1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu nào trong trắng không tì vết ?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi drpth, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Liệu có tình yêu nào trong trắng không tì vết ?

    Chủ đề muôn thuở , tình yêu .

    Tại sao ta vẫn thường,
    Trải nhiều đêm trăn trở nghĩ về người mình yêu ,
    Tự hỏi rằng
    Người ấy có yêu mình
    Nhiều như mình dành cho người ấy chăng .
    Tâm trí tôi ,
    Ôi sao chỉ toàn hình ảnh người ấy .
    Tôi ước , có liều thuốc
    Tẩy cho con tim khỏi ưu tư ,
    Không còn phiền muộn và lo lắng .
    Đời , bể khổ ,
    Sao lại luôn gây cho nhau niềm đau ,
    Trốn tránh , dối lừa nhau
    ... liệu , có tình yêu nào , trong trắng không tì vết .
  2. koko

    koko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    "Bản chất của tình yêu là ********" pà kon có nghe chưa??? koko có nghe rồi!!! "ai đó" nói mà ko nhớ!!!hehehe
    bởi vậy???!!!! tình yêu ko tì vết chỗ này thì cũng tì vết chỗ kia!!!! làm sao mà trong trắng được!!! trừ khi.........ko phải TY!!!!!!!
  3. latu2006

    latu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có chứ bạn. Đó là tình yêu khi vừa mới bắt đầu, và khi đã bắt đầu rồi, người ta sợ sẽ có tì vết nên quyết định ngừng lại, ko yêu nữa
  4. latu2006

    latu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là 1 giai đoạn trong vô số những giai đoạn của tình yêu.
    Quan trọng là làm thế nào để nó không xâm chiếm toàn bộ các giai đoạn khác. Đó mới là vấn đề
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    nếu xét TY rộng hơn,ra ngoài phạm vi TY đôi lứa thì TY của cha mẹ đối với con cái là ko có tì vết,còn tất cả TY còn lại đảm bảo là phải có tì vết nhưng tuỳ theo là nó lớn hay nhỏ mà thôi và mình có biết tha thứ cho những tỳ vết đó hay ko để 1 tỳ vết nhỏ ko bị lở loét thành tỳ vết lớn và rồi tỳ vết đó sẽ lành hẳn.
  6. tramnamsapa

    tramnamsapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tui chưa có tỳ vết , chả phải không yêu đâu nhá , người ta iu tui cực kỳ , nhưng ứ cho chạm vào , hehe .
    Tin không ? kô tin thì thoai
  7. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà không có tỳ vết mình cảm thấy rất khó kiếm, khi yêu ai đó bạn có bao giờ nghỉ bạn cho mà không cần nhận lại không? Nếu bạn nói không thì bạn đang nói dối, khi yêu ai đó bạn mong người đó đáp trả lại tình yêu của bạn.Cũng giống như khi bạn tặng ai món quà bạn mong người đó thích món quà của mình.
    theo mình tình yêu đẹp nhất đó là sự cảm thông, hiểu nhau và quan trọng là lòng tin, ở đó không có sự vụ lợi nhau.
  8. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu thực sự , khi cả hai dành cho nhau tất cả những gì mong muốn thì những vết tỳ sẽ không bao giờ tồn tại !
    nhưng tình yêu hiện tại thì chưa lúc nào không có những vết tỳ bẩn làm đau khổ nhau !!!
    tôi và những man cũng chỉ muốn có một tình yêu đẹp đẽ hơn nhưng hình như mọi người con gái đều không muốn hiểu điều đó !!!!
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể định nghĩa Tỳ Vết là zì?
  10. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ

Chia sẻ trang này