1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể tồn tại thứ tình cảm này ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Killer_and_rose, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú bị từ chối rồi mà vẫn không dứt ra được, yên tâm thếu bạn rồi người ta vẫn sống tốt.
    Còn nếu mà không nỡ thì hãy cho cô ấy thấy tình yêu chân thành có thể làm được gì, hi vọng cô ấy cảm động đổi ý thôi
  2. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang quyết định là phải xa cô ấy đây. Vì quả thật chẳng còn hi vọng nào cho cái tình yêu này nữa.. Khi nào gặp cô ấy cũng gửi gắm vài câu đại loại : "anh là anh trai tốt nhất của em", "anh đừng hi vọng gì về mối quan hệ của anh và em" rồi "không yêu vẫn có thể tốt với nhau mà"....
    Nhưng chắc cũng phải cần có thời gian chứ đùng 1 cái nói đừng gặp nhau nữa sợ cô ấy suy sụp quá.
  3. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ là cô ấy sẽ suy sụp đâu . Khi một người con gái đã không yêu rồi thì ghét cái cảm giác có một người cứ lẵng nhẵng bám theo lắm . Bạn hãy quyết định sớm đi , chúc bạn vui và hạnh phúc khi tìm thấy một tình yêu đích thực khác .
    To MATRIX : Mod ơi,sao lưu lạc sang tận bên này vậy ??? Về tổ cún đi...hì hì .
  4. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ghét sự có mặt của tôi ư???
    Ngược lại thì có đó bạn à, nhưng chính điều đó mới làm mình khó xử. Vì chẳng thà cô ấy nói ghét sự có mặt của mình và bảo mình hãy quên cô ấy đi thì còn đỡ. Đàng này cô ấy vẫn muốn có tôi bên cạnh cô ấy nhưng chỉ với tư cách là những người bạn không hơn không kém, hoặc thân thiết hơn là coi nhau như anh em.
    Với cô ấy thì có thể như vậy nhưng với tôi thì làm sao có thể được.. khi bạn yêu một ai đó?? bạn có thể quên đi tình cảm của mình khi vẫn ở bên cạnh người đó được ko??
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    A xin fép được có vài lời với chú.
    1. Chú hãy wên ngay cái ý nghĩ rằng: Gái từ chối ta đó là một sự fũ fàng. Nhá, chả có gì là fũ fàng cả, vì Gái chưa bao jờ là của ta thì việc Gái lại ko fải là của ta thì nó là một sự thật, dạng như chơn lý.
    2. Sau khi lĩnh hội được ý thứ 1, chú cũng nên lĩnh hội thêm rằng: Là Zai thì ko được fép ... tụt nửa chừng. Chú đi leo núi, leo được 20m chú bảo núi cao lắm, tụt xuống thôi, thế thì còn j` là mặt mũi ban đại diện nữa.
    Đấy là tư tưởng, còn TH của chú, thật a cũng chả có hứng thú mà đoán mò, chú học văn rồi chú bít, mún bình một bài văn thì cũng fải bít xuất xứ, hoàn cảnh lịch sử, tỉu sử tác giả, đằng này a chả bít cái gì cả, tư vấn cho chú thế nào cho xuôi được.
    Thế nhé, chú đăng lên đây, chú là thằng như thế nào, em nó là đứa như thế nào, hoàn cảnh chúng mày quan hệ như thế nào, ít nhất fảit hế a mới bình được bài của chú chứ.

  6. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ờ không nên lăn tăn gì nhiều,nên làm cái gì đó khác đi ,mình cũng từng như vậy :( nhưng không sao ,rồi sẽ qua thôi mà nên mạnh mẽ lên 1 chút ,mình gần 1 năm rồi nhưng vẫn chưa quên được ,dù sao thế cũng hay ,thỉnh thoảng ngồi nhớ lại và cười
  7. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhưng biết làm sao bây giờ đây !
    Ngày nào cô ấy cũng gọi điện hỏi thăm, rồi có chuyện gì dù vui hay buồn cô ấy cũng nói với mình.Quả thật giờ mà nói đừng gặp nhau nữa mình sợ cô ấy bị shock quá.
    Chẳng hiểu cô ấy xem mình là gì nữa.....
    Mà cái mình khó chịu nhất là thỉnh thoảng lại nhận được vài câu "em là em gái của anh, rồi anh sẽ mãi ủng hộ em nhé"....
    Lạy chúa T_T vậy làm sao mà dám bày tỏ tình cảm nữa trời...
    À quên, quên mất phần quan trọng nhất của vấn đề.
    Trước đây cô ấy có kể cho mình về người mà cô ấy yêu và đến bây giờ vẫn yêu mặc dù người ấy đã đi yêu người khác rồi.Cô ấy nói với mình là
    "Em hiểu cái cảm giác chờ đợi một người là đau khổ đến thế nào, cho nên anh đừng có chờ đợi em"
    Mình chẳng biết làm sao nữa.. cô ấy nói vậy thà cô ấy nói đừng gặp nhau nữa còn được,.,.đàng này lại vẫn muốn có mình bên canh.....Vậy thử hỏi mình làm sao có thể quên cô ấy được cơ chứ..
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
  9. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    ừm,tớ thấy Matrix nói đúng ...trong trường hợp của tớ ,tớ sẽ chọn cách thứ 2 ,làm cái việc xoá đi hình bóng người cũ của em nó khó khăn lắm các bác à ,sẽ có sự so sánh không cân bằng quá khứ với hiện tại đâu ,chưa kể trường hợp sẽ gặp một số trường hợp ...." tự ái" nếu em nó luôn mồm nói chuyện về người yêu cũ thế này thế kia nữa đấy .
  10. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác . Thời gian là tất cả những gì ta có . kiên nhẫn sẽ giúp bác thành công . Tấn công quyết liệt nhưng đừng theo sát quá . Chắc 2 năm nữa là thành công thôi

Chia sẻ trang này