1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu giữa trai tỉnh lẻ và gái Hà Lội ko các bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hand_in_hand_332412, 15/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy ông Chim nói nhiều và luôn tự hào mình là người Hà Nội, nhưng lại nói ngọng nhiều quá, hêhê....
    [/quote]
    Tự hào là tất nhiên rồi. Nhưng mà nói thật là Chim chưa bao giờ coi thường các bạn ngoại tỉnh cả. Vì chủ topic hỏi thì Chim đưa ra những dẫn chứng cụ thể thôi. Bài đầu tiên Chim post trong topic này đã nói rõ rồi> luanvp đọc lại nhé. Cảm ơn đã "nhặt cỏ vườn văn". Sáng nay, Chim hơi vội tý, phải đi lo mấy cái thủ tục visa để đi vắng nhà ít hôm mà.
    Chẳng qua là các bạn khác đọc bài của Chim mà đoán ra Chim là người HN thôi. Công việc của Chim là sống ở các tỉnh là chính, thế mà được mọi người ở các nơi rất quí, có thể vì là trai HN chăng? Là do cách ứng xử thôi.
    Nhưng mà lấy nhau lại là chuyện rất khó đấy nhé.
  2. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào quý vị nhân sĩ.
    Hoà gia đã đọc bài của quý vị và tiên sinh Chim đây. Hình như quý vị đang gây cuộc chiến không cần thiết giữa ngoại tỉnh và Hà nội mà quên đi mục đích chính của chủ nhân đưa ra là " Liệu có tình yêu giữa trai tỉnh lẻ và gái Hà Lội ko các bác !!!! ". Vấn đề tế nhị này Hoà gia đã phản ánh với quý vị một vài nét phác họa về cuộc sống có " tình yêu" giữa một cô gái Hà nội và một anh chàng " Ngoại tỉnh". Hoà gia không phân biệt nét nào là hay nét nào là dở, mà chỉ phân tích sự khác biệt trong suy nghĩ trong lối sống của người Thành phố nói chung và Nhà quê nói riêng. Có vị thì chê bai Hà nội và nâng cao cách sống chân thực, chất phác nông dân lên nó như một nghệ thuật sống. Có vị nói rằng là ăn cà pháo, cá quê, canh rau đồng nó ngon hơn ở thành phố đông đúc chật chội. Tất cả các quý vị đều có cái lý riêng của mình và xem ra ai cũng đúng. Nhưng hình như một số vị quên rằng mục đích chính của chúng ta đâu phải người Hà nội thì hay hơn người nhà quê mà Lối sống người Hà nội liệu có hợp với lối sống người Nhà quê nói chung (ngoại tỉnh) hay không.
    Hoà gia sinh trưởng ở Hà nội và nói thẳng là đi đâu cũng vênh mặt tự hào mình là dân Hà nội. Nhưng để vênh mặt như thế, Hoà gia cũng phải tự mình hoàn thiện mình để trở thành một người "Tràng An". Một câu chuyện kể rằng, một anh bộ đội ngày giải phóng vào tiếp quản một dinh thự của một quan chức chế độ cũ cấp cao. Anh ta phát hiện ra một chiếc điện thoại trong nhà vệ sinh, một câu kết luận như sau: Đúng là bọn sa đoạ, nhà vệ sinh ma cũng có điện thoại. Tức là trong mắt anh bộ đội, cái giản dị, cái chân thực và cái điện thạoi là cả một cái gì to tát. Bở ngày xưa lúc chưa phát triển, Cả huyện làm gì có nhà nào có máy điện thoại. Nhưng nếu cũng ngày nay, anh ta sẽ nghĩ khác, giờ này ngồi vệ sinh buôn điện thoại di động thì hẳng có ối kẻ vẫn làm hàng ngày. Vậy có sa đọa hay không.
