1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể quay lại??(giúp em với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doi_va_cho, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bị đối xử như bạn đã đối xử với người yêu bạn và sự thật là Tôi đã ko thể nói với ai vì biết phản ứng của mọi người thế nào. Tôi và cô ấy cũng đã chia tay nhau dù Tôi vẫn yêu thật nhiều và mong muốn nàng quay lại. Thật lạ là Tôi đọc xong cũng cảm thấy BẠN CHỈ YÊU BẠN MÀ THÔI. Thế là từ nay Tôi có thể tốt hơn rồi. Thanks!
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh đã từng:
    1- Đọc một bài viết về NS Mai Trần, trong đó có một đoạn diễn viên này nói về vai diễn của mình trong vở kịch kịch Lôi Vũ (Tào Ngu tiên sanh), nguyên văn trích đoạn này như sau:
    ".. Đó là vai Lỗ Quý trong vở Lôi vũ (của Tào Ngu). Số phận của hắn là một người giúp việc luôn nịnh hót để kiếm ăn. Tôi sáng tạo nhân vật bằng hành động cụ thể thay vì phải nói nhiều lời. Thí dụ khi đứng trước Phồn Y (cậu chủ) và cả trước Lỗ Phượng - con gái ruột của mình, tôi giả vờ khúm núm để làm rơi ra từ ống tay áo một túi vải nhỏ màu đỏ (thường dùng để đựng vàng). Túi vải cứ đu đưa trước mặt họ như nhắc họ ngầm hiểu: tôi đang vòi tiền..."
    2- Xem phim Đông Chu Liệt Quốc (tập nói về Việt Vương Câu Tiễn): phải nếm mật-nằm gai (thậm chí nếm cả "chất thải" của kẻ thù) để tạo sự tin tưởng cho Ngô Vương Phù Sai chờ ngày báo thù nhà nợ nước.
    Hơi dài dòng một chút nhưng khách quan mà võ đoán rằng: nhân vật người hùng "râu quặp" của chúng có thể không phải là tên Lỗ Qúy mong kiếm một chút thù lao.. mà có khả năng là Việt Vương Câu Tiễn tái thế.
    Bỏ qua các yếu tố về ngoại hình.. một điểm khác biệt làm cho đờn bà trở nên hấp dẫn đó là "sự phản kháng". Với một liều lượng thích hợp của "sự phản kháng", đối tượng càng giãy dụa càng khó nuốt thì lại càng kích thích mộng "kimbìnhmai" với các đấng nam nhi... nhưng với liều lượng mà đối tượng sử dụng "quá liều" (các chổ đo đỏ) -> nó sẽ trở thành một thứ "chất thải" mà chỉ có Việt Vương Câu Tiễn mới dám nêm nếm.
    Bởi vậy không nên trách cứ người hùng "râu quặp".. vì đây có thể là nhân vật đang sở hữu một âm mưu kinh thiên động địa "trả thù nhà đền nợ nước"
    Em doi_va_cho không cần phải lo lắng, người hùng "râu quặp" sớm muộn gì cũng quay lại Trữ La Thôn tìm em... để tránh một kết cục bi thảm như Ngô Vương Phù Sai, nhiệm vụ trọng tâm và then chốt của em trong thời gian tới là hãy: biến người hùng "râu quặp" trở thành tên Lỗ Qúy.
  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    1. Nói về TOPIC thì bạn nên tha cho anh ấy
    2. Nói về Hủ tiếu thì mời các bạn vô Sài Gòn. Địa chỉ cụ thể thì Box ẩm thực bàn tán nhiều rồi....
    Túm lại tình yêu không phải lúc nào cũng dễ ăn và ngon lành như hủ tiếu
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    "Anh" trong câu nói này có phải là người yêu cũ của bạn không. Kiếm được người yêu mình thật lòng không đơn giản đâu bạn à.
