1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể quay lại??(giúp em với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doi_va_cho, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phinhi

    phinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hãy biết quý trọng những j bạn đang có
  2. lookatmeonceagain

    lookatmeonceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nếu tớ mà là bạn trai của bạn thì tớ đã chia tay từ rất lâu rồi. Hãy quý những gì mình đang có đừng để mất đi rồi mới hối tiếc.
  3. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi ngừơi vì những lời khuyên của mọi ngừơi..Hiện giờ mọi chuyện vẫn rất là tốt đẹp... Nhưng chưa biết mấy ngày nữa thế nào????
    Sau mấy ngày cố gắng để tìm cách làm lành..Thấy bên kia cũng chẳng tỏ vẻ gì là ghét mình lắm..Vẫn đi chơi với mình và vẫn nhiệt tình quan tâm vui vẻ ..mình quyết định chốt lại vấn đề " em vẫn yêu anh " Một đêm nói chuyện chẳng được gì, hoá ra là anh sợ rằng nếu để bọn bạn biết vẫn qua lại với tôi thì sẽ bảo rằng anh ko có bản lĩnh ...Nhất quyết ko chịu quay lại với mình ... Em chơi chiêu cuối cùng " thế anh làm ngừơi yêu em thêm 10 ngày nữa, em sẽ ra đi ko ân hận chút nào " cuối cùng cũng đồng ý Em cũng nghĩ mãi chẳng biết rằng từ bây giờ em sẽ phải làm gì ...Nhg đến bây giờ là được 7 ngày ...Dần dần thì anh ta cũng .....
    Lúc đầu em ngại dã man , chẳng biết nên bắt đầu thế nào nữa ..Vừa cãi nhau chia tay xong mà bảo lại hí hửng ngay thì thật khó ..Nhg cuối cùng lại chính anh ta là ngừơi coi như mọi chuyện chưa từng có gì .. Ôm mình vào lòng trước ..Thế là tự nhiên bỏ quên hết chuyện đã từng có ...Sống vui vẻ bình thường ..Nhg ko còn bắt nạt như xưa ..Cứ tưởng anh ta sẽ bắt nạt mình để trả thù nhg cũng ko có ..Anh ta cũng vẫn quan tâm như thường ..Nhg tuyệt nhiên chẳng bao giờ gọi điện hay là rủ đi chơi cả ... Sau bao ngày nhịn nhục và chịu đựng, nói là như vậy nhg em cũng ko cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu gì ..Ngày hum qua em tỏ thái độ bực mình , buồn bực ..Tại vì ..Em mua 2 cái vé xem phim sang rủ đi xem phim ...Anh ta bảo rằng " anh ko thích xem phim " năn nỉ vài câu ko được thốt một câu " anh ko đi thì xé đi chứ để làm gì " bên kia im lặng ko nói gì ..Mình cũng cảm thấy dạo này mình xuống nước nhiều anh ta lên mặt nên .... cầm 2 cái vé xé roẹt một cái ..Tiếc gần chết ...50k chứ ít ỏi gì đâu Nhg bù lại thì làm anh ta ko còn thờ ơ và lạnh nhạt nữa Tự nhiên tối còn rủ mình đi chơi mới sợ chứ ..Và còn bảo rằng "anh cũng phải dành thời gian cho bọn bạn ko thì chúng nó lại chửi cho" hihihiCó vẻ chiến dịch đã thành công .. Bọn bạn anh ý cũng ko phản đối gì nữa roài ..Tự nhiên em còn nói chuyện vui vẻ được với hai ông bạn thân ...Có vẻ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo..Lần này được phen sợ..Lần sau chẳng dám bắt nạt ngừơi yêu nữa Nhg chưa qua 10 ngày em chưa dám mừng hụt..Cứ để sau 10 ngày xem có ý kiến ý cò gì ko đã
    Cảm ơn tất cả mọi ngừơi đã chia sẻ với emNếu ko có mọi ngừơi thì chắc chắn em cũng chẳng níu giữ gì ..Cũng mặc kệ cho cái chuyện này đến đâu thì đến ..Chân thành cảm ơn mọi ngừơi
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    cũng ko biết nói thế nào với em nữa...pó tay rồi
    cả lũ >>>:~> ( gà )
    Được Dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 22/04/2006
  5. lemaihuong_lmh

    lemaihuong_lmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bạn thật là quá đáng . không chấp nhận được một cô gái ích kỷ như bạn
  6. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    cầm 2 cái vé xé roẹt một cái ..Tiếc gần chết ...50k chứ ít ỏi gì
    Chán với chị quá
    nó có quan trọng dek gì đâu . chị thay đổi đi .từ cái nhỏ nhất đến lớn nhất có thể nhe
  7. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    "Phở", chỉ đáng có 1 cent, gặp thằng đi nhặt bạc cắc thì nó lượm.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Câu này chính xác là "thời buổi này kiếm được người đàn ông nhu nhược như vậy khó lắm.
  9. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Rồi đâu lại vào đó thôi. Làm em gái cậu ta thôi em ah, cho nó đỡ mệt. Chứ tinh thần em ko ổn định,...... dù cố gắng qua được 10 ngày cũng chẳng nói trước được cái gì đâu.
  10. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu phải là một con đường trải đầy hoa hồng, nó cũng phải có thử thách chông gai. Sau mỗi lần như vậy, bạn sẽ hiểu và thêm yêu người yêu của mình hơn. Mình không có nhận xét gì về cách đối sử của bạn với người yêu vì còn tuỳ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh (nếu bạn quá xinh, quá giầu, quá trẻ anh ấy thì quá sấu, quá nghèo, quá già thì ... hành động của bạn chấp nhận được ) Đùa vậy thôi, chứ thời buổi này kiếm được người đàn ông yêu bạn như vậy khó lắm, hãy cố chân trọng tình cảm của anh ấy. Hy vọng sau biên cố này 2 bạn sẽ hạnh phúc hơn.

Chia sẻ trang này