1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu giữa trai tỉnh lẻ và gái Hà Lội ko các bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hand_in_hand_332412, 15/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Nghe nhạc hiệu mà đoán ra chương trình thế này, alibonbon chắc cùng dân HN roài. ăn rau muống luộc có mấy quả sấu đánh vào nước rau và bát nước mắm thú nhở. Quá ngon. ăn cùng với tôm hồ Hoàn Kiếm rang hoặc cà pháo muối chợ Hàng Bè thì ngon vô đối luôn. Mà sắp đến mùa sấu chín roài.
    Aibonbon đã câu tôm Hồ Hoàn Kiếm bao giờ chưa? Lâu lắm rồi, Chim k câu đấy. Hôm nào bọn mình off ra đó ngồi câu đi. Tôm hồ HOàn Kiếm ngon nhất là dưới chân cầu Thê Húc, nhưng câu ở đoạn kem bốn mùa cũng đc toàn tôm càng. Ngày xưa câu đc con nào toàn bóc vỏ chấm muối ớt ăn, chứ chưa có mù tạt như bi giờ. Hôm nào dở giời mang rổ ra vớt cả nhà đc bữa tôm ngon.
  2. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    món này cả tháng nay gần như ngày nào cũng ăn
    Hồi bé xíu mình cũng hay ra chỗ gần Thủy Tạ câu tôm. Giờ lớn đùng rồi, cầm cái cần bé xíu câu người ta cười cho
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nên yêu Hà Nội
    Ngoại tỉnh nên yêu ngoại tỉnh
    Dễ thông cảm hiểu nhau hơn , với cả gia đình đỡ kêu ca phiền hà .
    Tuy nhiên trong chuyện gì mà chẳng có ngoại lệ
    Túm 1 cái lại là : cứ theo tiếng gọi trái tim và con " chim " mà đi
  4. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên đọc được câu này, làm em nhớ lại hồi xưa, mẹ mua cho 1 con thỏ bông ở đấy. Hồi đó chỉ thích Chủ Nhật, mẹ cho đi chơi Bờ Hồ, phố Lương Văn Can cứ như là một thiên đường.
    ***
    Góp ý chút xíu ko lại bị lock vì spam
    "Yêu thì biết thế nào mà tính"
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ngoại tỉnh mà giàu nên lấy gái HN, vì gái HN bgiờ dek bit còn j nữa hay ko...
    trai HN mún an toàn nên chọn gái ngoại tỉnh (năm 1, 2 thui nhá)
  6. popcorn66

    popcorn66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em kịch liệt hưởng ứng vụ trai ngoại- gái Lội hoặc ngược lại trai Lội- gái ngoại. Người ta nói tình yêu không khoảng cách. Thi nếu mà có vấn đề gì cản trở theo khoảng cách địa lý thì hoá ra câu nói trên sai à, mà em nói trước câu trên là chân lý, đek bao giờ sai, bác nào làm sai thì đek theo chân lý, có thí thôi. Phù
    Nhưng, cái nhưng này lớn lắm, chả là nếu mà có yêu nhau ấy mà, cũng phải nên xem xét kỹ càng đê, đừng để dân Lội nó bảo mình muốn có hộ khẩu Lội của nó ( nếu giai), còn là gái cẩn thận phụ huynh giai đánh toẹt câu " hám", giống nhau cả mà thôi.
    Em không có ý gì nói xấu Lội đâu, nhưng em chứng kiến roài, đek hiểu nổi công bằng chân lý nó ở đâu. Không phải cứ Lội là hay, không văn minh, thanh lich như trên billboard người ta treo đâu, thật đấy.
  7. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trai Hà Nội cũng tuỳ loại...
    Iem sợ con trai HN mà nhà ở Ngõ chợ Khâm Thiên hay là ngõ Văn Chương, 1 vài xóm liều lắm..
    Iu mấy anh này, xe pháo chẳng mấy chốc...lên Đặng Dung hết..
  8. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    về kêu ba má bán vào xào ruộng , lên sắm con PS , thêm vài bộ Ck, Levi''s , vác túi con Apple iPhone hay O2 xem bọn nó nhìn thế nào
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Gái Hà lội cũng tuỳ loại, sợ nhất là bọn gái đú với mấy em chợ búa...
  10. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Sợ ngoại tỉnh nhất là điểm này đây. Nhiều em gái, em trai mới lên HN cứ nghĩ rằng mình ăn chơi vào là sẽ thành dân HN nhưng nhầm nhọt sang trồng trọt ghê gớm luôn. Nhiều em hồi ở quê trông ngoan ngoãn, xinh xắn, chất phác; sau một thời gian bị nhiễm "ganh đua thị thành" vào rồi ăn chơi vung trời đất. Xe cộ, quần áo, bốc trời. Nhưng đau nhất là càng "ăn chơi" thế lại càng rõ quê, chỉ thể hiện "trọc phú", "trưởng giả học làm sang" thôi.
    Đừng bao giờ nghĩ rằng ở HN là ăn chơi, là diện. ĐÚng là có nhiều xe SH, PS... ở HN. Nhưng xét về ăn chơi thì HN thua Hải Phòng xa. HP luôn luôn ăn chơi trước HN 1 bước và nhiều người giàu hơn ở HN. Nhưng cách ăn, cách chơi ("cách" nhé) thì các nơi lại còn lâu mới đuổi theo được HN. Ở HN quan trọng là cách ăn, cách chơi, cách diện chứ không đơn thuần là chơi, là diện. Chim chưa bao giờ đi xe SH cả vì hok có nhưng chả ai nhầm Chim là dân nơi khác cả. Ngày xưa, quen 1 em cũng xinh xắn, cả nhà cũng chuyển lên HN sống lâu rồi. Em mời đến nhà ăn cơm với gia đình. Trời ơi, nhà giàu gấp mấy lần nhà Chim luôn. Nhưng bữa cơm, bát nước rau đánh sấu (lại canh sấu) nhà em cho cả mì chính vào, Chim nuốt hok nổi. Ăn xong, bố em lại còn làm một bát nước canh to súc miệng rồi nuốt ực một cái (Y hệt Nghị QUế), làm CHim suýt ọe. Sau hôm đấy, Chim bay mất dép luôn. Em cứ khóc mãi hỏi vì sao anh hok đến nhà em nữa? Chim hok biết nói thế nào chỉ mời em về nhà Chim ăn một bữa cơm, em thấy nhà Chim bé nhỏ trong ngôi biệt thự Pháp, trật chội, em cũng tự chạy mất dép luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này