  5. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên..Cảm ơn rất nhiều..Bản thân tôi tôi biết là mình sai..Với những thứ tôi làm và thốt ra tôi cũng vẫn biết là mình sai nhưng tôi vẫn làm .. Tôi đã từng thất bại nên tôi sợ đặt lòng tin vào người khác ..Sợ người khác biết rằng họ quan trọng với tôi..Tôi muốn biết mình có quan trọng với họ hay ko nên tôi nói ra những câu nói vô tình như vậy để chờ phản kháng của anh ta ..Có thể anh ta sẽ nói những câu gì đó , một chút gì đó thôi để tôi có thể cảm nhận được rằng anh ta yêu tôi, anh ta cần tôi.Nhg tuyệt nhiên là ko ..Mỗi lần tôi đi với người khác về , anh ta cũng hỏi " đi chơi có vui ko?" Những câu hỏi thăm rất là chuối ..Hoặc là "ko sao đâu, lần sau em cứ đi chơi tiếp " Chẳng bao giờ anh ý ngăn cản tôi bất cứ một điều gì..Trong đầu tôi có ý nghĩ muốn thử anh ấy..Nhưng những điều tôi làm là sai mất rồi !! Tôi biết điều đó nhg đến bây giờ thì cũng chẳng cứu vãn được điều gì !!!
    Ngày hôm qua tôi rất buồn , tôi vào đây tìm lời khuyên của mọi người ... Càng đọc tôi càng biết mình đã sai rất trầm trọng ..Tôi nghe lời khuyên mọi ngừơi ..Tôi xin lỗi anh..Đầu tiên chỉ là một vài tin nhắn trên yahoo xin lỗi ..Nhg tôi nhớ anh tôi muốn gặp anh ..Tôi gọi điện cho anh..Anh đang ở nhà nấu cơm..Tôi hỏi " gặp em một chút được ko?" Anh bảo " ừh, đợi anh nấu cơm xong đã" Tôi sang nhà anh.. Anh xuống ..Lấy chìa khóa xe .. Tôi bảo "anh còn mang xe đi làm gì nữa " - " Chốc nữa anh còn đi đón bạn về nhà ngủ" Tôi thì cảm thấy như kiểu anh sợ ngồi chung xe với tôi sẽ có điều gì đó thì phải?? Tủi thân, tôi suýt khóc ..Nhg mà tôi cố nén ..Kiếm một chỗ có thể nói chuyện được, tôi chỉ biết " em xin lỗi về những điều em sai từ trước đến nay" Anh ta hỏi " Chỉ thế thôi sao ?" - " Thế còn phải nói gì nữa ?" Rồi một vài câu chuyện vu vơ về bạn bè ,câu chuyện cũng rất vui vẻ ...Bạn anh gọi..Anh phải đi.. Tôi với anh đi hai đừong..Anh định nói gì đó ..Nhg rồi gọi với theo " cho anh hỏi thăm Vân"..Tôi buồn
  6. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Những con chữ "ướt át" này mới cho thấy khía cạnh yếu đuối của bạn. Tôi vẫn nghĩ bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc mà bạn từ chủ động thành bị động. Dù sao cũng là thất bại, nó sẽ giúp bạn nhìn nhận tốt hơn về tương lai, đấy lại là cái được đó bạn. Hiểu ý tôi không?
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    nếu bạn vẫn thật sự muốn quay lại thì chắc là bạn biết sẽ phải làm như thế nào rồi đấy.. vì cậu ta một chút, nhé, cậu ý đã từng phải bỏ mặc bạn bè để quay về đi với bạn mà, cậu ý yêu bạn đấy chứ, và rất tôn trọng mọi sở thích và ý kiến của bạn, hoàn toàn tin tưởng ở bạn, cho nên bạn đi với ai thì cậu ta cũng chỉ hỏi có vui không chứ không phải là một vài câu thăm dò ghen tuông vớ vẩn..
