1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu nào trong trắng không tì vết ?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi drpth, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dark_forest

    Dark_forest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có tì vết liệu có phải là tình yêu? ( yêu ghét giận hờn ghen tuông không phải là tì vết sao) .... ôi sao mình chưa có tình yêu nào mà sao triết lý thế hic
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải tin tưởng .. ko tin tưởng thì yêu thế nào được
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ đc biết 1 tình yêu đẹp tức là chàng đẹp,nàng đẹp và 2 người chở nhau trên đường bằng 1 chiếc xe cũng đẹp!
    Cũng theo tớ, vì chẳng có gì là hoàn hảo, tức là theo bạn nói ko có tình yêu nào là trong trắng và...trong sáng tuyệt đối theo đúng ý nghĩa thì tức là bạn cũng có cái sai rồi đó, vì điều đó cũng chẳng đúng hoàn toàn đâu! Tớ luôn tinlà có cả cái tình yêu thật sự và trong sáng hoàn toàn đó, chỉ có điều chúng ta cố tình im lặng về điều đó,hoặc có điều đó xảy ra, đơn giản chúng ta chỉ nói: Điên, hấp..., hoặc như:" làm sao mà fải khổ "
    Vì chúng ta bây giờ sống thực dụng hơn nhiều, 1 chút khó khăn, 1 chút...lợi dụng, 1 chút thực tế, 1 chút...theo fong trào, chúng ta khó có thể theo đuổi 1 tình yêu đến tận cùng..., và yêu như người ta nói là mù wáng đc! chính những tình yêu mù wánh như mọi nguời biết mới chính là những thứ đc gọi bằng 2 tiếng TÌNH YÊU theo đúng nghĩa của nó! TÔi luôn tin là như thế!
  4. DefenderOfFaith

    DefenderOfFaith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vậy la? ngươ?i phụ nưf đó đaf bị tên kia lư?a gạt rô?i
  5. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì người phụ nữ khi yêu lần đầu tiên, họ yêu hết mình,không so đo tính toán, và tình yêu đó không tỳ vết. Khi từng trãi qua nhiều cuộc tình trong họ có sự đề phòng, tính toán đơn giản vì họ sợ phải đỗ vỡ lần nữa.
    Còn đàn ông thì khi yêu lần đầu theo mình thì không đủ chính chắn, bốc đồng....
  6. internetcaveboy

    internetcaveboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng....chẳng biết tai sao nũa nhưng nhiều khi cũng nghĩ nhiều....Nhưng phải biết kiềm chế cái sự sung sướng ấy lại chứ mấy bác.....
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    mèn , bạn caxac nói làm bé Lắc sợ wé ...hic hic <--- chưa yêu hí hí , chắc mai mốt khi iu cũng bốc đồng hỉ , ai dám làm người iu đầu tiên của Lắc nè ?? ( mà nói trước tình yêu của Lắc dù lần đầu cũng ko ...trong trắng đâu à hehehehe )
  8. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    to Lac: mình rút ra từ mấy bà chị của mình và cả người lớn trong nhà nữa, ai cũng nói vậy hết trơn, ma suy đi nghĩ lại mình thấy cũng có lý. Dù rằng mình chưa yêu bao giờ.Học hỏi ấy mà.

Chia sẻ trang này