1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể quay lại??(giúp em với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doi_va_cho, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Liệu có thể quay lại??(giúp em với)

    Em và người yêu em vừa mới chia tay được vài ngày ... Em vốn nghĩ rằng mình ko yêu, sẽ chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm ..Nhg chia tay rồi em mới nhận ra thiếu thiếu một thứ gì đó .. Nhưng chẳng biết là liệu quay lại có còn là muộn ko nữa ????!!!


    Vốn thì em đối xử với người đó rất là quá đáng ..Giờ nhìn lại em mới thấy mình cực quá đáng ..Có lẽ tại lúc đầu khi em nhận lời người đó em vốn ko định yêu mà định tìm một chỗ nào đó gọi là tạm dừng chân cho vui vẻ .. Nhg mà với sự thật lòng của người ta, em chợt coi chuyện này là thật lúc nào bản thân em cũng chẳng biết ..Em vẫn thường nói với anh ta rằng "có anh thì càng vui, ko có anh em cũng chẳng sao đâu " Mỗi lần như vậy hắn ta lại im lặng chẳng nói gì .. Chỉ có vòng tay lơi lỏng đi..Nhg rồi lại tha thứ và bỏ qua .. Em vẫn có chút vấn vương gì đó với người cũ ..Đôi khi vẫn nói " hình như nó đang làm em xao động " hoặc " nó luôn làm cho em vui khi anh làm em buồn" Những lúc như vậy thì anh ta luôn nói "em quay lại với nó đi " Nhg cũng chẳng bao giờ giận ..Luôn hiền lành ..Ngày nào em cũng kiếm cớ cãi nhau..Đôi khi chỉ vì em thấy bực mình ...


    Có hôm em mắng chửi anh ta thậm tệ chỉ vì anh ta nhắc nhở em học làm em bực mình ..Em mắng té tát " anh biến khỏi cuộc đời của tôi đi, mệt quá rồi đấy, nếu anh chẳng giúp được tôi việc gì thì anh đừng có lằng nhằng làm tôi mệt mỏi " Suốt ngày em kêu ca mệt mỏi về mối quan hệ này .. Có những lúc cãi nhau .. Anh ta đi với đám bạn anh ta và vẫn ngồi ở quán nước quen đợi tôi đi có việc về sẽ đến..Đợi mãi ko được.. Đứng dậy đi cùng đám bạn rồi thì lại nhận được tin nhắn của tôi " em xong việc rồi, em về cửa hàng đây" Anh ta cũng vội vàng đi về cửa hàng đón tôi đi cùng .. Tôi lại ko đi , rồi hai đứa lại cãi nhau..Hắn bỏ đi..Tôi nhắn tin "Anh đừng làm em mệt mỏi nữa, em sợ em ko chịu được đâu" Và hắn ta lại bỏ đám bạn quay lại tìm tôi ... Vì tôi anh ta bị đám bạn gọi là " râu quặp" Lúc nào cũng chiều theo ý tôi..Lúc nào cũng chăm chăm sợ tôi giận ..
  2. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quen được chiều chuộng, nhường nhịn bây giờ ko có thì thấy thiếu. Bạn chỉ hành hạ người ta chứ có yêu gì đâu mà quay lại làm chi. Làm khổ người ta à.
    Đọc vừa thấy tội vừa thấy bực cho bạn trai của bạn
  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Hủ Tiếu Nam Vang
    Mình không thích hủ tiếu nhưng tối nay về sẽ làm 1 tô và nhớ tới topic này
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Con gái như em đây thật là đáng chán, quen dựa dẫm và mắc bệnh "Ông sao". Chỉ có mấy thầng nhu nhược mới yêu được em thôi. Nhưng bản thân em lại có nhiều mâu thuẫn, thực lòng em cũng thấy bạn trai của em nhu nhược nên lại càng trút giận lên đầu bạn trai của em, nhưng nếu em yêu người khác bản lĩnh hơn nhưng không chiều được em như thằng nhu nhược kia thì căn bệnh "Ông sao" của em lại nổi lên vì em quen được chiều chuộng.
    Nói tóm lại dek nên dính đến các cô nàng đỏng đảnh kỉu này. Cách tốt nhất cho em là yêu 1 thằng đàn ông cho đáng đàn ông và vẫn để cho thằng nhu nhược kia cung cúc phục sự được đến đâu thì đến. Nhưng nói trước, cả hai thằng này rồi 1 lúc nào đó cũng sẽ biết là dek thể gắn bó cả đời với em đâu. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" cô gái đỏng đảnh ạ
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hủ tiếu là món gì thế hả mọi người, có ngon như.... kem ko?
    @ bạn chủ topic, hic đỏng đảnh quá bạn ạ. Chỉ khổ cho anh người yêu bạn. Tôi mà là anh ta, nói thật tôi bỏ rùi. LOL
  6. dinhtu1510