    Ta xét đến là xét đến cái thói quen sống, cái đó hay hay dở. Mặc áo may ô đi xe máy lang thang, cởi trần cũng chẳng sao. Ai chết đâu, ai nhìn mặc ai, ta mát là được. Hoàn toàn đúng vì bãi biển họ cởi truồng còn được, cớ gì ta không cởi trần đi xe máy trên phố. Chính cái ấu trĩ đó dẫn ta đến lệch lạc suy nghĩ. Rồi là lấn chiếm vỉa hè, tác phong nông dân trong làm việc ăn sâu vào suy nghĩ của bao người mà Chính phủ đang dần xoá bỏ để kinh tế phát triển.
    Vâng thưa quý vị, sống sao cho sống mới là quan trọng. Nếu quý vị muốn xem một bài viết hay về vấn đề này xin phép ngày mai Hoà gia sẽ trích đăng cho quý vị về thế nào là lối sống văn minh hiện nay ngay tại Thành phố. Thưa quý vị, có lẽ sẽ có kẻ nói Hoa gia vớ vẩn, cũng đúng vì bao năm nay họ vẫn sống thế, chuẩn mục sống nó thế. Không trách họ mà nên trách ai đã giáo dục họ. Cũng như ông quan kia, sau khi dùng đũa quẹt ngang miệng đã nói: khăn mà làm gì, bao năm nay tao vẫn quẹt thế có chết ai đâu, vẫn làm quan. Khối kẻ trọng vọng. Hay bà mẹ kia nói: tao có ở bẩn thì vẫn nuôi con tao nên người, học hành đỗ đạt.v.v và nhiều lý luận khác nữa. Nhưng bẩn vẫn là bẩn dù biện minh thế nào, áo may ô thì vẫn là bất lịch sự...tất cả chỉ là biện minh mà thôi. Có thể anh cho là ok vì nhà quê vẫn thế, nhưng thành phố thì không. Có cái thành phố Ok nhà quêthì không. Không phải cái gì Thành phố cũng hay và nhà quê là dở. Nhưng để hiểu nhau lại là cả vấn đề thưa quý vị thân mến.
    Hoà gia biết rất nhiều em Hà nội và anh " ngoại tỉnh" đến với nhau. Họ vẫn hạnh phúc nhưng xung đột cũng nhiều mà không thể một sớm một chiếu giải tỏa hết. Tình yêu là không biên giới và tuổi tác nào ngăn cản được. Nhưng biên giới lòng người và lối sống là trở ngại hiện hữu với quý vị, với tình yêu của quý vị, nhất là giữa chàng Nhà quê và nàng "Hà nội". Mà theo Hoà gia, cái Nàng Hà nội thật khéo lại dễ cảm thông hơn nàng " Hà nội" gần thật. Âu cũng là văn hoá mà thôi.
    Cám tạ quý vị xem trọng
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    thấy bài của bác AT&T là chán chẳng buồn đọc bác nhiễm kiếm hiệp giang hồ roài .....
  4. sausisausi2004

    sausisausi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ đồng ý với quan điểm của bác này!
    không chấp nhận đưọc việc mặc đồ ngủ đi ra ngoài đường dù là dân Hà nôi hay tỉnh. Phản cảm
  5. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thưa quý vị, như đã hứa, một bài luận khá hay về phong cách sống ngày nay ở đô thị, mà ảnh hưởng của nó không nhỏ là từ các quận vùng ven và phong trào đô thị hoá ồ ạt dẫn đến. Hoa gia trích đăng như món quà cho quý vị suy ngẫm.

    Ê mặt chuyện ngoài đường...

    TTC - Nhiều người bảo, đang vào cái thời mà chỉ cần vác sàng ra đường một ngày, chiều về thể nào cũng thu được vài? bao bố những chuyện vô văn hoá mà đầu đường xó chợ nào cũng có, già trẻ lớn bé gì ít nhiều cũng vướng vào!
