1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu giữa trai tỉnh lẻ và gái Hà Lội ko các bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hand_in_hand_332412, 15/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết vừa dài vừa thâm thuý, em đọc hết 1 bài của bác mà đầu óc quay cuồng( chắc chưa đủ công lực lĩnh hội cao thâm của bác)
  2. havest_moon

    havest_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em này cũng đi học lớp tiếng anh chỗ Kim Mã đây mà. Em phải ăn mặc như nào thì thằng ngy em mới thế
  3. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Em thậm chí còn chẳng biết Kim Mã có chỗ học tiếng Anh nào cơ, thế mà đã bị "vu" cho thế này rồi. Lần sau bác có gặp em ở Kim Mã đấy thì làm ơn nhắc em nhớ bác là ai nhé. Còn thì bác bảo "em phải ntn thì thằng ngy em mới thế", em chưa hiểu cái "như thế nào" của bác? Bác nói rõ hơn đi.
  4. havest_moon

    havest_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chỗ cô huyền thầy sơn còn gì nữa
  5. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    chủ đề cũ rồi, nhan nhan chuyện như thế
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Mình tin là có đấy.
  7. giaothuy2004

    giaothuy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao lai phai cai nhau vi nhung chuyen the nay nhi. Da goi la tinh yeu thi lam gi co khoang cach dia ly. Minh da va dang yeu 1 chang ngoai tinh, va hoan toan hanh phuc voi su lua chon cua minh.
  8. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại mãi, lock topic được rồi, em thấy gái Hà Nội cũng như các gái khác thôi, em ngoại tỉnh thật nhưng gái Hà Nội muốn chết cũng còn phải xét nhiều.
  9. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hơ!! Quảng cáo hơi " ác" đấy bác !!!
    Iem chả hiểu gái HN " kiểu" gì để được bác xét ...
    Chứ loại khá khẩm 1 tý...Ko "dễ xơi" như thế bác ah..
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ kiểu mấy cô như cô Lizliz86 này đi ra ngoài thì cứ hỏi tại sao dân Sài Gòn kô ưa dân Hà Nội!
    Chả có gì ngạc nhiên cả, vì anh đọc bài của cô thấy nhiều chỗ chả hợp lý lắm.
    Như thuần phong mỹ tục chẳng hạn, giữ thì đúng đấy, nhưng trước khi giữ cũng cần phải xem nó có ĐÚNG hay kô, có NÊN giữ hay kô đã. Đâu phải cái-được-gọi-là thuần phong mỹ tục gì cũng phải giữ! VD hồi xưa quan trọng chuyện trinh tiết, con gái kô còn trinh hay chưa có chồng mà đẻ con là bị cạo đầu bêu vôi. Đấy, cũng TỪNG LÀ "thuần phong mỹ tục" đấy, vậy có nên giữ hay kô? Cho nên suốt ngày cứ 1 giọng điệu "thuần phong mỹ tục" thì em phải giữ, nghe chuối 1 buồng.
    Ngay như chuyện bát bún thang, người ta THÍCH ăn sao là QUYỀN của người ta. Người SG với người HN chẳng hạn, ăn phở rất khác nhau. HN thì ăn phở nhạt hơn, chỉ ăn tái/chín nạm, thịt xắt mỏng, chấm hết. Ờ, có quán còn thêm màn giò cháo quẩy. Trong SG thì giò cháo quẩy chỉ để ăn với cháo; các bạn Hoa (nói bỗ bã thì là Tàu, xách mé thì Khựa) lại ăn với mì. Người SG ăn phở thì nước béo hành trần, nạm-gàu-gân-sách, tóm lại con bò có gì cũng xơi tuốt luốt. Thế thì sao? Chẳng lẽ người HN ăn phở đúng cách hơn người SG, hay ngược lại?
    Chuyện ăn cơm bằng bát ô tô hay bát cơm cũng thế. Cái bát là DÙNG ĐỂ ĐỰNG CƠM, là MỤC ĐÍCH CÁI BÁT ĐƯỢC LÀM RA. Bát to bát nhỏ thì vấn đề gì? Bát nhỏ mà xới đầy cơm vs bát to chỉ xới chừng 1/2 muỗng thì khác quái gì nhau? Lượng cơm khác nhau à? Rõ khổ, thế người HN ăn cơm bằng bát cơm "chuẩn" là thanh lịch, thế các bạn Tung Của ngoài chén còn có cả dĩa ăn riêng, bọn Tây thì toàn chơi dĩa thì là cái gì? Rừng rú chắc?
    Đến như bác Chim nói cái vụ chả cá Lã Vọng thì tớ cũng chào thua. Bố khỉ, tớ thích ăn ngon là 1 nhẽ, nhưng tớ nặng 75 kg, ăn như chiến hạm, 1 phần chả cá Lã Vọng thì bõ bèn gì với tớ, ăn chả dính răng. Chả lẽ ăn nhiều thì kô thanh lịch, đời làm quái gì có cái trò dở hơi thế? Cứ thanh lịch, nhỏ nhẹ ăn ít thì lấy sức đâu ra mà cày quần quật 8h mỗi ngày? Mà đừng có so với thức ăn của bọn Tây. Bọn Tây (ý tớ là Pháp) nó ăn ít đấy, nhưng đồ ăn của nó toàn bơ, sữa, trứng, cheese, thịt bò ---> protein cực nhiều (ăn xong tối về còn sợ kô có chỗ xả), dinh dưỡng đầy đủ, có phải như VN nhà mình đâu. Cứ gọi 2 phần chả cá Lã Vọng là kô phải người HN, kô "thanh lịch", xin kiếu!
    Các bạn gốc HN có nhiều tính hay tính tốt, tớ kô phản đối. NHƯNG đừng tự cho mình cái ĐẶC QUYỀN ĐẶC LỢI rằng chỉ có các tính đó mới hay mới tốt. Đừng kiểu như mấy bố bên Thảo luận, cứ giọng HN là "chuẩn" vì đó là giọng HN, xin lỗi nói chứ, tớ sống ở chỗ Mỹ trắng, Mỹ đen, Mễ, Á Châu, Đông Âu, Trung Đông đa dạng văn hóa quen, nghe thế chỉ tổ muốn ói!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này