1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể quay lại??(giúp em với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doi_va_cho, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.025
    Đã được thích:
    619
    Thương cho số phận chàng trai đến sau quá. Hẩm hiu thật
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim...
    Nhanh chân lên nào, đừng để đến lúc người ta có ny mới rùi mình mới nhảy vào níu chứ
  3. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ thì em đang vui lắm các bác ạh..Tối hôm qua,khi em gặp anh ta xong thì tự nhiên có một lô một lốc các sự kiện đến cùng một lúc ... Hai đứa bạn thân có chuyện buồn khóc lóc sướt mướt như mưa..Đứa em gái thì bỏ học,làm một số chuyện tày đình..Bố mẹ cãi nhau, mẹ khóc ..Tôi ức chế chẳng biết thế nào chỉ biết nhắn tin cho anh "Anh qua cửa hàng với em được ko?" Một lúc sau anh qua .. Đèo lũ bạn về , em gái cũng ko về nhà ngủ .. Hai người đi song song trên đường ..Anh đưa mình về nhà ... Chui vào phòng, nằm một mình trong căn phòng thấy cô đơn lạ .... Bấm điện thoại " alô, anh à, nói chuyện với em một lát nhé " Anh bảo " em có gì cần tâm sự hay muốn nói gì thì cứ nói ra , anh sẽ nghe " Mình nói "ko, em ko nói gì cả, chỉ cần anh im lặng thế là đủ lắm rồi " Vậy đó, một phút yếu lòng đã làm chuyện tày trời ....
    Trong lúc nói chuyện tự nhiên nói " anh ơi " anh bảo gì , mãi mới nói được câu "em nhớ anh" Nói trên trời dưới biển chẳng nhớ là nói gì ..Nhg kết cục của câu chuyện là " Anh sẽ ở bên em" Nhg mình cũng chẳng biết sẽ ở bên em theo nghĩa gì nữa ,vì anh ý hỏi mình mình cũng chẳng trả lời được..Nhưng chỉ cần ở bên là được..Mình sẽ cố gắng chuộc lỗi Anh bảo sao tự nhiên em thay đổi thế nhỉ??Cũng buồn cười nhỉ?Em cũng chẳng biết tại sao ..Mình nói với anh rằng "em đảm bảo với anh rằng em sẽ ko buồn hay rầu rĩ suốt ngày..Đúng là ko có anh em vẫn bình thường trong cuộc sống, vẫn cười vẫn nói..Chỉ có điều em thấy thiếu thiếu một cái gì đó..Em chỉ biết rằng trong ý nghĩ của em em muốn ở bên anh và em cần anh" Nói nhiều phết nhg chẳng biết là nói gì .. Chỉ biết khi dập điện thoại thì tạm quên những nỗi buồn của nhg người bạn, tạm quên chuyện của em gái và tạm quên đi chuyện gia đình mệt mỏi ..Cảm ơn anh rất nhiều
    Chiều nay mình cũng được nghỉ học..Gọi điện " anh đi ăn chè Thái ko?" Anh bảo ngại đi lắm.Anh ở nhà ...Mình mặc kệ anh..Đi thẳng ra hàng chè Thái ..Mua một lúc 4 cốc chè ..Anh Minh một cốc ..Còn đem thẳng sang nhà anh ..Anh thấy lạ..Mình định đưa chè xong rồi về luôn..Anh bảo "vào nhà ăn chè đã rồi về " Lần đầu từ chối..Đến lần sau anh baỏ..Chui thẳng tọt vào nhà .. Ngồi nói chuyện trên trời dưói bể..Vui vẻ trêu nhau như ngày trước ... Ăn xong anh đuổi đi về để ngủ vì đêm qua chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ ...Mình trêu anh bảo đuổi cũng ko về .. Anh ôm vai mình bắt đứng dậy đi về .. Mình kêu ầm kêu ĩ ..Anh buông tay ra " ấy chết quên " Lúc sau vẫn đưa tay lên má mình, véo má mình rồi vuốt má ..Chẳng hiểu có quên nữa ko???
    Ko hiểu là như thế nào??Hay từ giờ sẽ coi mình như cô em gái ..Vừa nãy đứa bạn và đứa em gái rủ đi ăn kem .. Mình rủ anh..Cứ nghĩ rằng anh sẽ ko đi..Mình mà bị từ chối thì buồn lắm..Con bạn khuyên "nếu người đầu tiên mày nghĩ đến là ông ý thì cứ gọi ông ý, vứt cái tự cao của mày sang một bên đi " Thế là ừh, gọi thẳng rủ anh đi..Vậy mà anh lại đi ...Chốc anh qua hehhêh Tự nhiên thấy vui quá !
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn nên "tấn công" từ từ thôi. Tình yêu dù sao cũng cần có sự cân bằng. Lúc thì đối xử với người ta chẳng ra gì, lúc lại săn đón quá mức. Thế mới biết câu: Theo tình, tình phớt. Phớt tình, tình theo.
  5. nguyenthy108

    nguyenthy108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong lúc đầu tự nhiên thấy bùn bùn và tự ngẫm lại bản thân ..có lúc mình cũng quá quắc với ông xã mình như vậy ...có khi nào mình sẽ bị giống bạn ko ?? ..rồi đọc đến đây thấy vui vui cho bạn ..chúc bạn có những cốc chè ngot ngào và có 1 đêm cũng ngọt ngào như vây ..cám ơn bạn vì đã giup mình nhìn thấy chính mình ..mặc dù ko biết mình có thay đổi được chút nào ko ..mà vẫn cố gắng vậy
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang đợi và chờ !!!
    TB: lại lang thang một mình với " sao " và đêm hà Nội
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của tôi thì anh ta không râu quặp lắm đâu, chỉ vì anh ta yêu bạn quá thôi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh ta đối xử với bạn ntn anh í cũng chả vui vẻ gì đâu, đau xót lắm đấy, và mình khuyên bạn là cũng đừng nên quay lại, hãy để mình tự suy nghĩ một thời gian xem bạn có yêu người ta thật ko? hay chỉ là do thói quen, nhiều khi thói quen hay đánh lừa cảm giác lắm đấy.
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Khi hối hận, hãy hành động trước khi quá muộn. Đừng để mọi thứ trôi qua rồi mới hối hận. Người đến sau, dường như chỉ là để lấp chỗ trống, nhưng ko hoàn thành được nhiệm vụ, thật tội cho anh ta. Còn người trước, thì quá muộn rồi, người ta đã có hạnh phúc ở bên. Tình thế của bạn thật tiến thoái lưỡng nan.
    Riêng đối với tôi, tôi vẫn đang chờ đợi...
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,thế nhỡ cái xuất phát từ trái tim vẫn không đến được ... thì sao nhỉ???Anh là hay bị thế lắm!!!
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 19/04/2006
  10. phinhi

    phinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    LÚC ĐẦU ĐỌC THẤY GIẬN BẠN VÀ AN BẠN "RÂU QUẶC" KIA LẮM CƠ
    NHƯNG BI GIỜ THÌ XIN CHÚC MỪNG BẠN .
    ĐÚNG ,CÁI J XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM SẼ ĐI ĐẾN TRÁI TIM

Chia sẻ trang này