1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu giữa trai tỉnh lẻ và gái Hà Lội ko các bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hand_in_hand_332412, 15/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    19 là quê em...he he. Ấn tượng đầu tiên về con gái hà nội là ...nói tục. Em bước chân lần đầu tiên lên xe bus ở HN khi mới xuống HN là thấy các em học sinh Cấp 3 bi h, nói tục như thần..nữ ấy ....
  2. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hic ngồi kiên nhẫn đọc mấy chục trang của các bác, cơ mà ban đầu em cũng ko định post bài đâu, nhưng tại thấy có mấy ý kiến em thấy hơi có vấn đề nên là nói vài lời.
    Em sinh ra ở HN, sống ở đây từ bé, quê mẹ ở làng Thủ Lệ (bây giờ thì thuộc HN rồi), bố cũng ở HN từ nhỏ, ông bà hồi trước làm buôn bán. Nói ra ko phải để khoe hay cậy vùng miền gì, nhưng đúng là em thấy có sự khác nhau nhiều trong lối sống, cách suy nghĩ, tập tục giữa người HN và người nơi khác.
    - Nghe cách nói chuyện, đọc cách viết sẽ thấy ngay. Tiện đây, em rất thích cách viết của bác Chim. Ko biết diễn tả kiểu gì, nhưng đúng là rất "thanh lịch". Cái này nó ngấm vào mỗi người từ bé do cách dạy, môi trường, không thể nào học hay bắt chước được.
    - Bác khoaitayxanh nói, gái HN giờ văng tục nhiều, hay xả rác, ăn thì toàn ăn quán bẩn.... Thiết nghĩ bác nên quan sát lại cho kĩ. Em có nhiều bạn gái, và tất cả trong số đấy đều chưa từng một lần văng tục - cái này em xin khẳng định. Xả rác thì bác có tin ko, thậm chí khi chưa tìm được thùng rác, họ còn bỏ rác vào trong túi xách, chờ đến khi thấy thùng rác thì mới vứt vào. Còn chuyện ăn bẩn, nếu bác cho rằng những quán ăn lâu đời là bẩn thì em chịu, ko có ý kiến gì về chuyện này.
    Trước em cũng yêu một anh Nghệ An. Em chẳng suy nghĩ, tính toán gì nhưng đúng là có nhiều thứ trong cách sống, cách nghĩ khác nhau quá nên cuối cùng cũng không kéo dài được. Nói ngay như việc em rất không thích việc xuề xoà, búi xùi, cẩu thả trong cách ăn mặc (em ko nói là xấu hay đẹp nhé, chỉ là ví dụ mặc áo may ô đi chơi buổi tối với người yêu, long nhong khắp phố xá chẳng hạn) hoặc mình thì cần 1 người tinh tế, ít ra thì trời nóng vã mồ hôi ko phải mở miệng ra bảo "anh ơi mua cho em chai nước" mà ngta đã để ý và tự động đi mua rồi.... Nói chung yêu nhau cái quan trọng là hoà hợp được nhau trong cách sống thì hẵng yêu, còn không thì lấy về khó hạnh phúc lắm.
    **** Cho em nói nốt câu cuối. Cơ mà em không thích gọi gái HN là "Hà Lội" đâu Nghe nó cứ thế nào. Gái HN giờ, nhất là mấy em 9X, càng ngày càng bị pha tạp nhiều văn hoá, bác nào bảo là "thấy các em ý chửi bậy như hát hay" có lẽ cũng đúng. Em tận mắt chứng kiến rồi
  3. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Không nên nói các em 9X. Thế hệ bố mẹ của 9x đã có nhiều chục thiếu văn hóa, nhếch nhác rồi. Nếu em không rơi vào diện như tôi nói thì thật may cho em và xã hội. Chúc mừng em. Nhưng đừng thấy mình mẫu mực mà suy ra cả Hà Nội mẫu mực nhé. Tôi đã nói rồi, bản thân tôi luôn nỗ lực uốn nắn các thành viên trong gia đình sống có văn hóa. Kết quả là cũng tương đối đạt kết quả. Nhưng tôi cũng không dám nói cả Hà Nội giống như vậy. Tôi luôn nhận được câu hỏi của các cháu nhà tôi như: Tại sao tất cả mọi người làm thế (1001 thứ nhếch nhác) mà con không được làm thế? Nhiều lắm.
