1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu thật sự ở tuổi 27 ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suoihoa038, 02/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bàc ơi, chưf kỳ cù?a bàc sai chình tà?...
  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tạo cơ hội khác với tìm kiếm bạn nhé
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    tình yêu làm jì có tuổi, nếu bạn theo đuổi 1 ai đó 1 đời người đến lúc 2 người gần xuống lỗ mới đến với nhau thì con số 27 của bạn có ý nghĩa jì?
  4. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    72 còn có ý chứ
    tôi nhớ có câu:
    Lậy Chúa,
    Nếu Người bảo yêu là có tội
    Thì con xin có tội suốt đời
    Suốt đời, ai cấm được chữ Yêu đâu.
  5. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ở tầm tuổi này, nhiều khi cũng bị áp lực từ gia đình nữa. Ko chỉ các pác gái đâu nhé, nhiều khi họ hàng rùi gia đình cứ hỏi han, có ng yêu chưa, bao giờ cưới. Mệt ghê ... Biết cười thui chứ biết làm gì nữa ... Nhiều khi cũng thấy mệt mỏi thật, đi làm về cũng hơi mệt rùi, đi học nữa. Phải dành thời gian cho việc tìm hiểu 1 ai đó cũng thấy ngại ngại. Nếu gặp người mình thích sẽ có động lực nhiều hơn đấy, eo hẹp về time ko phải là vấn đề lớn đâu. Sắp xếp thời gian dành cho nhau là ổn thui mà.
    Tình cảm sẽ đến tự nhiên thui mà, hãy mở lòng ra và đón nhận nhé. Tình cảm chân thành thì cũng ko quá khó để nhận biết đâu mà. Bạn hãy tự biết làm cho mình kool hơn, dịu dàng mà ko chói lóa. Nét hấp dẫn tự nhiên chắc người con trai cũng ko đến nỗi ko nhận biết đâu.
    Nếu gặp được người bạn thích, thử tự vác kưa nhé. Tại sao không nhỉ ???
  6. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    bĂc ơi , chữ kĂ của bĂc sai chĂnh tả [adua theo bạn phicau ]
  7. tanoshimi

    tanoshimi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    472
    Mình cũng 26t nhưng là nam cũng ngại tìm hiểu những "em" 26,27 vì chỉ ngại "em muốn lấy chồng nên yêu anh thôi"
  8. onlythetruth

    onlythetruth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    sau 3 năm không yêu ai, tôi, 27 tuổi, đâm đầu vào yêu một cậu nhóc năm nay mới ra trường, chẳng tính toán gì, cũng chẳng nghĩ đến tương lai, oài, đúng là tình yêu, mù quáng!
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Xin ý kiến thì cho cái ý bé bằng con kiến nhé:
    True love thì ở độ tuổi nào chẳng có. Cứ tiếp tục '' Kiếm tìm và chinh phục '' ai bạn thích và mở rộng vòng tay với các gã triển vọng khác vo ve đến gần. Nếu tìm mãi chưa tìm đc '' Tình yêu đích thực'' mà tuổi cũng trên ngọn tre rồi, thuộc dạng bom nổ chậm rồi thì nhắm mắt đưa chân với '' ông'' nào khá nhất trong đống gà . ( Lúc này thì chẳng còn nghĩ được đến chuẩn mực đâu ).
    P/S: Chỉ sợ xấu + vô duyên + đần độn thì hơi khó có người yêu thôi. Tuy nhiên nếu thấy sợ hãi và tủi thân thì có thể AQ: Thị Nở còn có Chí Phèo. Lo gì.
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    ai nhắc đến gà đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này