    Khi ra đường lắm anh chị nghĩ mình đang sống ở thời tiền sử thì phải, hoạt động chính là săn bắt hái lượm, nên không cần vải vóc nhiều cho rườm rà, chỉ cần dăm rẻo phất phơ che vài bộ phận đặc thù nòi giống là đủ!
    Bởi thế, nhiều em ra đường trong trang phục gây hoang mang cho người xung quanh: Em thì toàn bộ cái gọi là quần áo trên người đem cân chắc chưa được nửa lạng yếu; em khác thì thoạt nhìn, đến cán bộ Vissan còn ngán ngẩm: Mỡ nhiều, nạc ít, bầy nhầy kha khá, đã thế còn triển lãm ¾ diện tích da vằn vện, lốm đốm cứ như bề mặt sao Hoả chụp từ vệ tinh!
    Trong hoàn cảnh mật độ bồn tè công cộng chỉ rải lủm chủm vài nơi, phong trào tè đường có vẻ nở rộ. Khốn khổ nhất là các em ca sĩ người mẫu vô phúc bị ịn poster mặt đang nhăn nhở cười vào gốc cây hay bờ tường vốn đã được "Hội tường đè" "mặc định" là bồn tè khẩn cấp! Nhờ đấy, khối bác có cơ hội vừa tè vừa tiện thể ngắm các em xinh tươi chỉ cách chỗ bác đang giải quyết nỗi buồn tính theo đường chim bay từ dưới vọt lên chỉ độ mươi tấc!
    Thời nay, sở thích chọn điểm tè của nhiều bác có thay đổi rõ rệt. Có bác chọn cả điểm phồn hoa đô hội như đường? hoa, hội chợ? để gửi gắm "tâm sự" năm mới! Vài bác lại chọn vị trí vô cùng hiểm nghèo như con lươn giữa đường chẳng hạn, xe cộ chạy xoèn xoẹt sát người, nhưng bác vẫn dũng mãnh xỉa vào bồn tè mà công ty công viên cây xanh đã có nhã ý lắp đặt sẵn cho bác - đấy là cái bồn hoa - để tiếp tục công cuộc xả nước cứu thân!
    Lắm bác còn có kiểu tè sang, vừa tè vừa alô ỏm tỏi cứ như đang trong phòng giám đốc! Một số tập thể đi du lịch thì có kiểu tè "nghệ thuật sắp đặt", thường biểu diễn trên quốc lộ, cả dãy đứng tè ngay hàng thẳng lối, áo trắng ngời ngời cắm thùng nghiêm chỉnh, vài mồm còn nhả khói lên trời rất là phiêu lãng?
    Nhiều cô chú xét thấy bà con ta cứ bơ bơ vác mặt ra phố có vẻ buồn tẻ nên có nhã ý? phun tí bọt cho đời tươi lên một tí! Thế là lắm trường phái phun phẹt được phát minh ngay trên đường: Cô thì ngoẹo đầu e lệ trước khi phun, chú thì vừa vặn cổ rắc rắc vừa phun khặc khặc; bác thì lấy hơi cứ như xe hết đề, phẹt phát nào để đời phát đó; em thì vừa hất mặt, vừa dẩu mỏ phun vèo một phát ra sau rất là sành điệu, bọt mẹ bọt con phổng phao đến nỗi các hãng bột giặt còn phát ghen, thế mà môi em chả vương một sợi bọt nào cả!
    Bởi thế mới có các bác được bà con trong làng phun tấn phong lên hàng "nghệ nhân phẹt", phẹt trong mọi địa hình, mọi hoàn cảnh, mọi không gian và thời gian... "Nồng nàn" nhất là màn rác bay trên phố. Nhiều bác đang thư thái bát phố bỗng dưng thấy trời đất trước mặt tối sầm một màu đen thủi đen thui cứ như tận thế tới nơi, đã thế còn hôi hôi mông mốc, hóa ra em nào đấy đi trước vừa phóng thích miếng lá gói bánh gai vào hư không!
