóng ấy.Những fim ông ấy đóng đa phần như thế.Điển hình là FIM THE BODY GARD có WHISNEY HOSTON đóng,lời yêu chỉ đc nói lúc họ chia tay nhau cuối fim khi cô ấy chuẩn bị lên máy bay.Khi làm vệ sĩ cho cố ấy,họ đã ngủ với nhau rồi cơ mà.
    Cái này là chuyện rất rất rất bình thường,anh chị em đừng nên trầm trọng nó quá.

  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam và nước ngoài khác nhau, đừng có đánh đồng làm một thích thì đằng ấy đi nước ngoài mà ngủ với gái
  3. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    MKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
    Không phải là thế,nhưng,mk,,,thôi,,,,,càng nói càng tức,,,,,
    Tớ kịch liệt phản đối ấy khi sử dụng từ "Gái"cho những người phụ nữ tớ yêu thương và chân trọng,hu hu đau khổ và buồn lòng quá,tớ sẽ kiện ấy lên ban quản trị.Tớ chưa hề công kích hay thậm chí nói chuyện về ấy mà ấy lại xúc phạm tớ,một sự báng bổ cho tớ và cho nhưng cô gái bản lĩnh và có nhưng tình yêu trong sáng......
    WHINEY HOSTON,cô ấy đẹp tuyệt vời,quyến rũ tuyệt vời,đàn bà tuyệt vời,bản lĩnh tuyêt vời,yêu tuyệt vời trong THE BODY Gard mà lại bị gọi là "G...",tớ ko thể dùng từ đó ở đây....
    Tớ thì cũng chả muốn công kích ấy làm gì cho mệt,cô gái có cài đầu nóng và một trái tim chật chội ạ.
    Tớ phản đối....
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một quan niệm
    tớ thì cực không ưa những người cứ nói rằng, nước ngoài người ta thế, đó là chuyện bình thường, v.v... để rồi... muốn làm gì thì làm... đó là ngụy biện!
    có lẽ tớ hiểu nhầm và chuyện tình của ấy không phải thế, nhưng ấy không đồng ý tớ dùng từ gái cho người ấy yêu thương trân trọng (btw chú thích tớ không có ý đó), trong khi ấy liên tục dùng từ mk ngay cả khi kể về chuyện tình đẹp và lãng mạn và tèn tén ten của mình...... quan niệm trân trọng phụ nữ (phụ nữ, không phải gái nhá) của ấy cũng thú vị đấy
    nhưng thôi, topic này không phải bàn về vấn đề đó ^^ để yên cho mọi người tư vấn @nhoc_cj nhỉ ^^ btw, tớ nghĩ cô bạn của nhoc_cj chắc cũng thích / yêu anh bạn ấy chứ không thì... như vậy chẳng phải cô ấy sợ mất tình bạn, cô ấy sợ bị từ chối... sợ ảo tưởng của mình tan vỡ... >_< rõ khổ!
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm từ bản thân "cứ nắm tay ôm hun thoải mái nhưng không nói yêu iết gì hết. Đến khi muốn bỏ thì bỏ cái roẹt luôn không lo gì hết vì có hứa hẹn gì đâu. Thằng kia/con kia có chửi thì mình bảo là "tớ với cậu có yêu nhau đâu. Đơn giản chỉ là bạn bè thân thôi mà"".
  6. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Đúng là ấy rất thiếu bản lĩnh nên mới có những cảm nhận này.
    Tớ phần nào nguôi giận.
  7. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Ả này nói đúng.Rất công bằng,văn minh.
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác khanh_mk có quan điểm hơi bị thoáng, hay ku kia cũng có quan điểm như bác nhỉ, nên làm cho con bé bạn tui khổ vậy.
  9. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đùa à, con bé bạn của em không đồng tình thì ai dám làm vậy. Nói thật, em đó cũng thèm thằng kia bỏ m* lại còn giả vờ la làng
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Úi dà, bác lại cứ nóng, em có nói là con bé ko thích đâu nhưng mà nó cũng phân vân lâu rồi, nó học cùng thằng ku này từ hồi cấp 2 cơ, lên cấp 3 mỗi đứa một trường nhưng vẫn thân nhau. Thế nên nó phân vân ko hiểu nó có yêu thằng ku này ko hay chỉ ngộ nhận, nó hỏi em, em chưa kịp giả nhời thì xảy ra chuyện này, nên nó càng hoang mang. Vấn đề là nó muốn biết tình cảm của thằng ku kia cơ nhưng lại ngại ko dám hỏi, hai đứa vẫn ấy, tớ bình thường mà.

Chia sẻ trang này