1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu giữa trai tỉnh lẻ và gái Hà Lội ko các bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hand_in_hand_332412, 15/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    iêm đang cần cái hộ khẩu HN cóa chị em nào giúp đỡ ko ạ ?
    chiều cao 1m65 thân hình hoàn toàn bt , chân hơi nhiều lông 1 tý tị tỳ ti
  2. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Thế mà mình lại đang yêu một anh Hưng Yên đấy. Được cái chàng của mình cũng sắp nhập hk Hanoi. Với lại gia đình chàng cũng chuyển hết lên Hanoi roi.
  3. me_to_you19

    me_to_you19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Con gai'' khi yêu thật lòng ko để ý mấy cái đó đâu. Bạn trai tớ cũng ko phải Hà Nội, tớ vẫn yêu như thường .Bạn bè tớ ác cảm với Hp? Tớ bỏ ngoài tai hết, cảm nhận là ở tớ, mọi người có yêu thay tớ được đâu . Ba tớ cung luôn nói phải yêu người như này như kia, nhưng khi tớ tâm sự với Ba thi ba tớ lại ko phản đối tẹo nào . Quan trọng bạn là người như nào thôi , chứ ở đâu chẳng có người thế này , thế kia, tự tin lên !
    Được me_to_you19 sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 22/07/2007
  4. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có!có bác ợ!Em yêu giai nhà em 5 năm rồi.2 nhà ktế cũng rưa rứa như nhau, nhưng bố em phản đối vì nhà xa quá, tận 50km cơ.Yêu từ hồi còn là SV, 2 đứa đều ko có tiền. Giờ giai nhà mình đi làm rồi, nghề ngon, kiếm ra tiền, nuôi mình đang thất nghiệp....Trước cũng hơi lăn tăn 1 tí về quan niệm và cách sống ( giai tỉnh ko galant và hoà hoa như giai Hn - đấy là qua con mắt em thôi, đừng mắng tội nghiệp).Nhưng chẳng có gì quan trọng, miễn là yêu nhau, dần dần sẽ thích nghi thôi.
    Em và giai tỉnh nhà em,gặp nhau chưa kịp lên mạng lập topic giống bác này thì đã yêu nhau rồi...hehhe. HN rồi sẽ phát triển vượt bậc về dân số thoai
  5. havest_moon

    havest_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có vẻ hận thù dân NGhệ kinh nhở. Bị thằng hay con nào nó lừa cho àh. . Tội nghiệp quá
  6. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nói chung yêu và cưới rồi thì đừng hối tiếc !!! Dù sao phong tục tập quán và lối sống khác nhau , nếu không thực sự hiểu nhau thì rất dễ tan vỡ .Nghe một người bạn bảo câu này .Con trai Hà Nội như con trùng biến hình đấy .Ở đâu và thế nào thì cũng OK cả .Có thể hôm nay anh làm Giám Đốc , mai anh thất nghiệp .Còn Giai ngoại tỉnh ,có được như vậy không ???
  7. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cái này hỏi các bác trong Thanh Hoá,Ngệ An,Hà Tĩnh là có nhiều kinh nghiệm.Em thì chịu thôi.
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Khi nào các bác còn đắn đo giai này gái kia thì đừng yêu đương cặp kè gì hết. Nhức đầu
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    PM lấy số điệnt hoại cái.
  10. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0

    Điều kiện tài chính như vậy được xếp loại trung bình khá rồi,thế là ổn.
    Còn vấn đề ngoại hình mà đẹp nữa thì tuyệt đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này