1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể yêu người hơn tuổi?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi buiduytan, 21/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buiduytan

    buiduytan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Liệu có thể yêu người hơn tuổi?!

    Theo các bác nam liệu có thể yêu người hơn tuổi không, tôi thấy khi yêu người hơn tuổi thì cái cản trở lớn nhất là những điều mình có thể dễ dàng nói với người ít tuổi hơn thì lại rất khó để nói với người lớn tuổi hơn mình, không biết có bác nam nào đã gặp vãn đề này chưa? nếu gặp rồi thì xin truyền lại cho em ít kinh nghiệm phòng thân! :)
    Và theo các bác, tình yêu của con gái bây giờ có đủ lớn để chờ một người 4-5 năm, tức là lúc đó cô ấy đã khoảng 27-28 tuổi rồi?!
    Và ở thời buổi bây giờ, một thằng đàn ông quá nhiệt tình trong t/y, luôn coi người mình yêu là nhất thì có bị coi là "hâm"?
    hà hà, những thắc mắc hơi dở hơi một chút, nhưng thực sự đôi khi chả biết giải quyết thế nào...
  2. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chắc là có duyên thế nào mà mình lại vào đây để xem nhỉ
    Người yêu của mình kém mình một tuổi đấy bạn ah`!
    Cũng là người HP.
    Mình nghĩ nếu hai bạn thực sự yêu nhau thì sẽ chẳng có vấn đề gì phải lo lắng cả. Đó chỉ là do trong ý nghĩ của bạn thế nào thôi.
    Chúng tôi yêu nhau và chỉ cần vậy thôi!
    Chờ nhau tới 27 - 28 tuổi thì đã có gi là muộn đâu
    bây giờ ai cũng vậy thôi
    muốn lập gia đình thì trước tiên cũng cần phải có sự nghiệpđã chứ nên tuổi đó alf hợp lí quá rồi.
    A NEW DAY HAD COME
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    No vấn đề, tui thấy ông bà ta khuyên là ko nên vì ngày nay phụ nữ già sớm hơn các ông đến nỗi bằng tuổi còn khó lấy nhau nhưng theo chủ quan cá nhân thì chẳng có chuyện gì là không được cả, chỉ cần xác định rõ đó là tình yêu đích thực và lâu bền được là được cả thui hà. :D
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  4. buiduytan

    buiduytan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nhưng các bác gái thử xét trong trường hợp 3-4 năm không gặp mặt nhau nữa cơ, người ta có câu "xa mặt, cách lòng" nhất là với con gái bây giờ. Đôi lúc em cũng tự nhủ sự nghiệp là trên hết, con gái thiếu gì...hic..hic, nhưng mà có phải người con gái nào mình cũng yêu được đâu...
    to Meo_uot: đọc bài bác làm em giật mình, hơn 1 tuổi, ở HN, lại thích mèo.. hic, may là thấy cái dòng 1980Family..hic
    ơ, mà hôm nay mình làm sao thế nhỉ? chắc lại phải làm một vỉ tuần hoàn não rồi...má ơi!!!
  5. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng yêu người hơn tuổi ! với tôi tuổi tác không là giới hạn của tình yêu. Nhưng yêu người hơn tuổi bạn gặp phải không ít những dư luận , những suy nghĩ trái ngưọc nhau. Bạn hãy hởi tình yêu của bạn có giúp hai bạn vưọt qua những thử thách ấy không nhỉ ?Cô ấy _ nguời tôi yêu _ đã không thể vuợt qua những thử thách ấy . tình yêu của tôi đã không thể đi đến bến bờ cảu hạnh phúc . Ha6ỹ suy nghĩ kỹ trước tình yêu bạn nhé !
  6. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chuyện yêu người hơn tuổi thời nay đầy rẫy ra đấy. Tôi có 2 bà chị đã cua ngay 2 thằng em thua tới ...4t. Giờ thấy vẫn ổn (1 đôi sang Anh sống). Tuy nhiên, xác suất vượt qua tất cả để đến một the end hạnh phúc là ít lắm. Ko phải hù doạ hay định làm mất tinh thần của buiduytan đâu, chỉ là để cho những ai đang yêu và có ý định yêu con gái hơn tuổi biết mà cố gắng thôi. Về phía con trai thì hay bị bạn bè trêu là đồ yêu chị, suốt ngày bị bạn gọi người yêu mình bằng chị. Còn người con gái cũng thế, trong khi xưng tên ngọt ngào với người yêu thì lại phải đi xưng chị em với lũ bạn trai bạn gái của người yêu. Sẽ có nhiều người can ngăn đấy (nhất là những ngườithân trong gia đình bản thân 2 người). Liệu 2 người có thấy mặc cảm ko? Đấy là hiện tại. Còn sau này, rồi người con gái sẽ già nhanh hơn con trai (cái này thì ko quan trọng lắm), quan niệm sống cũng khác theo.Nếu chẳng may nguời con trai là kẻ chóng chán thì còn hỏng nữa.
    Còn chuyện đợi chờ á? Nếu như người con trai làm cho bạn gái mình tin tưởng vào tình yêu của bạn thì cô gái sẽ chờ bạn, chờ đến 29t cũng được. Nhớ đấy,điều quan trọng là người ta tin tưởng bạn, bạn trai thân mến ạ.

    Mãi mãi yêu mình anh
  7. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nhấn send rồi mới nhớ thêm 1 điều quan trọng nhất về cái vụ đó. Đó là chính người con gái có vượt qua được mặc cảm ko? Bây giờ thì có thể có, nhưng dần dần... Rồi cô ấy sẽ thấy ko thoải mái khi bạn tiếp xúc với những cô gái trẻ trung khác ít tuổi hơn bạn. Rồi sẽ ghen tuông ghê lắm. và lúc đó bạn có chịu nổi những cơn ghen vô lý của bạn đời mình ko?

    Mãi mãi yêu mình anh
  8. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể, bởi tình yêu thì không có giới hạn tuổi ,
    nhưng nếu bạn đặt vấn đề là có nên lấy vợ nhiều tuổi hơn mình không thì lại là chuyện khác, tốt nhất là đặt thêm một topic mới về vấn đề này.
    các bạn nghĩ thế nào
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Trước tôi có "dính" một chị hơn mình 2 tuổi, cũng bởi có nhiều nét đồng cảm nên thành đôi. Ban đầu là chị - em, sau rồi VA - QP , ... tình cảm ngày một nồng thắm. Gia đình hai bên có biết, đánh tiếng phản đối nhưng chúng tôi vẫn bỏ qua.
    Rồi người ấy ra trường, và có cơ hội đi nước ngoài tu nghiệp, cô ấy bàn với tôi về tương lai, về sự nghiệp sau này...
    Tôi đã phải đối mặt với một quyết định ghê gớm, và đã không vượt qua được, và đã quyết định chia tay. Tôi đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến gia đình, đến sức chịu đựng của bản thân, và đến họ, người con gái hơn mình 2 tuổi.
    Có thể tôi đã có một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình, nhưng cũng có thể là ngược lại, tôi đã đúng...
    The Mirror Has Two Faces.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Yêu người con gái lớn hơn tuổi huh? Biết rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng tui thấy nếu mà quen với mấy boys mà nhỏ tuổi hơn mình thì mình giống "chị hai" của tụi nó quá trời. Mình lớn tuổi hơn nó, tư nhiên phải gọi anh, xưng em , nghe kì quá. Nếu xưng hô giữa hai người thì không sao chứ trước mặt mọi người thì quê thiệt.
    hihihi...chút y kiến của cá nhân của tui.
    BMCCCV

Chia sẻ trang này