1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu giữa trai tỉnh lẻ và gái Hà Lội ko các bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hand_in_hand_332412, 15/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Bác tập thể hình thì mặc may ô đúng òy, mà con trai nghệ an ai người cũng đẹp, cứng cáp rắn rỏi, với lại phóng khoáng nên ít khi câu nệ tiểu tiết. Cô em thông cảm tí đi, bỉ sắc tư phong mà.
  2. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
  3. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi người phản đối khoaitayxanh ghê quá. Thật ra, Khoai chỉ đưa ra những đặc điểm phổ biến nhất về con gái Hà Nội hiện nay. Thế nên, thật buồn cười khi các bạn bảo "đến đây, tớ chỉ cho, tớ&bạn tớ ko như thế đâu" vì Khoai đâu có đi soi vào từng nhóm một. Thật ra, cách đây mấy hôm khi tớ đọc bài viết của Khoai thì tớ cũng ko thích một tẹo nào, nhưng dành ra mấy hôm quan sát bản thân và xung quanh thì cũng thấy không phải là sai. Tuy nhiên:
    -(1) lê dép: hơi băn khoăn vì thấy khá nhiều người Hà Nội ko lê dép và cực kỳ dị ứng với tiếng lê dép. Con gái ngoại tỉnh lê dép nhiều hơn. Nhưng cũng để ý thấy rằng con gái trên phố cổ Hà Nội lê dép cũng không phải ít.
    -(2) giao tiếp: Tớ nghĩ là con gái Hà Nội cư xử tinh tế nhưng kiêu. Họ ko hay "để cháu làm cho" và xắn tay áo lên như con gái ngoại tỉnh nên thường hay bị đánh giá là "kém giao tiếp". Nhưng xét về ăn nói và cư xử nhìn trước ngó sau thì con gái Hà Nội vẫn hơn.
    Đồng ý với phần "Hạnh" mà Khoai đã viết. Phải bổ sung thêm là chỗ nào càng mắng chửi ác thì càng lao vào. Tớ thấy cái này mới là cái dở nhất.
    À quên, giọng con gái Hà Nội bây giờ ko giống xưa vì họ thích nói kiểu baby dễ thương, nũng nịu, thể hiện rõ nhất là các âm "x" được phát âm đúng theo kiểu từ "think" của tiếng Anh với lưỡi đặt gần hàm ếch hơn. Nhưng cá nhân tớ đương nhiên là ko thấy chối, mà tớ cũng có thấy ai kêu "chối" đâu nhỉ?
    Tuy nhiên, tớ thấy Khoai hơi cực đoan. Những người "không chửi bậy, ko xả rác" cũng đâu phải là quá ít (đến 1% như Khoai đếm). Từ đây, tớ suy ra Khoai chắc thuộc dân 7x, cách nhìn cũng khắt khe hơn 8x một chút.
    Đặc biệt thích đoạn highlight về con trai ngoại tỉnh của Khoai, dùng từ rất đắt - đặc điểm rõ nhất của người Hà thành.
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chỉ 1 số ít là thực dụng thôi...nhưng mà tìm dc đứa ko sáng mắt vì tiền thì kể ra hơi ít
  5. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, em thì mặc xác cái việc ở nhà hay đi nhậu ng yêu em mặc cái j chứ đi chơi với em thì ăn mặc cái j cũng thể hiện việc ngta có tôn trọng em hay ko. E thấy ngoài đường nhiều cô mặc đồ ngủ long nhong khắp phố. Ai thì e ko biết chứ em ko chấp nhận được kiểu đấy. May ô quần đùi mà đi chơi với em thì em thôi luôn cũng ko tiếc. Em hơi cực đoan 1 tí, bác thông cảm. E chẳng hề có ý nói cụ thể ai nhé, ko nhiều bác lại nhạy cảm quá...
  6. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em có ông anh trai bắc ninh làm nhà đất , chén mấy em biển 29 rồi , toàn con nhà to , chén xong còn bỏ lên bỏ xuống
  7. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chim không thấy cái lễ nghĩa trên nó đàn bà chút nào cả, ngược lại lại rất đàn ông. Nhiều bác ở quê lên Hà Nội, làm rể HN mấy chục năm nhưng mà làm mất mặt vợ đôi khi chỉ là lấy cái muôi múc canh xườn nấu sấu đưa sang múc nước rau muống luộc cũng đánh sấu, thế là cái bát nước rau nổi váng mỡ lên, ai ăn được nữa. Đã thế còn thả cho cái muôi nó nổi trên bát canh nữa chứ.
    Con trai HN từ bé đã được rèn là không bao giờ được mặc pijama ra đường, nhất là mặc sang nhà hàng xóm chơi, có thể mặc quần soóc áo may ô.
    @Lizliz86: những điều em nói hoàn toàn chuẩn theo nhưng gì của người HN gốc đấy. Phố Hàng Trống thì anh cũng có nhiều bạn lắm, từ đầu phố đến cuối phố. Chắc em cũng học trường HOàn Kiếm cấp II ở cạnh Nhà Thờ LỚn rồi. ANh học trường đó đấy. Từ nhà bà em đi ra Bảo Khánh mua bánh giò ngon nhất HN đấy.
    @HOathan: bác phân tích rất chuẩn những trở ngại cho con gái Hà thành lấy chồng ngoại tỉnh. Yêu thì chưa thấy gì, lấy vào càng ở càng thấy khổ.