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã là người từng trải , vậy mà không biết là nhìn một tấm áo trắng , những vết bùn luôn nổi bật đập vào mắt người nhìn . Một giọt mực nhỏ vào 1 chậu nước thì không thấy thay đổi , nhưng rất nhiều giọt mực thì tình hình như thế nào không nói cũng biết .Bạn đã công nhận là người Hanội gốc có những phẩm chất đáng ca ngợi , và 99% nhập cư ( ???) , như thế theo thiển ý của tôi là bạn đang nhìn 99%(???) đó để đánh giá người hanội . Cái tốt chỉ có thể yêu câù người ta làm theo , chứ không thể bắt buộc . Vì không thể bắt buộc , nên người ta buộc phải né , hạn chế tiếp xúc để khỏi mang tiếng xấu chung ( VD như là không chơi với bạn xấu kẻo người ta đánh giá mình như thế ) .
    Hà nội bây giờ có thể khác xưa , nhưng phong cách vẫn tồn tai , và bạn , bạn cũng đang dạy con theo phong cách đó . Cùng với những người như bạn , phong cách đó tồn tại theo thời gian .
  5. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Bạn tưởng tượng xem nhé. Một cốc nước lọc, cho một hạt muối vào có gọi là cốc nước muối không. Người Tràng An hiện nay chỉ như hạt muối đó thôi. Hà Nội được truyền thông nuông chiều quá, nên không còn biết tự soi gương nữa. Người tỉnh khác cứ nhin người Hà Nội như gì đó ghê gớm (thế mới sinh ra topic này) mà bàn luận. Thì phải khẳng định rằng cái thời Tràng An đó đã cách đây thế kỷ rồi. Tất cả những thứ mang chất Tràng An xưa bạn có thể gặp nhiều ở nơi khác (Hội An chẳng hạn) chứ không phải ở Hà Nội đâu. Hiện nay, chất lượng người Hà Nội đang xuống cấp ở mức báo động đỏ, không có gì mà các bạn ở tỉnh khác phải mất tự tin khi yêu người Hà Nội (hay nói khác đi là người sống ở Hà Nội). Ý tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Phải nói là tôi rất buồn chứ chả vui vẻ gì khi nói ra cái sự thật ấy.
  6. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Các bác lạc đề topic rồi. Xì tốp vụ tranh cãi về ng HN đi. Nếu ko có gì để nói thêm về cái topic này thì nhờ mod đóng lại. Hic dài quá e ko đọc nữa đâu
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tham kiến các vị
    Ấy là lão thấy cái nhà này đông vui thật , có vấn đề nho nhỏ mà cả mấy trăm vị có ý kiến kể cũng là cái hân hạnh lắm cho chủ nhân.
    Lão thì chỉ mới có xem vài chục bài là chán rồi. Hòa gia thì chẳng biết nói gì nhưng cũng có vài lời với quý vị:
    - Nếu con trai tỉnh lấy con gái Hà "lội" thì lão thấy hoàn toàn hợp lý, chẳng có gì bàn nhiều.
    - Nếu là con trai tỉnh yêu hay lấy em " Hà nội" ấy mới lại có cái để bàn. Lão là con trai Hà nội chính tông, phu nhân lão cũng là dân Hà nội nên cũng khá hợp về suy nghĩ. Nhưng cũng như cô nương Phương đã nói, con trai tỉnh yêu con gái Hà nội thì lại bị lép vế về cách sống, cách sử sự. Hoà gia chẳng có ý mỉa mai nhưng rõ ràng con trai tỉnh có thừa " chất phác" hay " trân thành" nhưng lại thiếu cái giao tiếp và tế nhị. Ngay như lấy nhau rồi, Hòa gia biết khối cô khóc dở mếu dở. Lúc tình yêu không sao, sau lấy nhau thì gặp nào là : Gia trưởng, tính cách nông dân...
