1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể yêu người hơn tuổi?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi buiduytan, 21/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy yêu người hơn tuổi cũng kô có gì đáng ngại đâu, tình yêu kô màng đến tuổi tác mà
    Với lại yêu người con gái hơn tuổi bạn sẽ có một cái lợi rất lớn, đó là bạn sẽ được chiều nhiều hơn
    Có đúng kô các bạn???
    [​IMG]
  2. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, em cũng đang rơi vào cái hoàn cảnh bối rối này đây. Em thì chỉ vừa với ra trường còn người ấy hơn em 2 tuổi và đã đi làm được 3 năm rồi. Em và cô ấy cùng đi du học và gặp nhau. Cô ấy là một người con gái xinh đẹp, mạnh mẽ, có nhiều khả năng và ước vọng. Nhưng cô ấy cũng có nhiều nỗi buồn và cần tới sự chia sẻ. Em thì cũng chỉ là một thằng bình thường thôi và còn hoàn toàn ngơ ngác trước cuộc sống. Em thường giúp đỡ .và chia sẻ với cô ấy. Không hiểu là tình cảm của em đối với cô ấy nảy sinh từ lúc nào, em không dám nói đại là cô ấy cũng có tình cảm như thế đối với em nhưng em dám sure tới 99% là cô ấy cũng dành cho em một tình cảm nào đó lớn hơn so với một người bạn , một người em trai. Chính vì bọn em cùng hiểu điều này và không nói ra nên có lẽ là cả hai đã phải suy nghĩ rất nhiều. Em biết là cô ấy cũng không thể quyết định ngay được điều gì vào lúc này, còn em thì cũng không thể. Đã có hôm em thức dậy từ lúc trời còn tối mịt , khóc và đi ra khỏi nhà vào lúc gió rét.
    Em biết rằng mình không có nhiều khả năng để thành công, cô ấy phải có gia đình trong vòng 2-3 năm nữa và em luôn mong muốn rằng người bạn đời của cô ấy sau này phải là một người tài giỏi để đem lại cho cô ấy những điều hạnh phúc như cô ấy mong đợi. Còn em thì trong thời gian đó chắc cũng chẳng làm được gì nhiều cả. Nhưng em không thể dối lòng mình là em đã yêu cô ấy một cách thực sự và chân thành, trong tình cảm đó em không đòi hỏi gì từ cô ấy cả, dù là em có nói cho cô ấy biết điều đó hay la yêu trong sự câm lặng. Đối với em thì chỉ cần cô ấy hạnh phúc là em có thể mỉm cười ( dù phải dấu đi nước mắt).
    Em định là sẽ giữ tình cảm của mình đối với cô ấy trong khoảng thời gian còn lại ở đây , rồi khi trở về thì mọi thứ lại trở về chỗ cũ của nó. Nhưng thực sự là em cũng không thể chắc được vì chưa chắc tới lúc đó em đã có thể quên được người ấy. Xin loi các bác là em không thể stop loving her right now được. Chỉ trách tại sao ông trời lại đem cô ấy vào cuộc đời của em mà thôi.
    Tất cả các điều mà các bác nói đều đúng thời gian, dư luận...là những rào cản không phải ai cũng có thể vượt qua được. Đối với em thì yêu một người không nhất thiết là phải cần người ấy yêu lại mình hay đi đến đích với người ấy mà miễn sao mình làm tất cả những gì có thể để cho người ấy được hạnh phúc nhất ( kể cả rời bỏ người ấy). #Không biết em nói như thế các bác có đồng ý không nhỉ, cho em một lơi khuyên với.
    Trái tim ơi đừng buồn
    Tình trao người dẫu chỉ trong giấc mộng
    Khúc ca yêu người ta vẫn hát
    Nắng vẫn lung linh trên lối cũ em về​
    I Gotta Find A Way
    To Find A Better Day
    Without You
    And Thoughts Are Hard To Say
    I Miss You Everyday
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Người xưa vẫn thường nói "nhất" gái hơn hai trai hơn một,bởi thế tui tìm em nào hơn tui 2 tuổi là tui xáp vào....