    @tất cả: Mọi người muốn biết con gái HN gốc thế nào à, dễ lắm. Ra 46 ĐƯờng Thành, có bà cụ tên là Hiền chuyên bán sứa biển, bún ốc đã hơn 70 tuổi rồi. Bà gắn bó với hàng vỉa hè hơn 50 năm rồi. Bà có 10 người con. Mấy cô con gái, con dâu bà giống tính mẹ, nhẹ nhàng không đến mức lạnh nhạt, đon đả không đến mức vồ vập. Ngay cái cách bà vắt miếng chanh cho khách thôi cũng tuyệt với nhé. Năm nào, CHim cũng ra đó ăn sứa biển của bà. Mỗi năm ăn có độ hơn chục bữa thôi mà năm nào bà cũng nhớ. Giọng nói thì nhẹ nhàng không ngọng nghịu gì cả. Thế nhé.
    Được chim_lac_viet sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 13/08/2007
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cái topic này toi lâu rồi mà cứ dai dẳng thế nhỉ, toàn nói chuyện vớ vẩn. Vậy em hỏi khí ko phải, thế các bác có phải người Việt Nam ko nhỉ. Em xin lỗi là em éo thể hiểu được. Với suy nghĩ phân biệt trai ngoại tỉnh gái ngoại tỉnh với trai Hà Nội gái Hà Nội đã đáng liệt vào hàng văn hóa lùn rồi. Ngượng mà mà dơ. Thế ko phải cuối cùng đều là người VN sao. Các bác cứ bó hẹp suy nghĩ, đè nặng tính địa phương trong đầu óc, hoài niệm vô cớ về những nét thanh tao ko thật là cớ làm sao. Trai Hà Nội xưa đi bộ đội cũng toàn được bà con ngoại tỉnh che chở, mà trai ngoại tỉnh ngày xưa tập kết ra Bắc cũng lại được bà con ngoài Bắc, mà nhiều nhất là ở Hà Nội đùm bọc. Các bác các chị cứ vỗ ngực xem là người Hà Nội, văn minh Hà Thành, mà chẳng học được một chút nào của các cụ ngày xưa. Kém, đã thế lại còn hay nói, ngượng. Bản thân người Việt Nam còn ko coi trọng đồng bào mình, bảo sao người nước ngoài nó đánh giá thấp, nó coi thường.
  9. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ! Các bác nói cứ như đùa ý,em ở Hà Nội em biết từ xưa đến nay,trai HN lấy gái Ngoại tỉnh đã bị nói lên nói xuống và bị phản đối kịch liệt ko cho lấy rồi,nói gì đến chuyện con gái Hn mà lấy chồng ngoại tỉnh.Các bác thông cảm em nói thật, những đứa con gái đó bị gia đình phản đối mọi người cho rằng là bị điên,thâm chí các bác có tin đc ko có đứa còn bị cả nhà ruồng bỏ và bị nhốt lại bao vây đó,tuy nhiên những đứa đó ít lắm vì con gái thực dụng mà cứ hễ thấy người nhà quê là xìa bĩu môi cứ dài thườn thượt rồi,nói gì đến việc yêu trai ngoại tỉnh.Em khuyên bác nên từ bỏ đi hãy kiếm em nào phù hợp với mình ý.
    Em nói những điều trên hoàn toàn là sự thật,có gì mong các bác bỏ quá cho.
  10. luanvp

    luanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chim không thấy cái lễ nghĩa trên nó đàn bà chút nào cả, ngược lại lại rất đàn ông. Nhiều bác ở quê lên Hà Nội, làm rể HN mấy chục năm nhưng mà làm mất mặt vợ đôi khi chỉ là lấy cái muôi múc canh xườn nấu sấu đưa sang múc nước rau muống luộc cũng đánh sấu, thế là cái bát nước rau nổi váng mỡ lên, ai ăn được nữa. Đã thế còn thả cho cái muôi nó nổi trên bát canh nữa chứ.
    Con trai HN từ bé đã được rèn là không bao giờ được mặc pijama ra đường, nhất là mặc sang nhà hàng xóm chơi, có thể mặc quần soóc áo may ô.
    @Lizliz86: những điều em nói hoàn toàn chuẩn theo nhưng gì của người HN gốc đấy. Phố Hàng Trống thì anh cũng có nhiều bạn lắm, từ đầu phố đến cuối phố. Chắc em cũng học trường HOàn Kiếm cấp II ở cạnh Nhà Thờ LỚn rồi. ANh học trường đó đấy. Từ nhà bà em đi ra Bảo Khánh mua bánh giò ngon nhất HN đấy.
    @HOathan: bác phân tích rất chuẩn những trở ngại cho con gái Hà thành lấy chồng ngoại tỉnh. Yêu thì chưa thấy gì, lấy vào càng ở càng thấy khổ.
    @tất cả: Mọi người muốn biết con gái HN gốc thế nào à, dễ lắm. Ra 46 ĐƯờng Thành, có bà cụ tên là Hiền chuyên bán sứa biển, bún ốc đã hơn 70 tuổi rồi. Bà gắn bó với hàng vỉa hè hơn 50 năm rồi. Bà có 10 người con. Mấy cô con gái, con dâu bà giống tính mẹ, nhẹ nhàng không đến mức lạnh nhạt, đon đả không đến mức vồ vập. Ngay cái cách bà vắt miếng chanh cho khách thôi cũng tuyệt với nhé. Năm nào, CHim cũng ra đó ăn sứa biển của bà. Mỗi năm ăn có độ hơn chục bữa thôi mà năm nào bà cũng nhớ. Giọng nói thì nhẹ nhàng không ngọng nghịu gì cả. Thế nhé.
    [/quote]
    Tôi thấy ông Chim nói nhiều và luôn tự hào mình là người Hà Nội, nhưng lại nói ngọng nhiều quá, hêhê....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này