    ...Có ông cứ tết là phải về quê, Vợ nói thế nào cũng không nghe, vợ chồng con cái đèo bồng cơm đùm cơm nắm. Về quê ở lâu nhiều việc, vợ đảm nhiệm cả. Gái thành phố quen sống khác về làm mệt mỏi mấy ngày tết là cãi nhau không ra gì...Cãi quá thì sợ hàng xóm họ hàng dị nghị không cãi thì ấm ức không chịu nổi, ăn thì có món ở quê không ăn được với lại ở quê thiếu tiện nghi. Ví dụ vệ sinh thì à con cứ để còn bón cây, nhiều cô cành vàng lá ngọc đi vệ sinh kiểu quây cót thì sợ mất mặt. Ăn thì nhiều món không thể ăn được, vậy mà tết nào cũng phải về quê. Muốn ở Thành phố đi chơi với bạn chồng cũng không cho. Lúc đó mới ước rằng : biết thế lấy mẹ anh thành phố cho xong.
    Rồi lấy nhau rồi nhà cửa sạch sẽ nó quen, gọn gàng...Chồng tuyên bố..hai ngày nữa có họ hàng lên ở 1 tháng ...khốn khổ khốn nạn, cãi nhau thường trực..nhà cửa thì mới lau là cứ đi cả dép...ghế xa lông vải thì cứ cả chân lên cho tiện...Bà mẹ chồng thì quen ở quê rửa bát tráng không, lau lau mấy cái là xong, thiếu đũa thì ra gốc tre chẻ thêm vài cái...Cô con dâu thì chịu không được..nói là mẹ ơi sao mẹ rửa bẩn thế...Ơ con dâu láo, thằng kia vợ mày nó nói tao ở bẩn này, tao đẻ ra nó bẩn thế mà nó vẫn sống lên thành ông nọ bà kia..mai tao về quê..thế lại cãi nhau.
    Vô vàn cái vớ vẩn phát sinh từ cái quan hệ quê + tỉnh này. Chẳng phải Hoà mỗ nói quá, nhưng có ông ra phố sống mấy chục năm vẫn không bỏ thói quen quê mùa dù học hành đỗ đạt cả. Âu cũng là do nếp sống, nếp nghĩ ngàn năm ngấm vào máu ở các làng quê. Cái nếp nghĩ con trâu bờ tre mà thành thị không ai còn nghĩ như vậy.
    Có ông thì dù khăn lau có cả, vậy mà vẫn cứ là dùng hai cái đũa quẹt ngang, sau đó lau vào quần vào áo dù nhà thì sang trọng, lúc yêu thì không sao, lấy nhau rồi khối cô góp ý không được cãi nhau chẳng ra gì. Rồi còn đồng hương, họp họ...vân vân đổ vào đầu. Nghe nói anh ở TP hơn bọn em ở quê, anh phải có nghĩa vụ giúp quê hương, làng xóm dòng họ toàn tình nghĩa cả. Vợ quen sống TP. giờ phải cáng đáng mấy vụ đó thì cằn nhằn nói ra nói vào chẳng ra gì, rồi bất hoà về chuyện gia đình làng xóm. Mà thật ra toàn chuyện tế nhị cả.