    Nếu yêu cậu ta thì đừng để mất cơ hội.. Cậu đã để mất một cái gì đấy rồi thì phải, nên chắc biết sự mất mát nó như thế nào.. đùng để cơ họi này trôi đi.. mềm mỏng thôi, đùng đành hanh như thế nữa.. nói thật, tớ mà như cậu kia thì bạn đi lâu rồi, khỏi lăn tăn nhiều.. cơ mà cậu này có vẻ yêu bạn lắm đấy.. đừng để cơ hội này trôi qua nhé..
    chúc vui
    Được nguyenphiha sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 12/04/2006
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Anh ta còn buồn và đau khổ hơn bạn nhiều.
    Hãy làm theo sự mách bảo của con tim. Dù kết quả có ra sao đừng để sau này phải hối hận, bạn à.
  9. krgh

    krgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy rất yeu bạn và mình nghĩ anh ta cũng là người độ lượng và hiểu biết nên sẽ tha thứ và quay lại với bạn, tuỳ thuộc vào lòng thành của bạn.
    Lâu nay bạn đã thử thách anh ta quá nhiều làm cho anh ta cảm thấy mệt mõi, thời gian này theo mình thì anh ta đang nhìn lại bản thân mình và cách đối xử của bạn với anh ta xem bạn có thật lòng yêu anh ta hay không.
    Hãy cố lên bạn nhé, chúc bạn thành công.
    Bạn có thứ vũ khí rất mạnh là "nước mắt" tại sao không dùng nhỉ nếu bạn thật sự yêu anh ta.
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, rất chán nản và mệt mỏi.
    Mình chia tay với người yêu cũ vì y người ấy mình thấy đau lòng quá, mặc dù người ấy rất tốt và rất y mình nhưng bất kể chuyện gì liên quan đến người ấy đều khiến mình dăy dứt, rơi nước mắt và mình đã chọn con đường chia tay cho thanh thản.
    Ngăy lập tức mình có người khác, nếu không có người nằy thì mình đã không thể rời xa người ấy được, quả thực lúc đó mình rất buồn và chán nản, mình đã dễ dàng nhận lời cầu hôn của anh ấy và nếu gia đình không ngăn cản và khuyên mình nên suy nghĩ kỹ trứơc khi quyết định thì bây h mình đã kết hôn với a ấy rồi. Đã hơn 1 năm trôi qua, dù đã có người mới bên cạnh nhưng thực sự mình không thể quên được quá khứ và luôn sống trong tâm trạng dăy dứt. Mình luôn hành hạ a ấy vì những bức bối trong lòng, a ấy không hiểu được trong đầu mình nghĩ gì và luôn bao dung nhẹ nhàng với mình, điều đó càng làm mình thấy có lỗi và dăy dứt hơn. Mình đã dứt khoát chia tay nhưng nước mắt của anh ấy đã giữ mình lại. Sống như thế nằy mình khổ sở quá, luôn luôn thấy có lỗi và bế tắc.
    Mình đã làm cho một người đau khổ và mình không muốn làm một người nữa đau khổ. Mình đã nghĩ rằng mình phải ở lại bên a ấy để đền đáp lại ân tình a ấy dành cho mình, nhưng nếu một ngằy a ấy biết sự thật rằng mình vẫn nghĩ tới người cũ thì sao, a ấy sẽ thế nào, mình ko dám tưởng tượng nữa???
    Ngằy xưa mình đã nghĩ không lấy người kia thì về sau mình lấy người đàn ông nào cũng không quan trọng nữa. và đến bây h mình vẫn nghĩ thế, mình không muốn chia tay để rồi phải y một người thứ 3 nào khác.(Người cũ của mình cũng đã có người khác) và mình đã ở lại bên a ấy nhưng trong lòng thấy buồn lắm. Mình không còn thấy cuộc sống có gì thú vị nữa, bây giờ mình cảm thấy mình sống chỉ vì trách nhiệm hăy sao ấy, không thấy có hứng thú với điều gì cả.

Chia sẻ trang này