1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu giữa trai tỉnh lẻ và gái Hà Lội ko các bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hand_in_hand_332412, 15/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Em cực nể anh này, nói chung là em gái (anh không nói là người HN) có cách nghĩ là sống phải nhìn trước ngó sau xem người ta có xì đểu gì mình không. Còn tôi, vâng lúc chỉn chu tôi chả thua ai, nhưng bt con người tôi bộc toạc tôi sống có gì nói nấy nói chung là sẽ nhiều người đánh giá tôi là bất lịch sự, nhưng vô phép nóng thế bố ai mà chịu được, em thấy cảnh đấy dễ thương ghê cơ, thấy tội tội, thấy ngây thơ khi mà người khác chen chen đẩy cố tỏ ra mình lịch sự trong khi nếu đó là chỗ khác thì tục văng tùm lum. Ở đâu cũng vậy, tất cả những gì người ta đánh giá cho dù là tội tệ đến đâu cũng chỉ là thiên hạ mà thôi, quan trọng là bản thân mình nghĩ thế nào, chất mình ra làm sao. Các bác cứ vào cho ý kiến.
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Theo như các cô chú phân tích ở trong này thì người Hanoi 9 hiệu con nai vàng.. đã gần như bị tuyệt chủng, còn sót lại rất ít có khi đưa vào Sách Đỏ được rồi.
    Mà lạ nhỉ.. sao 1 số cô chú lại phải có sự phân biệt chánh hãng với lại nhập khẩu kiểu đó vậy cà.! Còn lên án dân Thanh Nghệ này nọ, mà anh cũng chẳng biết họ có tội tình gì.. hóa ra họ chỉ có cái tội mở vài cái nút áo cho mát, quấn điếu thuốc để nâng cao sĩ diện.
    Người Hanoi phải thế này.. người Hanoi như thế kia.. người Hanoi chánh hãng thì sang lắm lắm. Cái sự được gọi là sang, có khả năng xưa kia nó được.. đẻ ra trong một hoàn cảnh chật chội của phố phường đông đúc. Vì chật chội quá nên người ta phải đi đứng khép nép, phải ăn ít nói nhỏ.. thậm chí còn khả năng đứng 1 chân để ăn cơm.
    Có chăng hồi xưa thì là gái Hanoi thơm da mát thịt hơn, vì được ở trong mát, tắm nước phông tên. Gái ở quê thì hôi sình+dính phèn chút đỉnh.. vì phải tắm bằng nước giếng đào ở sau hè. Ngày nay thì không có sự khác biệt lắm, gái ở thị trấn thị xã thì thơm da mát thịt không thua gì gái Hanoi.
    Thế kỷ hăm mốt mà có một bộ phận còn ôm cái tơ tưởng "ta đây là made in hanoi" thì thiệt là.. Không phải là sang.. mà phải là văn minh mới đúng, sống ở thành phố miễn là: không xã rác nơi công cộng, không phóng xe lạng lách, luôn tuân thủ luật lệ giao thông, không phun nhổ bậy bạ, không chửi thề.. là tốt lắm rồi. Thiết nghĩ không nên phân cách biệt tỉnh lẽ, hay là đô thành.. miễn sao hành xử văn minh là được. Chớ nhiê?u lúc ơ? chô? anh đang sống, anh có dịp được hội kiến với va?i 3 gái Xi? Go?ng.. có 4 đơ?i sống ơ? đất na?y. Thanh lịch lắm, phong cách cufng sang nưfa nhưng.. xấu hoắc ma? co?n đóng vai buô?n, ơ? truô?ng co?n ba?y đặt đeo dây nịt.
    Có lần anh kể chuyện đi công tác dưới tỉnh, mấy ngày liền anh ra tận rìa thị xã vào quán lá nhà quê ăn món canh chua bông súng+các loại mắm.. thế nhưng có chú nhảy vào phê: tưởng là bác tetuong đi ctác "sang" lắm.. phải nhà hàng nhà hiếc này nọ. Nói thiệt với các cô chú chớ cái thứ mà các cô chú tự cho là món sang.. nhiê?u ngươ?i ngươ?i ta ca?m giác tràn họng rồi. Mỗi lần anh được cử đi ctác xa.. có dịp là anh tìm con cua, con ốc bắt ở ngoài ruộng lên ăn không hà.