    Bác khác thì tự dưng được đắp mặt nạ miễn phí bằng các loại lá chuối, lá dong? vốn là tàn dư điểm tâm của cô cậu nào đấy. Lắm cụ khả kính đang chống gậy tản bộ thì bị cấp đông ngay vào mặt một bịch nilon đá bào? Ngay cả vấn đề xì mũi và lấy xỉ mũi trên phố cũng được nhiều bà con ta dụng công? phát tán! Chú loi choi nọ chạy xe lơ ngơ, mặt trông cứ? đần thối ra vì chú đang bận tăm tia ngón tay mình, trên ấy vắt vẻo một cục xỉ mũi không lấy gì là đẹp mắt cho lắm?
    Thế là tách một phát, chú búng ngón tay cứ như bác Đông Phương bất bại búng kim châm, cục xỉ mũi tồn tại chắc là hơi bị lâu năm của chú vèo đậu ngay vào cánh tay non tơ nõn nà của một em mặc yếm đi sau đang chót chét điện thoại. Vài em xì-tin thì xì mũi rồn rột vào khăn giấy rồi cứ thế tương ra sau cho "sống chết mặc bay!"!
    Một số anh giai em gái không rõ tình hình vệ sinh cá nhân thế nào, hoặc bị con gì đấy đột ngột nhảy dù hay đào công sự mà trông rất khó ở, cứ vặn vẹo trên xe, sau đấy là chơi liên khúc gãi loạn cào cào? Anh thì tốc cả lưng áo ra mà cào cấu rất dã man; em thì điên tiết moi móc toàn chỗ hiểm, hết vân vê rồi lại bứt rứt, buộc nhiều anh phải ngứa mắt nhòm theo, nhờ đấy biết tuốt tuồn tuột tình hình "nương rẫy" của em sum suê hay còi cọc?
    Lại có những đôi nhìn là biết ngay trong giai đoạn mê mẩn gặm nhấm nhau. Nhiều chú choai, tay chạy xe, tay kia thò ra sau vỗ đùi "ẻm" bôm bốp cứ như các chú jô-kề vỗ mông ngựa trước khi thi đấu; chú khác tay nhỉnh hơn thì mon men tận đến vòng 3 của em để nắn nắn bóp bóp?
    Sau khi biểu diễn các kiểu quắp, kẹp, nhiều cô chú tổ chức "đút mồi" cho nhau ngay trên xe. Vài em yêu vật vã thì hành động hệt như khỉ đột mẹ trong vườn bách thú, hết cào đầu anh, lại đến màn vạch tóc bắt chí, nhổ tóc sâu trông rất kinh dị?
    Vào những ngày nắng gắt, có khối "người tốt việc tốt" mọc lấm tấm khắp nơi bằng hoạt động? tạt nước bẩn ra đường, vừa bảo vệ môi trường bớt bụi, vừa chống nóng cho các bác đi đường.
    Bác nào "trúng số" có thể lãnh nguyên cả thau nước vo gạo đục ngầu giúp da mặt dưỡng tự nhiên với tinh chất chiết xuất từ cám gạo miễn phí; cũng có đôi khi nước vo gạo được thay bằng nước? rửa chén, khi ấy lại còn có thể bổ sung được vô khối chất béo hòa tan, chất đạm?
    Văn hóa trên đường xà bần như thế, dân tình ngóng mãi mà chả thấy bác nào to to bàn cách dọn dẹp cho sạch, ngoài mấy món lý luận suông trên giấy?
    THỊ NHON
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 13/08/2007
  6. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác trên đây nghĩ, những quan điểm giữ thuần phong mỹ tục của 1 số bộ phận ( như iem ) là lạc hậu, là cổ hủ..hay đơn giản là quá quan trọng hình thức...
