1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu giữa trai tỉnh lẻ và gái Hà Lội ko các bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hand_in_hand_332412, 15/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn của bạn quá tự ti rồi. Hà Nội cũng có khác gì các tỉnh khác, cùng trong nước Việt Nam thôi. Chỉ cần bạn của bạn tốt là được rồi. Cứ mạnh dạn cưa đi. Chưa cưa thì làm sao dám chắc là không đổ?
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu thì có thể có đấy. Nhưng giữa hai người ở thành thị và tỉnh lẻ sẽ có thể có nhiều khác biệt. Khác biệt về cách sống, về thói quen ăn mặc, tiêu sài.
  3. chipheo1983

    chipheo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    thế éo nào con trai Hà Nam giỏi thế nhờ Khéo mồm + Đẹp trai = Thành công
    em cũng ở Hà nam đây mà chưa học hỏi đuợc mấy bác
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý!
    Chưa gì đã loạn hết cả lên như thế thì ....
    Còn bốc đồng quá, trẻ con quá, và đúng là có chút thật thà nhưng mà thật thà quê quê.
    Xin lỗi vì nói thế nhá
    Bản thân em đã trải nghiệm được điều đó rồi, bây giờ thấy mình cũng khôn được 1 tý
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    tán được ---> có sự tương đồng về quan điểm về mức sống về mọi mặt (ko phân biệt HN với NT ) còn chưa ra trận đã rụt TrYm thì ăn thua gì
  6. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tỉnh...có cái hay của ngoại tỉnh.....Mà bây giờ các đại gia, đâu chỉ ở HN, ngoại tỉnh đầy ra đấy chứ...Ko tin, thử để 1 anh con ông chủ tịch tỉnh yêu 1 chị HN đi......Sớm muộn thì chị ấy....cũng xong cả thôi ..
    ====> Lại nói đến đại gia, muốn làm đại gia đâu nhất thiết cứ phải bắt đầu từ HN....
    Cơ mà cá nhân em...Em ko thích zai sứ Nghệ...

    1 - Em nghe nói là suzuki...
    2- Các bác ấy nói...nhiều khi em ko hiểu..
    Đây là ý kiến chủ quan của cá nhân em, bác nào thấy ko đúng...thì góp ý giúp em...Em đội ơn!!
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ mấy bác Nghệ An vác cưa đi thì chỉ cần gặp gái hơi chảnh tí nó đá cho xưng mặt ^^.
    H mình qua cái tuổi cưa cẩm rồi nên nhắc đến chuyện tương tự thế này cứ thấy mệt mỏi sao đó.
  8. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hà Nội có 101 kiểu,còn con trai tỉnh lẻ cũng có 1001 loại.Miên là môn năng hộ đối là được.Mà thử hỏi ở HN này bao nhiêu người có > 3 đời ở HN,hay cũng có tới 70% là dân nhập cư,sau 1 thế hệ cũng tự nhận mình là người HN,đến tết lại mò về Nam Định,Thanh Hoá......
  9. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko nên nói như vậy làm chệch hướng đi của chủ đề. Khéo lại gây ra phân biệt vùng miền thì không hay.
    Nên bàn về hướng đi ổn thoả cho những người như bạn của chủ topic.
  10. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    sao lại mặc cảm thế, quan trọng là bản lĩnh con người chứ sao lại tỉnh lẻ với HN, thế thì bao h mới làm được việc lớn (----> thảo nào nó coi thường là đúng)
    như em đây người yêu em Hà Nội, năm nào cũng phải về tận nhà em tặng hoa mẹ em, còn em có năm bận chả đến nhà người yêu tặng hoa cho mẹ người yêu 8/3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này