1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu thật sự ở tuổi 27 ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suoihoa038, 02/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    hình như người càng già thì khi yêu càng ngây thơ lãng mạn thì phải??
  2. pibubi

    pibubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào chẳng thể có tình yêu thật sự
    Chỉ có tuổi này : Yêu là cưới thôi
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Mấy gã đấy đã bao giờ được yêu đâu, có hiểu gì về tình yêu đâu
    Với lại Tư tưởng hôk thông suốt cũng khó kiếm cho mình một tình yêu đích thực hay nói đúng hơn tình yêu đích thực không tìm đến khi tư tưỏng đã cằn cỗi.
  4. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    ối giời, chả xấu + vô duyên + đần độn mà vẫn không có người yêu đây này. Thế là vì sao
  5. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    "tình yêu Thật sự " ----> câu này mơ hồ lắm , ai dám chắc mình đã yêu thạt sự ? kể cả khi 18 cũng như khi 28 ?
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chú thì có bao giờ yêu thật sự đâu
  7. anon98

    anon98 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    làm gì có tình yêu? tình yêu chỉ là lớp vỏ ngoài của ********...
    các nhà khoa học đã chứng minh rằng tình yêu là phản ứng của một cơ số chất... nhằm xxx để chọn lọc và bảo tồn nòi giống
    sự thật trần trụi như thế đấy!
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Những trăn trở rất thiết thực đấy! Cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, tình yêu cũng có dăm bảy loại tình yêu. cái loại tình yêu số 7 ấy, đem quẳng mịa sọt rác cho nhanh. Mình ghét nhất là cái trò hôn nhân mà không thực sự có tình yêu. Nhưng mờ ngược lại, tình yêu đích thực thì tuổi nào cũng có. Bạn cứ đi tìm đi, tớ cũng đang đi tim đây này. Nếu khi nào mỏi chân, ta có thể hẹn nhau ở một quãng đường nào đó. hix hix!
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    bạn gì định nghĩa trần trụi thế, nghe ghê ghê
    Ngày trước, có 1 em gái bảo tôi: Em chẳng tin 1 người đàn ông có thể yêu cùng lúc 2 người phụ nữ. Đó không phải tình yêu. Vậy mà ...
    Tôi mới hỏi: Không là tình yêu thì là gì?
    Em bảo: cái gì na ná ý.
    Con người có thể chơi và cảm tình với 1 nhóm bạn, sao lại không thể yêu cùng 1 lúc 2 người Yêu là gì Là sự rung động của một số cảm giác, xúc giác, tri giác, v.v và cơ số các bộ phận liên quan khác, như tim, gan, phèo, phổi ... biết đâu. Nói cho cùng, thì "yêu" cũng là 1 từ, 1 tính từ chỉ cảm giác, khi nào vô cảm, thì khi ấy sẽ chẳng còn biết thế nào là "yêu" nữa.
    Tôi vô cảm, đang từ từ vô cảm.
  10. hoadai82

    hoadai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi, áp lực từ phía gia đình, bạn bè, xã hội. Cũng muốn chờ đợi 1 tình yêu thật sự, nhưng đến bao giờ, hic, chẳng lẽ đợi đến năm 72 tuổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này