    dinhtu1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    em song o dau ma chua di an hu tieu bao gio vay?o hanoi thi cung co nhung it quan thoi,muon an hu tieu thi vao sai gon ma an,cong nhan hu_tieu_nam_vang ngon that,ca cai'' AVATA cung ngon nhu vay nua,cho minh biet cau o cau di,minh chi quan hu tieu cho,chua dc an hu tieu thi dung la thiet thoi lon roi.
    @con cai ban je` DOI_VA_CHO ay'',minh nghi ban cu co kieu suy nghi va hanh dong nhu ban thi chac ko ai yeu dc ban lau hon boyfriend cua ban bay jo dau, chuc ca nha co mot tinh yeu dep va hanh phuc....
  7. dinhtu1510

    dinhtu1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    em song o dau ma chua di an hu tieu bao gio vay?o hanoi thi cung co nhung it quan thoi,muon an hu tieu thi vao sai gon ma an,cong nhan hu_tieu_nam_vang ngon that,ca cai'' AVATA cung ngon nhu vay nua,cho minh biet cau o cau di,minh chi quan hu tieu cho,chua dc an hu tieu thi dung la thiet thoi lon roi.
    @con cai ban je` DOI_VA_CHO ay'',minh nghi ban cu co kieu suy nghi va hanh dong nhu ban thi chac ko ai yeu dc ban lau hon boyfriend cua ban bay jo dau, chuc ca nha co mot tinh yeu dep va hanh phuc....to thi dang yeu doi day,thu 6 nay tu Hanoi vao tham gf cu trong sai gon,....ui anh nho em qua T oi..
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thì bạn trai em đúng là "râu quặp" còn gì.
    Còn về phía em thì anh khuyên không nên quay lại, lý do là e có yêu anh ta đâu, em cảm thấy thiếu là thiếu cảm giác được người khác quan tâm thôi.
  9. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá em gái ạ.
    Với em, bản thân em là nhất. Em lấy cái gương ra, soi vào và em sẽ thấy, em yêu cái ảnh trong gương.
    Em đừng quay lại, đừng nghĩ rằng ai đó thiếu em, người ta sẽ phí nửa cuộc đời. Nếu có em, người mà sẽ yêu em sẽ PHÍ CẢ 1 ĐỜI.
    Thay đổi đi bé.
  10. fool_walker

    fool_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Bạn chủ topic này có người yêu chuỳ thật,bái phục đồng chí đó quá. Đến sợ cái độ đỏng đảnh và ích kỉ của em doi_va_cho. Trong tình yêu nếu chỉ luôn luôn nhận mà không cho đi thì chắc là sẽ vỡ bụng vì bội thực đó bé ạ .Con gái như bé yêu vào mệt đầu lắm. Thằng người yêu bé nhu nhược vãi ..... . Pó tay với mấy ông nhu nhược kiểu này.
    Chỉ biết tư vấn cho em chủ topic là : em ơi,tha cho người ta đi. Đừng hành hạ cậu ta nữa,tội nghiệp .


Chia sẻ trang này