    Nhưng bản thân em nghĩ, đã là thuần phong mỹ tục, nếu tiếp tục được gìn giữ và bảo tồn..cho dù nó cũ thật, iem vẫn muốn giữ, ko chỉ cho em, mà cho cả những thế hệ sau trong gia đình iem. Iem ko ngại lấy chồng ngoại tỉnh, nhưng em hy vọng anh ấy cũng sẽ hiểu và tiếp thu những vốn quý và bản sắc của người Hà Thành..Anh ấy là người chủ của gia đình, nếu như với chính bản thân mình, anh ý cũng đơn giản, dễ dãi như: Ăn cơm -cho chân lên ghế, hay ăn bằng bát ô tô - thay vì bát ăn cơm...vứt rác nơi công cộng, cẩu thả trong ăn mặc, lối sống ====> Con cái noi gương thế nào đây??
    Cũng chính vì những suy nghĩ kiểu dễ dãi, thoải mái như thế...mà 1 số bộ phận giới trẻ đã và đang quên đi những vốn quý rất tốt đẹp của người Hà Thành. Con gái Hà Nội bây giờ..mấy ai nấu được bát bún thang ngon, nước ngọt lịm mà vẫn trong veo, cắt miếng giò và lát trứng sao cho thật mỏng mà lại ko dính...Và cũng chính món bún thang đấy...mấy bạn nam biết thế nào là ngon để mà thưởng thức đánh giá...
    Chả đâu xa lạ..Có lần em đi ăn bún thang. Có 1 đôi cũng vào gọi 2 bát. Trông 2 bạn rất " hoành tráng", đội hình đẹp lắm. 2 bạn order như sau:
    - Cô ơi, cháu 2 bát bún thang..- nhiều nước béo, nhưng cho ít mỳ chính thôi nhé và 1 bát quẩy !!!
    Chả biết nói gì !!!
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    bạn này ơi, hình như bạn đang nói đến phong cách ẩm thực thì chính, chứ có phải là nét thanh lịch đâu. Có vẻ giống chương trình Người Hà Nội trên kênh Hà Nội nhỉ.. Nếu thực sự thế, thì bạn đọc "Món ngon Hà Thành" của Vũ Bằng chưa, tôi nghĩ là rồi, vì cái đoạn bạn tả món đó rất giống giọng văn của ông. Hỏi nhỏ nha, bạn biết chỗ nào măm măm ngon mà lại rẻ ko mách hộ cái đưa em gái đến ăn
    Có điều tôi ko nghĩ cách bạn góp ý 2 ng đội hình đẹp ấy là hay đâu bạn ạ, tôi nghĩ nó cứ thế nào ấy, có một chút j đó khinh khỉnh. Kệ họ, thực sự nếu bạn coi trọng nét thanh lịch Tràng An, thì sao lại ko góp ý thẳng với họ. Nếu ko đừng nghĩ nhiều nha. Con gái nghĩ nhiều chóng già lắm, mà con gái là chúa nghĩ nhiều, nên già nhanh hơn con trai
  8. sausisausi2004

    sausisausi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cô này mà ở Việt nam là em cố cưa đổ, nếu biết. Mỗi tội đang ở TĐ.
    Thích con gái khó tính!
  9. popcorn66

    popcorn66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo e cứ đánh giá như các pác thì dân nào cũng "sấu" cả. Dân Hà Lội chỉ đc cái tiếng. E nói thật chưa tiếp xúc với dân Hà LỘi nào thanh lịch đúng nghĩa cả. E chưa thấy nơi nào nhiều lô đề như ở đây cả. Tầm hơn 7h tối e ra đường mà tờ rơi kết quả bay như bươm ****. Nản.
  10. popcorn66

    popcorn66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tiện cho e hỏi pac ATandT dân đâu đấy mà thanh lịch gớm ghê....Riêng cái khoản viết văn là e hâm mộ nhất mặc dù e k dám đọc hết đc vì sợ tẩu hoả nhập ma...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này