  3. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Rất đau phải thông báo là với sự áp đảo của chất lượng mới, Hà Nội Tràng An đã chết. Nói câu này khối người phản ứng. Nào bây giờ bắt đầu nghe phản ứng nhé. Cực kỳ khủng khiếp cho mà xem.
    Được khoaitayxanh sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 11/08/2007
  4. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cậu nào viết cái này, muốn minh chứng ngược lại đến gặp tớ nhé.
    Tớ không hiểu sao các cậu cứ băn khoăn về những vấn đề vớ vẩn zai nọ gái kia phân biệt vùng miền, rồi người ở chỗ này chê vùng kia. Ấu trĩ! Ở đâu cũng có người nọ người kia, xuất phát từ bản tính, lối sống, cách giáo dục của gia đình và do ảnh hưởng từ môi trường bạn bè xung quanh.
    Cậu Khoai tây xanh đến gặp tớ, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy những điều cậu nói là sai toét.
    1, Học tốt, năng lực làm việc tốt, tự tin.
    2,Ăn tốt , bạo dạn, dáng đi không có tật.
    3,Không nói ngọng, phát âm chuẩn, âm lượng vừa đủ nghe, giọng ngọt - hơi nũng nịu (đánh giá của zai khắp miền - tớ chơi và quen zai đủ loại miền)
    4,KHÔNG BAO GIỜ XẢ RÁC, không vượt đèn đỏ, sống và làm việc theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
    5,Kính trên nhường dưới, ra đường cho tiền những người xin ăn lớn tuổi cũng đưa 2 tay.
    6, Giao tiếp tốt, khi đi phỏng vấn xin việc vào phòng nghiệp vụ còn được mời sang làm "chuyên viên phát triển khách hàng".
    7, Ngoan nhưng biết tiêu tiền.
    .........
    Tớ nói chung chung những điểm ngược lại những gì bạn Khoaitayxanh vừa xúc phạm con gái Hà Nội chứ tớ cũng chẳng có gì hơn người cả. Hà Nội có rất nhiều nhân tài hoành tá tràng. Bạn bè tớ ai cũng như tớ cả, đều ngoan, tốt, nhanh nhẹn, có năng lực. Và tớ nghĩ ở vùng khác cũng có rất nhiều người như vậy. Các cậu đừng tranh cãi miệt thị vùng miền như vậy nữa, chia rẽ đoàn kết dân tộc quá!
    Tớ copy 1 bài viết trong blog của tớ để cậu tham khảo:
    NHỮNG ĐIỀU EM KHÔNG THÍCH Ở (CÁC) CHÀNG
    1. Đầu tiên phải kể đến hình thức đã. Em không thích chàng ăn mặc lôi thôi. Không thể nào đi 1 đôi giày da đen bóng, mặc quần short mà đi chơi với em được, chàng phải để ý chứ. Nếu chàng mặc short, áo phông thì hãy đi sandal, tông, hoặc dép lê cũng được, nói chung là ton sur ton, đừng xỏ thêm giày vào đi chơi với em, em tủi. Người ta nói rằng "y phục xứng kỳ đức" mà, đôi khi cách ăn mặc thể hiện con người của chàng. Mà em là chúa đỏm dáng và kỹ tính chàng ạ.
    2. Sau là đến khoản ăn nói. Trời ơi, em là chúa ghét chàng nói năng lè nhè, không đầu không đũa, dùng từ lóng khi nói chuyện với em. Thay vì nói "chả biết" hoặc "chẳng biết" chàng làm ơn nói với em rằng: "anh không biết". Em có bao giờ nói "chả biết" đâu cơ chứ!
    3. Đến khi nhắn tin cho em. Chàng đừng có dùng ngôn ngữ quen thuộc như với mấy ông bạn nhậu của chàng. luôn ----> lun, cũng ---->cug, biết ---> bit. Chàng có thấy là tin nhắn của em luôn đầy đủ, rõ ràng, viết hoa tên riêng...etc... Em đang thể hiện sự tôn trọng chàng đấy, vậy thì chàng cũng tôn trọng em đi. Em không muốn một ngày nào đó nhận được tin nhắn: "E thuog, a iu e, ko co e, a cha bit dc y nghia of doi a". hẹ hẹ... Em yêu sự trong sáng của tiếng Việt chàng ạ!
