1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu thật sự ở tuổi 27 ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suoihoa038, 02/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suoihoa038

    suoihoa038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Liệu có tình yêu thật sự ở tuổi 27 ?

    Các bác ah, em đặt ra câu hỏi này để mọi người cùng cho biết ý kiến. Ở độ tuổi này (con gái từ 26 còn con trai từ 28) em nghĩ mọi người đến với nhau vì cần có một gia đình, cần có một cuộc sống ổn định hơn là cần tình yêu. Chiêu bài mà các ông anh gần tuổi băm đưa ra để nói với các chị em ở độ tuổi trên là: anh bây giờ nhiều tuổi rồi mà em thì cũng không còn ít tuổi nữa. Anh bây giờ tìm vợ chứ không phải tìm người yêu nữa. Hơ hơ?Vậy thì hôn nhân là cái quái gì khi nó không có tình yêu?
    Ở độ tuổi trên em thấy hầu hết mọi người đã từng yêu một hoặc vài lần, có phải vì thế mà trái tim trở lên chai sạn, mệt mỏi ? Bao nhiêu nhiệt huyết và yêu thương có lẽ họ đã giành hết cho người đến trước, bây giờ xây dựng gia đình chỉ là cần phải thế, chỉ là??.duy trì nòi giống ? Khi chia tay mối tình đầu người ta vật vã đau khổ, nhưng tới mối tình thứ hai hoặc thứ 3 người ta cảm thấy yêu cũng được, bỏ cũng chẳng sao, có thể tìm đến mối tình khác bất cứ lúc nào. Thậm chí có những cuộc hôn nhân rất sòng phẳng như của con bạn em. Anh chồng của bạn em nói với nó rằng: anh cũng không yêu gì em chẳng qua anh thấy em thích hợp để làm vợ anh, và con bạn em nó cũng nói: em cũng không yêu anh nhưng em thấy anh thích hợp để làm chồng em. OK! thế là họ lấy nhau. Hay thật đấy!
    Em là người tôn thờ chuẩn mực đạo đức truyền thống và những quan niệm như là: hôn nhân phải bắt nguồn từ tình yêu. Nhưng càng ngày em càng thấy hồ nghi với. Những đôi quen biết và yêu nhau từ lâu thì không nói, nhưng còn những đôi quen và lấy nhau do mai mối, và lấy nhau khi lúc đã lớn tuổi thì tình yêu dường như là một thứ sa sỉ. Em nghĩ thế có đúng không các pác? Em đang kiếm tìm tình yêu khi ở độ tuổi không còn nhỏ, nhưng liệu có còn không một tình yêu đích thực khi người ta đã lớn tuổi ? Em có nên đi tìm nữa không ?
    Xin các pác cho ý kiến: thẳng thắn và nghiêm túc !
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Trả nhời bác vài í (em ít time nên ngắn gọn, nhiều time hơn em sẽ cà dê kê cà ngỗng với bác )
    1. Có (nhưng ko nhiều)
    2. Cái bác bảo tình đầu vật vã, 2, 3 thấy phình phường: ít nhất là sai cho TH của em.
    3. Hôn nhân ko nhất thiết phải bắt nguồn từ TY, mỗi người có lý do khác nhau để tiến đến hôn nhân. Quan điểm bác thế ko thể áp dụng cho người khác. Đôi khi bắt ngồn từ cái nghĩa, cái ân tình etc ...
    Bóc tem thế đã
  3. loveustillii

    loveustillii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    câu trả lời theo tui nghĩ là có -chắc chắn là có 27t chứ 72t thì vẫn có như thường --bạn đừng bi quan và nghĩ quá sâu xa thì sẽ thấy ngay mà
  4. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Tớ 28 tuổi, giờ vừa bắt đầu tình yêu mới. Vẫn đẹp, ng iu 26 tuổi, cả 2 đều chưa nghĩ tới ngày cưới j cả, chỉ yêu đã. Mình tin ở tuổi nào thì vẫn yêu ngon lành.
  5. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thật sự thì ở tuổi nào chẳng có,có điều mình có làm cho nó thật sự hay không>hay sốt ruột quá lại biến nó thành như bác nói,nếu là kiếm tìm một tình yêu thật sự ở tuổi này thì em hoàn toàn ủng hộ,còn thiênhạ họ làm jề thì kệ họ chứ,quan điểm tôn thờ của bác em rất đồng ý,thế nên chẳng có jì là không thể cả!
    chuyện chi tay mối tình đầu đau đớn vật vã,em cũng đồng ý vì em rơi vào hoàn cảnh đó rồi,nhưng không có nghĩa những mối tình thứ 2,3 lại yêu cũng được mà không yêu cũng chẳg sao!
    he he,đối với trường hợp của em,mt nào cũng là mt đầu,đều có những cái rất riêng mà những mt trước đó không có,vì thế mà nó toàn mang lại những cảm jác được yêu,mới...không chán được!
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    27t già rồi yêu đương gì nữa, tìm cách mà cưới nhanh đi ko thì ế, thật đới
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi mới 25t, ng yêu hơn tôi 13t. Tôi đã wa 1 mối tình, anh ấy cũng thế. Vậy mà chúng tôi vẫn yêu nhau như chưa yêu lần nào
    [nick]
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 02/04/2008
  8. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ngoài 30 mới yêu đây nhưng mà tâm hồn vẫn thế như giai mới ra trường /
    Cho nên đừng ngại chuyện tuổi tác, câu nói "TY không có tuổi" lúc nào cũng đúng cả
  9. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    có có có và có ,tuỳ quan điểm sống mỗi người về chuyện yêu và lập gia đình nhưng có u nghĩa là có người khác na ná như u. yên tâm đi
  10. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tìm cũng không được bạn ạ . Tình yêu sẽ tự đến, cứ để tự nhiên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này