1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể quay lại??(giúp em với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doi_va_cho, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    C_S nói vậy không đúng, đó chẳng qua là:
    Thế là yêu quá đấy mà thôi
    Đấy là yêu quá đi mắt rồi
    Và nghĩa là em là tất cả
    Muốn kết luận anh ta có nhu nhược hay không còn phải nhìn vào cách anh ta quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Có khi chỉ mỗi cô này được anh ta đỗi xử như vậy thì sao. Mà con gái không thích có một nguời yêu mình hết lòng như vậy à.
    [/quote]
    Nói anh kia nhu nhược là căn cứ vào việc anh ta "sợ bạn bè chê cười khi quay lại với cô kia".
  2. ddk1102

    ddk1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Câu này chính xác là "thời buổi này kiếm được người đàn ông nhu nhược như vậy khó lắm.
    [/quote]
    C_S nói vậy không đúng, đó chẳng qua là:
    Thế là yêu quá đấy mà thôi
    Đấy là yêu quá đi mắt rồi
    Và nghĩa là em là tất cả
    Muốn kết luận anh ta có nhu nhược hay không còn phải nhìn vào cách anh ta quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Có khi chỉ mỗi cô này được anh ta đỗi xử như vậy thì sao. Mà con gái không thích có một nguời yêu mình hết lòng như vậy à.
  3. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hì , em cũng cứ tưởng khi em nhận ra sai lầm và sửa thì tất cả sẽ vui vẻ ...Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó và anh ta sẽ hiểu rằng, em cũng yêu anh ta chứ ko phải mình yêu anh ta ...Nhg có vẻ dường như mọi thứ chẳng cứu vãn được ...Có lẽ làm một người bạn chắc cả hai sẽ vui vẻ hơn ... Khi anh ta yêu em hết lòng, nhiệt tình cố gắng thì em thờ ơ, em coi thường anh ta và tình yêu đó ... Đến giờ khi em ra sức cố gắng ra sức yêu chiều thì anh ta thờ ơ lạnh nhạt ... Ờ , cũng là cái luật nhân quả mà mình phải gánh chịu thôi ..Mình đối xử với người ta như thế nào thì người ta đối xử với mình như vậy ! Em chấp nhận ko một lời trách cứ ...Ừh. thì anh ta cứ lạnh nhạt ..Còn em yêu thì em cứ chấp nhận ..
    10 ngày qua, em cố gắng kiềm chế cái tính nóng nảy của mình xuống...Em nhiệt tình, em nhẹ nhàng em tôn trọng anh ta ...Em cố gắng sửa mọi tật xấu của mình .. Mọi thứ vẫn vui vẻ ...Chẳng ai cãi nhau ... Cho đến ngày cuối cùng ...Ngày thứ 10 cũng là 1 ngày kỷ niệm của hai đứa ... Anh ý bảo anh ý phải đi sinh nhật ... Tôi cũng chẳng nói gì ...Vì quyền riêng tư của anh ta ... Ừh..Chấp nhận .. Tôi thơ thẩn một mình ngày hum đó ...Có nhiều điều xảy ra ..Những điều mệt mỏi ...Ko giận, ko cáu ..Ko vấn đề gì cả ...Bạn anh ta gọi anh ta về anh ta cũng ko về ...Ko giận ... Anh ta đi sinh nhật từ 2h chiều đến 10h30 đêm mới về ..Sinh nhật 2 đứa con gái ... Ko sao ...Chỉ là em gái bạn bè thôi mà ...Tôi chẳng nghĩ gì ...Ngày hôm sau tôi chỉ nói " chắc là 2 người đó thân với anh lắm nên anh chẳng về nhỉ?" Vậy là cãi nhau ... Tôi chỉ nói nhẹ nhàng ..Là nếu lần sau ko thân thì đừng có đi lâu như vậy...Tôi đã xuống nước rất nhiều ...Vậy mà thốt một câu " em ko nhịn thì em cũng chẳng làm gì được " Vậy là máu nóng của tôi nổi lên ...Tôi cũng cãi nhau ...Cãi nhau một trận cũng giải quyết được vấn đề ...Anh nói "anh muốn làm lại từ đầu ...Chỉ cần chúng ta vui vẻ " Tôi cũng nói " em yêu và quan tâm,tôn trọng anh và giờ em mong anh cũng vậy " Tôi cũng đã nhận là mình sai lúc đầu ..Nhưng tôi ko muốn những chuyện này tiếp tục nữa ..và anh lại cười và thế là hai đứa chấm dứt chuyện cãi nhau...Lại đi chơi vui vẻ ...
    Ngày hôm sau tôi vẫn cứ thấy anh có vẻ lạnh nhạt... Đêm đó tôi gọi điện sang tôi hỏi "anh có yêu em ko?" Và câu trả lời tôi nhận được là " ko " Tôi bảo " ừh " thế thì chúng ta chia tay , làm bạn cũng được, em cũng chẳng muốn ép buộc gì anh ... Im lặng ko nói gì ... Tôi dập máy ..Khóc một lúc ...Tôi gọi điện lại vui vẻ cười nói " từ hum nay em chính thức nhận anh là anh trai " Và đòi lại một thứ tôi đã tặng.. Đó là một con móc chìa khoá đôi .. Tôi ko thích nó xa nhau .. Anh nhất quyết ko trả ..Ngày trước khi mua thì chỉ mình tôi dùng ... Anh cất đi ..Còn bây giờ anh lại nhất quyết đem ra dùng .. Ko giả tôi .. Cái ví tôi tặng anh để anh luôn mang theo người anh cũng ko dùng ... Giờ nhất quyết mang ra dùng .. Tôi cuời nói "trêu ngươi nhau đấy àh ?" Tôi cứ cảm giác như giờ mình là trò cười ý ... Nhưng thôi..Sao cũng được ...Vui vẻ là được roài !Chấp nhận..
    Ngày hum sau cũng gọi tôi sang nhà ăn cơm , vẫn đùa cười vui vẻ ...Vẫn như hai đứa yêu nhau ... Chẳng nói được gì ...Tôi im lặng ... Nhưng giờ tôi mới biết rằng , thời gian vừa qua anh có chat chit và nhắn tin qua lại với một em gái ... Tôi cảm giác như mình thời gian đầu ..Cũng nhắn tin, cũng chat chit ...Dần dần yêu nhau ...Thật dễ dàng đê bắt đầu một tình yêu với những điều như vậy... Rồi trước khi đi với tôi thì cũng có em gái nào đó nhắn tin bảo sang nhà chơi ... Tôi chẳng nói chẳng rằng , xoá tất cả tin nhắn của tôi trong máy anh... Và nghĩ rằng mình ko nên tiếp tục mối quan hệ rối rắm này nữa ... Tôi đã cố gắng đến như vậy thì cũng chẳng còn gì phải hối tiếc nữa rồi ... Yêu thì yêu thật nhưng tôi ko thể coi thường bản thân mình đến vậy.. Tôi chẳng ghen với những người con gái đó ..Nhg anh làm thế là anh đang ko tôn trọng tôi ... Tôi ko muốn mình làm trò cười thêm nữa
  4. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    knock out rùi , có cố cũng không cứu được . tư tưởng cô này nghĩ vậy là ko đúng ,việc j anh ta phải làm vậy
    Được tinhcoabc sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 28/04/2006
  5. tuan201