  4. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mày nên có lòng tin tuyệt đối vào điều mày đang tin tưởng , đừng để những suy nghĩ khác làm lung lay Tân à . Hãy tin và làm theo lòng tin đó của mình thì mày sẽ ko fải lo lắng gì đâu .
    I hate myself for loving you !Tùng Tùng ChẹpTùng Tùng ChẹpWe will We will rock youWe will We will rock youTùng Tùng ChẹpTùng Tùng Chẹp
    [​IMG]
  5. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chuyện con trai yêu con gái hơn mình 4,5 tuổi là chuyện hết sức bình thường bạn ạ, chẳng có gì đáng bàn lắm đâu. Bạn đã đọc topic sau chưa, có lẽ bạn nên đọc thì sẽ hiểu hơn đấy.
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=279744
    Tất nhiên còn tuỳ thuộc vào cách suy nghĩ của người con gái đó , nhưng không phải là không có người con gái nào không dám vượt qua.
    Chờ 4, 5 năm cho một hạnh phúc đích thực của mình đâu có gì là dài. Con gái lấy chồng vào 28, 29 tuổi là chuyện thường thôi.
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ là cũng tuỳ vào bạn là người thế nào đã. Nếu bạn chín chắn như cô ấy hoặc hơn thì OK. 27,28 tuổi thif bình thường vì bây giờ đa số nếu học xong, ổn định công việc tủ tế thường mới tính đến chuyện lập gia đình. Còn việc đợi 4,5 năm, việc này có vẻ là khó nhất. Rất rất khó. 4,5 năm là 1 quãng thời gian dài, mà trong giai đoạn đi làm có thể tiếp xúc với nhiều người, có nhiều cơ hội tìm hiểu xung quanh thì có thể đến 1 thời điểm nào đó sẽ thấy việc chờ đơj thật là viển vông. Nhất là bạn bè, gia đình hay khuyên thế này, thế nọ, và rất nhiều nguyên nhân khác làm người ta rất dễ thay đổi những điều mà trước đó người ta thấy quan trọng.
    Thực sự, tớ nghĩ nếu chưa yêu nhau sâu mà xa nhau vài năm thì rất rất khó đấy
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhưng cái chính 4,5 năm đó là rất rất dài để người ta suy nghĩ " Đây có phải là tình yêu đích thực không ?". Những điều mà ta có thể thấy thiêng liêng khi 18,19 nhưng đến khi 23,24 đã nghĩ khác nhiều, đến 27,28 lại càng thấy khác hơn. Sau 4,5 năm đó, người ta đã thấy có thêm 1 vài cái đích thực hơn rồi ấy chứ
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    À, mà tớ thấy chuyện con trai yêu con gái hơn mình 4,5 tuổi tương đối bình thường chứ không hết sức bình thường. Nếu nói là hết sức bình thường có nghĩa là số đông thấy thế. Bây giờ bạn dẫn 1 cô bạn gái hơn 4,5 tuổi về giới thiệu gia đinh, đưa đi chơi với cơ quan hoặc giới thiệu tuổi cô ấy, thì phần lớn sẽ hoặc phản đối( trong gia đình), hoặc lắc đầu, hoặc nói sau lưng " Thằng đấy bị con bé đấy dắt mũi đấy". Tất nhiên đó là dư luận, mình thấy tình yêu đó là bình thường và quan trọng với mình thì dư luận chỉ là dư luận và cũng lường được những tình huống đó rồi. Đấy là chưa kể về chuyện tâm lý tuổi tác, quan điểm chênh lệch nữa. Mà tình yêu cần sự hoà hợp lắm.
    Vì thế, để yêu được con gái hơn nhiều tuổi cũng cần cân nhắc để xem mình có đủ hoà hợp và vững vàng bên người ta không ??
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đó là sách vở thì đúng là tình yêu không biên giới, không tuổi tác. Còn không biết người trong cuộc nghĩ gì. Ai đã và đang yêu, đang hạnh phúc với những cô người yêu hơn tuổi, thậm chí hơn nhiều tuổi lên tiếng cho bọn tớ kinh nghiệm cái nhỉ
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

Chia sẻ trang này