1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu nào trong trắng không tì vết ?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi drpth, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bó tay bác drpth@ luôn. Cũng làm ra cái topic này nữa! Dù cho có kêu ca, than vãn bao nhiêu đi chăng nữa cũng thế thôi. Chuyện này kêu Trời cũng chẳng thấu được đâu! Chỉ có chăng sự thông cảm cho nhau mới có thể làm được. Ông hiểu mà.
    Còn chuyện mình có được là người hưởng trọn tình yêu cùa người kia hay không thì cũng khó nói lắm. Bạn nếu may mắn thì là người tình đầu và cũng là người tình cuối, còn không thì cũng hãy thông cảm và bỏ qua đi. 2 người yêu nhau bằng tình yêu chân thật là đủ rồi. Cái chuyện quan hệ về Thể xác kia cũng chỉ là 1 phần của cái Tình yêu mà thôi. Quá khứ là quá khứ...
    Xét cho cùng Tình yêu là tin tưởng và yêu thương.
  2. ke_pha_roi

    ke_pha_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    xin người lập ra topic này định nghĩa hai từ "trong trắng" trong trường hợp này đi rồi hãy bàn luận.
  3. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nào mà chả có tỳ vết, kô trước hôn nhân thì cũng sau hôn nhân mà thôi. Quan trọng là người trong cuộc có chấp nhận nó hay kô. Còn với việc mà yêu nhau mà kô xảy ra chuyện đó thì nói thằng này một tiếng để xem thử ai mà cao thượng đến như vậy,ngưỡng mộ
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    ủa đang nói tỳ vết theo nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy?nếu theo nghĩa bóng thì TY nào mà chả có tỳ vết,vết sẹo bự vậy mà nói ko có ty vết ..........hihihi
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hình như là mọi người đi lạc đề, không ai đọc kỹ bài viết mà chỉ đọc tựa đề thôi phải không?
    Ở đây chúng tôi không đề cập đến vấn đề quan hệ thể xác, tì vết đây không phải là sự trinh tiết. Cái đó là chuyện nhỏ, chuyện của quá khứ, như bạn nào nói là khi yêu nhau thì tính từ lúc yêu cho đến tương lai.
    Tì vết đây chính là có thật người yêu của mình đã yêu một cách hoàn toàn, đã thật tâm với mình như chính mình không? Tại sao chúng ta lại phải thường xuyên trăn trở về người mình yêu? Và làm sao để khỏi phải ưu tư và không còn phiền muộn và lo lắng về người yêu? Đây là vấn đề cốt yếu của đề tài chúng ta. Mong nhận được nhiều sự góp ý và bàn luận của các bạn.
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !
    Buồn cười thật , người ta yêu mình chứ có phải là mình yêu người ta đâu mà biết được là người ta yêu mình thât lòng hay không , người ta có yêu mình nhiều hay không . Muốn biết được những vấn đề này thì phải đợi thời gian trả lời mới được . " Tri nhân , tri diện , bất tri tâm " mà .
    Còn cái vấn đề chúng ta luôn phải trăn trở về người mình yêu llà do ta không tin tưởng họ , ta quá yêu họ và sợ rằng đến một ngày nào đó họ không còn yêu mình nữa .... Một cách tự kỷ ám thị thui mờ .
    Để không phải lo nghĩ về người yêu mình thì cách của zola là cứ yêu nhiệt tình , yêu hết mình . Nghĩ rằng họ yêu mình nhiều hơn mình yêu họ là OK .
  7. ke_pha_roi

    ke_pha_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khuyên cậu nhé,khi yêu thì hãy gạt bỏ nhưng suy nghĩ ở trên đi.Nếu cậu yêu mà cứ lo lắng những chuyện như vậy thì tốt nhất đừng yêu vì cậu chẳng biết tình yêu là gì cả.hiểu không?
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hình như là có...
    mà cũng hình như là không
    có có không không..
    quan trọng là niềm tin ở chính mình
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hm... có 2 chữ dành cho bạn : THỜI GIAN.
    - Chẳng ai phủ nhận được hiệu quả của Thời Gian.
    Chỉ biết chúc bạn tìm được câu trả lời, cũng như trở về chính bạn (một người vô tư, vui vẻ <<< đoán vậy) càng sớm càng tốt.
    Thân.
  10. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với onlyfoolest rằng :" một đôi đẹp nhất khi người đàn ông là người từng trải, còn người phụ nữ yêu với tình yêu đầu tiên!" Ỉn nhà mình nghĩ thế nào? Đàn ông cùng quan điểm với câu ấy có phải là người ích kỷ??
    Được onlyfoolest sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 08/05/2004

Chia sẻ trang này