    tuan201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con trai và tớ từng trong hoàn cảnh của bạn gái lpập TOPIC này, hiện taị tớ đang rất căm thù bản thân mình !
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nick đồng chí chủ topic là doi_va_cho, chắc là đợi_và_chờ. Ban đầu mình cứ tưởng là đời_và_chó
  7. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Dẹp đi bạn ơi....
    Tớ cũng là con gái, đã trải qua cảnh như bạn, thấy tốt nhất là dẹp đi....
    Nếu cần người share thì PM cho tớ, vì trong thời gian tớ khủng hoảng, cũng có rất nhiều người ơt ttvnol giúp đỡ và động viên...
    Cố lên nhé!
  8. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã động viên và chia sẻ với tôi ... Hiện giờ tôi cũng bình thường , chẳng thèm buồn, chẳng thèm khóc ... Lắm lúc thấy trơ lì chẳng cảm giác gì và cũng chẳng cần có cảm giác gì nữa ... Tôi và anh vẫn cứ như vậy ... Vẫn hàng ngày ở bên cạnh nhau ... Vẫn cứ quan tâm nhau, vẫn cứ đi với nhau ... Nhg chẳng là gì của nhau cả ... Vì điều gì thì tôi cũng chẳng biết được ... Tôi cũng mệt mỏi quá để phân định rõ ràng rằng mối quan này bây giờ rồi sẽ đi đến đâu ... Những mệt mỏi rồi nó cũng dần qua đi ... Tôi cũng còn những công việc quan trọng hơn cần phải ... Vì tương lai và gia đình tôi ! Sẽ ko buồn ... Việc gì đến ắt sẽ phải đến ... Tôi cũng quá mệt mỏi rồi ! Cảm ơn tất cả đã chia sẻ

Chia sẻ trang này