1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể tồn tại song song một tình yêu và một niềm đam mê với hai người khác nhau???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi verycutehoney, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Liệu có thể tồn tại song song một tình yêu và một niềm đam mê với hai người khác nhau???

    Ngày xưa, khi tôi còn bé, còn tồ tẹt, chẳng biết cái quái gì về tình yêu, thì chị gái tôi, một người hơn tôi 7 tuổi lâm vào một tình cảnh dở khóc dở cười, đó là yêu một người đàn ông và người đó ngoài yêu chị tôi còn yêu thêm một chị khác. Thưở đấy, anh chàng đa tình ấy giải thích rằng vì chị tôi là một người vợ tuyệt vời nhưng lại thiếu phẩm chất của một người tình còn chị kia thì ngược lại...Chị tôi đương nhiên không chấp nhận điều đấy, tôi cũng thế, và đỉnh cao của sự tồ tẹt, đó là tôi xông đến gặp anh chàng đấy, yêu cầu giải thích, lại còn mắng chửi cho anh chàng một trận nữa chứ. Nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp! Muộn rồi, nếu có đọc được, thì coi như đây là một lời xin lỗi muộn màng của cô em vợ hụt nhé...
    Và bây giờ, khi đã là một cô gái trưởng thành với một tình yêu gần 4 năm, bên một người đàn ông hoàn hảo tôi lại lâm vào tình cảnh tương tự. Tôi yêu anh ấy, và cảm thấy ở anh ấy là những phẩm chất hoàn hảo của một người chồng nhưng chỉ có người đàn ông còn lại là thắp lên trong tôi chất lửa của sự đam mê. Khó xử quá, như thế có là phản bội không?
    Cũng chưa làm gì cả, mới chỉ là sự đam mê đến không thể đam mê hơn trong tư tưởng mà thôi...

    I KNOW IT IS BEAUTIFUL LOOKING AT YOU, IN THE WORLD OF LIES YOU ARE THE TRUTH...
  2. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của bạn hay thật. khó có ai nói lên được những điều mình ham muốn. Tại sao lại không nói nhỉ...nhưng có lẽ câu hỏi của bản cũng khó như trăm ngàn câu hỏi khác dành cho cái bọn thanh niên "tồ tẹt" tụi mình. Đau đầu nhăn trán, cười nhăn nhở, suy nghĩ miên man, rất nhiều hành động thừa...tất cả chỉ chứng minh cho sự "tồ tẹt" rất đáng yêu của bon thanh niên thôi.
    Bạn cứ ham muốn... vì chỉ có bọn thanh niên "tồ tẹt" mới dám ham muốn và chưa mất đi sự đam mê của tuổi trẻ. Hãy cứ sống rồi mọi chuyện sẽ đi vào đúng quỹ đạo của nó (mình nghĩ vậy).
    Và kèm với những đam mê, chắc chắn bạn sẽ có cả những mê man mà bạn sẽ phải trải qua. Tóm lại đừng làm ảnh hưởng đến Ai, nhất là gia đình bạn nhé, vì đơn giản thôi Gia đình chỉ có một.
    Chúc Ngủ ngon, và chúc bạn có nhiều đam mê hơn nữa
    M.H
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn là người viết bài MY PASSION không?

    Always keep smiling !!!
  4. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Quái thật, chẳng hiểu tại sao bây giờ mình mới tìm thấy bài này, chắc tại bây giờ khi đã là một cô gái trưởng thành mình vẫn chưa hết tồ tẹt, cái tồ tẹt của một thời nông nổi...
    Các bạn của tôi,
    Chỉ nửa năm trước đây thôi, tôi vẫn tin rằng, với tôi, chỉ một mình anh ấy, và tình yêu của anh ấy là đủ, và tôi sẽ không bao giờ phản bội dẫu chỉ trong tư tưởng... Nhưng rồi có nhiều chuyện thật không được như mong muốn đã xảy ra... Chúng tôi xung đột nhau về nhiều lĩnh vực, khoảng cách tuổi tác mà, anh ấy hơn tôi những 8 tuổi, là một người đàn ông thực sự trưởng thành, từng trải và khá là thành đạt với công việc. Với tất cả những ưu điểm đó anh ấy trở nên bận rộn với việc chăm sóc biểu tượng người đàn ông thành đạt của mình bằng việc lấp kín thời gian của mình... Một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau 1lần, anh ấy chỉ ăn cơm ở nhà tôi một buổi, mặc dù thời mới yêu nhau anh ấy ăn cơm ở nhà tôi 1 tuần > 7 buổi... Tôi làm sao có thể thích nghi được, rồi chúng tôi cãi nhau... Vốn nông nổi tôi lập tức quên ngay, nhưng anh ấy thì không như vậy, tôi mệt mỏi với cái ý nghĩ của anh ấy rằng những lần cãi nhau như thế cho thấy trong tôi tiềm ẩn những nguy cơ của một cuộc hôn nhân thất bại...
    Đam mê lụi tàn dần, mặc dù thành thực mà nói tôi đã cố gắng hồi sinh và vun vén cho nó... Như " niềm đam mê" của tôi đã nói " Trong em mang đậm chất mãnh liệt..." Chúa ơi, tôi gặp anh ấy, tôi như một lò lửa chỉ còn đôi chút le lói bỗng gặp được một bình ôxy to, đam mê lại được hồi sinh, và thật buồn là cho một người đàn ông khác...
    Bây giờ với người đàn ông chính thức của đời mình, tôi không còn niềm đam mê nữa, chỉ còn ngưỡng mộ, biết ơn và cảm giác an toàn. Thật buồn khi phải thú nhận điều đấy... Em có lỗi với anh thật nhiều, nhưng biết làm sao được, em đâu có thể sai khiến cái feelings ương bướng của mình, và làm sao em có thể sai khiến được khi anh không là chất xúc tác và lí do cho sự cố gắng ấy...
    Các bạn của tôi, viết những dòng này, tôi mong mọi người hãy cố gắng hoặc là luôn duy trì và gìn giữ niềm đam mê trong tình yêu của mình, hoặc là giảm thiểu chất mãnh liệt trong mình đi, nếu không, tôi bet rằng một ngày nào đó các bạn sẽ lâm vào bad mood như tôi bây giờ... Tệ lắm!
    Cám ơn vì mọi sự chia sẻ
    I KNOW IT IS BEAUTIFUL LOOKING AT YOU, IN THE WORLD OF LIES YOU ARE THE TRUTH...
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em nói cái này, chị đừng buồn nghen. Hôn nhân mà ko có tình yêu thì có bền vững được không chị? Với lại, còn cả 1 quãng đời dài trước mắt...
    Em không hiểu...

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này