1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỆU CÓ TIN ĐƯỢC ANH KHÔNG, HỠI CON TRAI GIUP TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lazzygirl, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jedi

    jedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    LazzyGirl nhận mình là một người có cá tính mà xử lý mọi việc chẳng như một cô gái mạnh mẽ gì cả. Anh ta vẫn nhớ người cũ nhưng vẫn không muốn mất bạn. Hoặc là một kẻ ích kỷ, hoặc là một người yếu đuối.
    Chúc bạn tìm thấy đúng nửa kia của mình.
  2. nptung

    nptung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Co thể em đa nghi quá, cũng có thể em ch]a thật s]j yêu anh ta đâu. Nếu không em đã không quá suy nghĩ nh] vậy. Anh quan niệm vè tinh yêu rất đ[n giản (cần phải tin đã không tin thì gạt thẳng đồi t][ngj ra khỏi suy nghĩ). Cung la đàn ông nên anh hiểu co nh]ng tình cảm minh không nhận ngay ra nh]ng có khi phai rất lâu sau mình m[í cảm thấy thiếu ng][ì ta la thiệt thòi, thấy minh sao bây gi[ì m[í hỏi
    hung
  3. lazzygirl

    lazzygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tôi rất hiểu và cám ơn các bạn nhưng thật sự sau cơn mưa trời lại sáng , giờ đây khi anh có đủ tự tin để đối diện vói sự thật thì tôi hoàn toàn tin rằng anh đã là của tôi , tôi ahnhj phúc vì có anh ở bên cạnh mặc dù đôi luýc có thể tthế nọ thế kia nhưng tôi hiểu rằng những gì tôi dành cho anh đã được đền đáp va f rất cảm ơn các bạn về tâtý cả
    thoa
  4. lazzygirl

    lazzygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tôi rất hiểu và cám ơn các bạn nhưng thật sự sau cơn mưa trời lại sáng , giờ đây khi anh có đủ tự tin để đối diện vói sự thật thì tôi hoàn toàn tin rằng anh đã là của tôi , tôi ahnhj phúc vì có anh ở bên cạnh mặc dù đôi luýc có thể tthế nọ thế kia nhưng tôi hiểu rằng những gì tôi dành cho anh đã được đền đáp va f rất cảm ơn các bạn về tâtý cả
  5. arab_girl_new

    arab_girl_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đúng thế đấy lazzy girl ạ , bạn phải có lòng tin vào người mình yêu , cho dù như thế nào thì có tin thì mới yêu, nếu bạn cứ nghi gnờ thì chính bạn đang giết dần tình yêu của anh ấy với bạn và đẩy anh ấy về với người cũ mà thôi , cuộc sống là phải bằng lòng với những gì mình đanh có , phải không? hi vọng bạn sẽ tìm lại chình mình - trẻ trung , nhí nhảnh và mạnh mẽ
    li
  6. lazzygirl

    lazzygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tôi đã thật sự tìm thấy những gì mình cần , nhưng thật bất ngờ tôi lại được đọc thư chị viết cho gia đình anh , chị kể lể , khóc than , chị trách anh đã vô tình , đã phản bội chị , tôi không hiểu tại sao chị lại làm nhu thế chị có hiểu rằng cái gì đã mất thì không thể lấy lại được khômng nhỉ? chị có biết chịo làm như thế là làm khổ anh lắm klhông ? đã có những đêm anh thức trắng để nghĩ vê điều đó , chỉ có điều anh đang tự trách mình thôi còn những gì mà anh đã quyết thì không thay đổi .
    tôi đã nói với anh rằng nếu anh còn tinmhf cảm thì tôi sẽ là người ra đi chứ không phải ai khác , nhưng tôi nghĩ rằng khi anh đã lựa chọn thì tôi rất tin tưởng vào điều đó
    chị còn nói rằng sẽ không ai có thể yêu anh như chị đã yêu anh , thật thế ư? người nào cũng có quyền cho rằng mình yêu nhiều , tôi đã rất bực mình khi đọc diièu đó . làm sao chị so sánh được tình cảm của tôi , chị không có quyền phán xét như thế , cũng như chưa bao giờ tôi so sánh là tôi có yêu anh hơn chị không , thế mà..................tôi đã từng rất tôn trọng chị , nhưng với những gì chị vừa làm , tình cảm đó trong tôi coi như đã mất , tôi thấy anh xa chị là đúng kể cả người mới không phải là tôi thì tôi vẫn sẽ cho rằng anh đã làm đúng TextText
  7. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ra sao rồi? Bạn kể ít quá thì sao mà biết được anh ấy như thế nào để mà giúp bạn hiểu được anh ấy? Toàn thấy mọi người vào đọc tâm sự của bạn mà chẳng ai reply lại cho bạn.
    Chẳng biết bạn có còn vào ttvnonline nữa không?
    Xuong_rong_78
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chị biết chắc chắn em còn rất trẻ nhưng có lẽ vì thế mà hơi nông nổi. Làm sao em có thể hiểu được nỗi đau của người con gái chẳng có lỗi gì lại bị người yêu bỏ một cách ngang nhiên như vậy được chứ? Cũng biết rằng cái gì đã qua thì khó mà lấy lại được, nhất là tình yêu. Nhưng chẳng lẽ khi mất đi người ta không có quyền buồn vì nó ư? Không có quyền trách cứ một ai ư? Và khi người ta yêu nhiều như vậy thì người ta luôn luôn dám chắc một điều là không ai yêu người yêu của mình nhiều hơn mình là lẽ dĩ nhiên thôi. Em cũng có dám chắc là sẽ có một người khác nữa yêu anh ấy hơn em không? Chị không biết trong cuộc chia tay này lỗi thuộc về ai nhiều hơn nhưng điều quyết định vẫn là anh ấy. Hai người con gái cùng đau khổ vì anh ấy, liệu anh ấy đã làm đúng với lương tâm chưa? Và em, hãy biết thông cảm hơn với nỗi đau của người khác, nhất là người thua thiệt hơn mình. Điều đó làm cho anh ấy tôn trọng em hơn và cũng không phải áy náy về người cũ. Thế em gái nhé. Có giận chị thì chị cũng đã trót nói ra rồi. Biết làm sao được nữa???
    [blue]
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu

Chia sẻ trang này