1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình bạn khác giới?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bluesee, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesee

    bluesee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Liệu có tình bạn khác giới?!

    Thưa các bạn!
    Trong cuộc sống ngày này, khi mà nam nữ bình đẳng,giữa con trai và con gái không còn có sự cách biệt trong các mặt của cuộc sống.
    Con trai và con gái khi còn nhỏ có thể chơi rất vô tư với nhau, nhưng khi trưởng thành dù sao cũng có một số sự ngăn cách xác định.
    Và khi một trong 2 phía muốn biến tình bạn thành tình yêu thì sao? nếu cả hai cùng "tình trong như đã.." thi r thật tốt nhưng ngược lại thì liệu còn co tình bạn không?
    xin các bạn cho ý kiến
  2. thobong83

    thobong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của mình thì dù sao tình bạn cũng lâu bền hơn tình yêu. Nếu chắc chắn là đối phương cũng có tình cảm với mình thì hãy tiến tới, còn nếu ko thì hãy cứ giữ tình cảm đó trong lòng thôi, vì tình bạn cũng rất dễ vỡ nếu như bạn ko biết trân trọng. Và ngoài ra, bạn có chắc chắn tình cảm đó la tình yêu ko? Hay đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi?
    Và đến khi cảm giác đó qua đi thì bạn có thể sẽ hối tiếc vì đã phá vỡ 1 tình bạn đẹp.
  3. UnpluggedinNY

    UnpluggedinNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Chắc chắn là có 100%. Kinh nghiệm bản thân của mình mà.
    Mình và thằng bạn thân chơi với nhau được 4 năm nay rồi, thậm chí phải gọi là anh thì đúng hơn tại hắn ta hơn mình 4 tuổi lận. Không có romance ràng buộc, đơn giản là quan tâm cho nhau và hiểu được nhau thì chơi với nhau. Có việc gì về bạn gái thì hắn lại hỏi mình, mình cũng vậy, cần cưa chàng nào thì hỏi hắn.
    Đã một lần cả hai đứa đều băn khoăn tại sao có thể chơi với nhau gắn bó, thân thiện như vậy mà tại sao không tiến một bước nữa. Nhưng dường có có gì đó hơi bất bình thường, bởi cảm giác là bạn trai bạn gái không tự nhiên như trước nên cả hai cùng đá nhau. Tất nhiên sau đó thì cười trừ với nhau và lại quay trở lại làm bạn thân.
    Có bạn thân là người khác giới rất hay bởi vì nó giúp mình hiểu được phái nam hơn, và hiểu tại sao họ lại hành động, hoặc những suy nghĩ của họ.
    Hắn ta có lẽ là thằng đàn ông đầu tiên mà mình yêu không theo kiểu lãng mạn, mà chỉ đơn giản là bạn bè, anh em.

    Em là ai?
    Nàng tiên hay quỷ cái?
    Fanh
  4. UnpluggedinNY

    UnpluggedinNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Chắc chắn là có 100%. Kinh nghiệm bản thân của mình mà.
    Mình và thằng bạn thân chơi với nhau được 4 năm nay rồi, thậm chí phải gọi là anh thì đúng hơn tại hắn ta hơn mình 4 tuổi lận. Không có romance ràng buộc, đơn giản là quan tâm cho nhau và hiểu được nhau thì chơi với nhau. Có việc gì về bạn gái thì hắn lại hỏi mình, mình cũng vậy, cần cưa chàng nào thì hỏi hắn.
    Đã một lần cả hai đứa đều băn khoăn tại sao có thể chơi với nhau gắn bó, thân thiện như vậy mà tại sao không tiến một bước nữa. Nhưng dường có có gì đó hơi bất bình thường, bởi cảm giác là bạn trai bạn gái không tự nhiên như trước nên cả hai cùng đá nhau. Tất nhiên sau đó thì cười trừ với nhau và lại quay trở lại làm bạn thân.
    Có bạn thân là người khác giới rất hay bởi vì nó giúp mình hiểu được phái nam hơn, và hiểu tại sao họ lại hành động, hoặc những suy nghĩ của họ.
    Hắn ta có lẽ là thằng đàn ông đầu tiên mà mình yêu không theo kiểu lãng mạn, mà chỉ đơn giản là bạn bè, anh em thôi.
    Nếu bạn có một tình bạn đẹp với người khác phái thì nên cố giữ lấy.

    Em là ai?
    Nàng tiên hay quỷ cái?
    Fanh
  5. camapdaiduong

    camapdaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tui dong y ca hai tay luon, toi la nguoi thich choi voi phu nu, va hau het ban be cua toi deu la nu gioi ca,...tui phai cam on ho that nhieu vì hịu dã cho toi that nhieu tinh cảm, niềm tin...dến bây giờ toi van co duo cnhung tinh bankhac gioi that tuyet voi.
    cámậpdạidương

Chia sẻ trang này