    4. Tiếp đến là những lúc chàng đưa em đi chơi. Chàng đừng lạng lách, lấn đường, vượt đèn đỏ. Thế hệ 8X, tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, em rất ý thức được những gì em đang làm. Em đang đi trên 1 con đường có 2 luồng chứ không phải là đường làng. Em không bao giờ vượt đèn đỏ, không dừng xe lấn đường, vậy thì chàng cũng thế, đừng làm em thất vọng!
    5. Chàng đừng có xả rác ra đường. Không việc gì phản cảm với em hơn là hành động chàng ăn kẹo cao su và ném bã kẹo xuống đường, cho dù chàng đã ý thức (một cách nửa mùa, hê hê) đi sát vào lề đường. Một ngày nào đó đôi guốc hồng nhỏ bé xinh xắn của em dẫm phải những vết kẹo cao su của chàng và em nhăn mặt tưởng tượng ra cảnh chàng ném bã kẹo ra đường. Lúc đó thì, hê hê, em khoái nằm khèo ở nhà xem film Hàn Quốc hơn là ra đường hít bụi với chàng. Thế nên, nếu ăn kẹo cao su, chàng hãy giữ lấy giấy kẹo và nhả bã vào đó. Nếu có rác, em muốn chàng tạt xe vào lề đường, ghé vào thùng rác. Nếu không thể, chàng cứ giữ nó ở giỏ xe và để về nhà vứt 1 thể. Đừng khạc nhổ bừa bãi nữa, cái này thì rõ là hết thuốc chữa rồi! Em tránh xa chàng hàng trăm mét, không phải vì khinh bỉ chàng đâu, em đâu dám (chàng bằng cấp đầy mình, oai lắm) mà em sợ vấy bẩn lên bộ váy duyên dáng em đã phải lựa rất kĩ để đi dạo với chàng.
    6. Khi ở bên cạnh em, nếu mẹ chàng gọi điện hỏi rằng có về nhà ăn cơm không, hoặc đơn giản là hỏi thăm chàng 1 câu gì đó, (mẹ mà, mẹ em cũng vậy thôi) chàng làm ơn đừng gắt gỏng, nói trống không, quen thói bắt nạt mẹ như ở nhà. Em sẽ tưởng tượng đến ngày em và chàng chung một mái nhà (và chung 1 cơ số thứ khác nữa), chàng cũng sẽ nói với em như thế. Em nông cạn lắm, em chỉ ưa nịnh thôi, em khoái những lời ngọt ngào cơơơơơ... (lại dài giọng ra nũng nịu rồi, em là chúa hay làm nũng đấy....)
    7. Trong rạp chiếu film, em không yêu cầu chàng tắt điện thoại nhưng đừng để tiếng chuông "téo teo tèo tẹo téo teo tèo tẹo téo teo tèo tẹo teo..." của chàng làm phá hỏng mất cảm hứng của em khi em đang ngắm cả 1 cung điện rực màu cúc vàng của Hoàng Kim Giáp. Em cũng khoái Nokia với tune rất riêng biệt tạo thương hiệu, tạo phong cách, nhưng mà 25/05 này hình như có "Pirates of the Caribbean" phần 3 đấy, em đi với bạn em cho nó lành, he he...
    8. Chàng đừng ngần ngại khi phải rút hầu bao trước mặt em. Em cũng không thích chàng vung tay quá trán, chi tiêu hoang phí (em không muốn sau này phải cân nhắc chi tiêu trong khi chàng vung tay bao bạn bè bữa nhậu), nhưng với em, với riêng em, chàng có bốc đồng một chút chỉ càng khiến chàng thêm đáng yêu trước mặt em thôi. Chàng có những 40 năm nữa để được em tặng cho cái áo sơ mi kẻ sọc (mốt năm nay đấy chàng ạ), hay đôi giày thể thao thật xịn để đi tennis với bạn bè..., tiếc gì vài bông hoa tặng em trong khoảng 2 năm nữa là cùng. Em rất ý thức rằng, hết 2 năm là sao đổi ngôi ngay. Vậy thì chàng đừng bắt em đứng 30 phút để đợi chàng hỏi giá từng bó hoa như vậy nữa, tội nghiệp em mà, đi guốc 5 cm tạo dáng đẹp nhưng cũng làm em chùn xương gối nếu phải đứng quá lâu.
