1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu giữa trai tỉnh lẻ và gái Hà Lội ko các bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hand_in_hand_332412, 15/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhbonchen

    anhbonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    như này thì chưa đủ, mới chỉ được bề ngoài thôi, còn cần phải sắm thêm nhiều "tri thức" về cách chơi của hà lội, vd: dép quai hậu thì cứ phải là phệt cơ, ra đường thấy thằng nào cũng phệt, chán!jày thì cứ phải ô sờ ta, giờ thêm rách pun, áo thì nhất định phải là đát từ cộc tay cho tới áo gió , đầu thì chắc chắn phải tua tủa mới mốt, hai lai thì phải đi với tigi rồi.trông "sành điệu" như thế thì phải đi xe ngon(tuỳ từng thằng thôi)lên sàn, vào bar,lắc liếc..đủ cả.có khi đi ké được vài lần về bô bô nói phét chẳng ai bằng => tớ là rân trơi đấy
    e mạn phép trích dẫn câu này trên sanhdieu.com.vn để trả lời cho các bác nhà quê ra tỉnh học đòi và mấy a hà lội sành điệu, sành điệu là: ăn đúng nơi, chơi đúng chỗ, vui đúng kiểu và tiêu tiền đúng cách
    pê sờ s: e chẳng giáo điều ai cả, chỉ nói quan điểm của e thôi.các bác đừng chửi e ! tội nghiệp
    còn về ty giữa hn- 0 hn thì theo e chẳng có j đáng phải băn khoăn, hợp thì yêu, liêu xiêu thì cưới
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội cũng chỉ là vùng kinh tế mới của dân tứ xứ thôi , quan niệm này kia làm gì .
    Cá nhân mình không thích con gái Hà Nội .
  3. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cá nhân tớ thấy con gái HN ko hề giống những j mà bạn nhận định, nào là dép đi loẹt xoẹt, fát âm lè nhè, rồi thì xả rác bừa bãi, chỗ nào càng bẩn càng ngon
    bạn ko thể viết chụp mũ cho tất cả mọi ng` đều như thế, mà hình như đấy chỉ là con gái HN trong mắt bạn thôi chứ ko fải con gái HN nói chung
    Được firefly_zezo07 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 08/08/2007
  4. sausisausi2004

    sausisausi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    thế mới gọi là nhà quế!
    Chẳng hiểu gì cả, kiến thức còn nhiều " chỗ hổng " - mất cơ bản
  5. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    sozi, bạn sausisausi bảo ai là nhà quê đây
  6. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Nếu từ trước đến nay, bạn không hề nhìn, nghe thấy điều đó thì bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy quan sát đi, Nhớ là quan sát tất cả các môi trường xung quanh, nếu có cái máy quay phim, hay máy ảnh thì tốt. Sau 1tuần, bạn sẽ đồng ý với tôi.
  7. vbndhn

    vbndhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  8. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thì đã làm sao?
  9. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Các bạn của mình lấy chồng đa số đều là các anh ở ngoại tỉnh.Khi lấy nhau đều phải đi thuê nhà .Nhưng tất cả đếu sống hạnh phúc.Theo như các bạn ấy nói thì các anh ây sống tình cảm,biết lo toan cho gia đình vì phải sống tự lập trong thời gian dài mà hơn nữa lại rất có chí hướng .
  10. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ở Hàng Gai...trước, hồi còn bé tý học thêm 1 lớp Tiếng Anh trong ngõ Tô Tịch..Ko biết bây giờ còn ko?? Hồi đấy thích ăn xôi gà và bún ngan ở Lương Văn Can lắm...
    Yêu trai Hà Nội vì trai Hà Nội đơn giản chỉ là :
    - Vắt miếng chanh, thêm chút ớt vào bát Phở sáng nghi ngút..mà ko xin thêm mỳ chính hay tương đen..
    - Ko ngại đạp xe từ Chu Văn An lên tận Lê Ngọc Hân mua bánh đúc cho mẹ, rẽ qua Lý Quốc Sư mua cháo gà cho bố hay ngồi trong góc nhỏ Chợ Hàng Bè ăn chè....
    Mình ko thích dùng từ...."chơi" hay "sành điệu" để đánh giá 1 trai Hà Nội...mình nghĩ...nên dùng từ " sang"...
    Người Hà Nội là thế....: Nghèo mà sang...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này