    Hoà gia chỉ thấy, Thành phố, Hà nội... cũng được mà quê cũng xong. Nhưng nhưng hệ luỵ phát sinh từ cái chuyện tình cảm quê + tỉnh này còn rất nhiều mà con người ta thường không lường được nhất là khi yêu. Khổ nhất vẫn là Chàng quê nàng tỉnh thì càng nan giải vì cái gọi là " Đàn ông" ở quê nó to lắm. Ờ thì ít nhất mày cũng là trưởng cái họ này hay mày là thằng đàn ông mà giúp vợ việc nhà không xấu hổ à, hay lại để nó lên bàn thờ để thờ. Vợ thì thành phố được chiều quen rồi, về quê bị bắt nạt, chồng đứng giữa cái nghĩa vụ họ hàng làng xóm với vợ đâm cũng khó xử. Vớ vẩn là lại bỏ về nhà bố mẹ như chơi. Nhưng ở TP thì lại là chuyện thường ngày vì dân thành phố nghĩ khác. Rồi làng xóm dị nghị sao vợ mày mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc hở hang chẳng ra cái thể thống gì. Rồi sao mà vợ nó đanh đá, bắt nạt chồng đi tắm mà chồng phải múc nước, quần áo cũng chồng lấy cho. Rồi à, đàn ông mà mày giặt cả đồ lót cho vợ, hàng xóm nó cười nhà mình..v.v. Trong khi đó, Thành phố cái chuyện đó nó nhỏ như con thỏ, về quê to đùng như con voi.
    Âu cũng là cái do văn hoá mà ra thôi.
    Cáo từ
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 10/08/2007
  8. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái em về, tham gia lễ Tốt nghiệp đại học của đứa bạn thân. Nó học trường Tổng hợp...Gái HN 3 đời ( ông nó ra HN trước năm 1945) . Bạn trai nó, dân Nghệ An chính gốc. Trước là gia sư dậy nó Toán. Em phải công nhận anh ý có học thức rất uyên thâm, dậy bạn em học nửa năm, đỗ đại học ngay..Em rất kính trọng.
    Hôm đấy lễ tốt nghiệp bạn gái. Trời nóng quá! Ko hiểu vô tình hay cố ý..Em đoán chắc vô tình. Anh ấy mặc 1 cái áo sơ my, quần tây, dép sandal..Nhìn khá chỉn chu.. Sau 15 phút, đợi mọi người chụp ảnh, chắc cũng mệt. Anh ấy mở tung 2 khuy áo trước ra, bỏ dép ra ngồi...Chân vắt chữ ngũ...rồi từ từ châm điếu thuốc....
    Có thế nhiều bác đọc nghĩ em quan trọng hình thức quá, nhưng thiết nghĩ ngày đó là ngày rất quan trọng của người yêu, anh ấy nên suy nghĩ kỹ trước khi làm..nhất lại là trước mặt bao nhiêu bạn bè của người yêu..
    Em hy vọng sau này, chồng em...nhất định phải là người biết lễ nghĩa, trước sau. Trong bữa cơm, ko thể tuỳ tiện dùng cái muôi để múc canh, lại dùng để rưới nước thịt, ko thể gắp rau trực tiếp từ đĩa cho thẳng vào miệng...
    To bác Chim Xanh, nhà bà em ở Hàng Trống, mà phía ngoài là khách sạn Hàng Trống . Trước gia đình còn bán tranh Hàng Trống, nhưng bây giờ mai một, chẳng ai muốn mua tranh nữa. Ngày xưa, em thích được ra Thuỷ Tạ ăn kem lắm. Ngày đấy ko xô bồ như bây giờ đâu, chỉ đơn giản ăn 1 cái kem sữa cốc, với 1 cái ốc quế xinh xinh như cái que và 1 chút nho khô. Các cô mậu dịch ngày đấy cũng thoải mái lắm, 1 cốc nước lọc free mà hỏi xin đá bao lần cũng được ...
    Hà Nội của em là thế đấy !! Ko xô bồ, ko vồn vã....chậm rãi, thanh thản..Có xa HN mới biết , mảnh đất này đáng nhớ, đáng mến trọng biết bao!!

    Được Lizliz86 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 10/08/2007
  9. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Người ngoại tỉnh khó có được chất tinh tế của người HN gốc.
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng sinh ra ở HN đây nhưng mà anh thấy mấy cái lễ nghĩa ở trên nó đàn bà quá em ợ, con trai phải phóng khoáng 1 tí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này