    9. Chàng đừng nổ banh xác như vậy. Em vốn sinh ra "nét buồn như cúc, điệu gầy như mai", em chỉ muốn một bờ vai để dựa vào. Em không có ý định lấy chồng để đi chơi bi-a, bowling, tennis, hát karaoke... em không cần chàng phải xuất sắc trong mọi lĩnh vực - là ngôi sao sáng chói (trên bầu trời đầy sao) như thế. Đến nhà chàng chơi, em sẽ để ý xem bóng đèn hỏng có được thay không, quạt có được lau chùi không, em không đếm tủ rượu của chàng có bao nhiêu chai, em không đếm chàng có bao nhiêu đĩa nhạc, em không cần biết chàng được mấy cái giải tennis cấp phường đâu. Chàng cũng đừng khoe thêm cả khả năng tài chính như thế! Vẫn biết tài năng của người đàn ông được đánh giá qua năng lực tài chính (gọi theo ngôn ngữ thông tục thì là khả năng kiếm tiền), nhưng em muốn đêm đêm được gối đầu lên cánh tay chàng để ngủ thật ngon, chứ em không hề muốn ôm đống tiền của chàng, tiền hôi lắm, em làm việc gần tiền, em biết.
    10. Chàng chớ khoe khả năng chinh chiến trên tình trường của chàng. Em vốn mau nước mắt, lại dễ tủi thân. Em không muốn cuộc sống của em sau này như chồi non gặp mưa mùa xuân, mưa phùn tạo bởi nước mắt em. Em không tự hào vì mình chinh phục được một chú ngựa bất kham đâu, em ghét ngựa lắm, em sợ nó đá hậu, em thích miu cơ. Em chỉ mơ một giấc mơ bình dị, một gia đình bình thường với những đứa con ngoan. Tuyệt đối không có bóng dáng của ngựa, khổ, tự nhiên làm em bị ám ảnh về mấy con ngựa.
    Vậy đấy, thực ra là em còn không thích nhiều điều nữa, nhưng em không muốn kể nữa, chàng tự tìm hiểu đi. Dù sao thì em vẫn tin rằng chàng rất tuyệt, vì chàng đã đọc qua hết cả 10 điều mà không close, tắt máy và cạch mặt em. hì hì...
    @ Copyright by Charmant, Monday May 14, 2007 - 10:26pm.
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần chiếu dời đô là tất tần tật các chú ở Hà Nội thành nhà qué hết ( nhà qué theo cách hiểu của iem là xa trung ương ).
    Chẳng hạn bây giờ Thủ ĐÔ chuyển lên Mù Cang Chải. Úi xời bọn gái, giai trên đó tha hồ chê bai bọn ở miền xuôi ngay.
    Hồi những năm 7x, bọn Phôn Phót , nó nghĩ nó là bọn khôn, văn minh, thượng đỉnh nhất khu vực đấy.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    các bác vui quá :) , theo em thì cứ nồi nào úp vung nấy cho nó lành, cuộc sống sinh hoạt giống nhau thì dễ thông cảm nhau hơn ^^
  7. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cứ tưởng mặc quần áo hàng hiệu,đi xe đời mới,nốc XO cả chai... là thành người thanh lịch?
    Thực chất nét thanh lịch của người Hà Nội đầu thế kỷ là do ảnh hưởng của văn hoá Pháp.Nó chỉ đơn giản là những quy tắc ứng xử có văn hoá.
  8. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ùi đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui thì em vẫn thích bài viết của bác Hoà thân nhất. Vấn đề ở đây ko phải là chê ng tỉnh và khen ng HN, mà vđề là ko hợp nhau về nếp sống, nếp nghĩ thì sẽ rất khó hoà hợp nhau --> mâu thuẫn --> cãi nhau --> bỏ nhau. Chẹp, em qtrọng nhất cái chữ "hợp" trong tình yêu. Thế thôi. Hợp rồi, chấp nhận được nhau thì những cái khác cứ bỏ qua mà tiến
  9. Thang_dien_online

    Thang_dien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy người Hà Nội chẳng sang tí nào. Keo chít đi được
  10. havest_moon

    havest_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em nay` yêu mà quan trọng ăn mặc wá nhỉ. Mặc áo may ô thì đã sao. Tôi còn mặc áo may ô mặc quần đùi đèo gái khắp ngõ ngách HN em vẫn yêu tôi nồng nàn đó thôi.Trai Nghệ có cái chất riêng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này