1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu thật sự ở tuổi 27 ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suoihoa038, 02/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh chồng của bạn em nói với nó rằng: anh cũng không yêu gì em chẳng qua anh thấy em thích hợp để làm vợ anh, và con bạn em nó cũng nói: em cũng không yêu anh nhưng em thấy anh thích hợp để làm chồng em. OK! thế là họ lấy nhau. Hay thật đấy!
    Lớp trẻ bi giờ đến khi lấy nhau mà cũng thác loạn thật, cái đoạn chữ không hình minh họa trên kia có thể được phác họa như: đó là 2 sinh vật có vú đứng bằng 2 chân đang "thoại" với nhau. 2 sinh vật này ốp được với nhau chẳng qua là vì nhu cầu bản năng.
    Anh nhớ có đọc ở đâu đó 1 câu "điểm mạnh của 1 hệ thống tùy thuộc vào điểm yếu của nó như thế nào". Khi đạt đến 1 tầm nhất định các giai chân chính sẽ chợt đỏ mặt xấu hổ vì những hành vi ngày xưa của mình: chát chít sms ngày dài đêm thâu mùi mẫn, tặng bông, đi chơi dưới mưa, nắm được cái tay cái chân của gái là sướng.. 3 ngày khỏi cần ăn cơm, đến quên cả tắm rửa và đi bô. Những hành vi khả ố vừa nêu ở trên thường gắn liền với 1 thời kỳ tạm gọi là "đói". Đói ở đây có thể là đói gái, đói công việc, đói tình cảm, đói học hành, đói định hướng sự nghiệp,.v.v.. nhưng lại thừa thãi về tgian, có dư lòng kiên nhẫn nhục.
    Tại sao lại như vậy.? gái cho dù có ngoan, có thơm như mít thì cũng như là 1 tô phở tái. Suốt 1 tgian dài gặp phở, rồi ăn phở liên tục như thế hỏi có ngán không. Cho dù đó là phở ngon sạch như: Phở 2K, Phở 24H, Phở Hanoi.. có chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm, và k bị tiêu chảy cấp.
    Cũng theo một số tài liệu và sử liệu: một số tay già đã đột ngột quay về thời kỳ "đói". Các hành vi sến nhớt, mẹt dày liên tục và hối hả được phun ra.. nó núp bóng dưới 1 danh hiệu mỹ miều "chân sạch, chân thành, ga lăng, trẻ trung". Mặc dù cúp bình thiếc, đã gần hết xí quách tới nơi nhưng đa phần những phần tử này đều có vấn đề về bù lông ốc vít, và có chút biến thái tư tưởng về.. gái.
  2. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    văn hoá phương tây ào ạt , con người chưa thích nghi chưa hiểu được giá trị cũ và mới ,chưa dung hoà được nên nó sinh ra lắm thứ kì dị
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em không biết bài thơ" Tình muộn" của Đàm Thị Lam Luyến nhỉ ??
    Mỗi giai đoạn tình cảm có những cái hay riêng có cái thi vị riêng , khi con tim mình còn có thể rung động thì đừng buộc chặt nó bởi những thứ vòng giáo lý , cứ buông thả mặc nhịp đập, mặc những dòng máu nóng lại chảy tràn trong từng mạch máu rạo rực như yêu lần đầu ý chứ..tội gì phải khổ thế
    Tình Muộn
    Anh đã ngoài bốn mươi
    Gặp em ba bảy tuổi
    Mối tình cuối của anh
    Mối tình đầu của em
    Anh như là khoai lúa
    Thêm tháng thêm ngọt bùi
    Em như là sôi nóng
    Để dành trong lá tươi
    Chẳng có sợ ai cười
    Cùng vui như trẻ nhỏ
    Nhìn nhau ngỡ thân thương
    Tự ngàn năm trước đó
    Những gì đã cho nhau
    Chưa một lần ai có
    Mỗi ngày thêm nâng niu
    Sợ lại lần chót vỡ
    Đột nhiên ta giàu có
    Giữa bao nhiêu khó nghèo
    Có trăm nghìn mới lạ
    Với hai người yêu nhau
  4. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    diễn đàn ngày càng loãng.....buồn quá
  5. suoihoa038

    suoihoa038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Ở tầm tuổi này, nhiều khi cũng bị áp lực từ gia đình nữa. Ko chỉ các pác gái đâu nhé, nhiều khi họ hàng rùi gia đình cứ hỏi han, có ng yêu chưa, bao giờ cưới. Mệt ghê ... Biết cười thui chứ biết làm gì nữa ... Nhiều khi cũng thấy mệt mỏi thật, đi làm về cũng hơi mệt rùi, đi học nữa. Phải dành thời gian cho việc tìm hiểu 1 ai đó cũng thấy ngại ngại. Nếu gặp người mình thích sẽ có động lực nhiều hơn đấy, eo hẹp về time ko phải là vấn đề lớn đâu. Sắp xếp thời gian dành cho nhau là ổn thui mà.
    Tình cảm sẽ đến tự nhiên thui mà, hãy mở lòng ra và đón nhận nhé. Tình cảm chân thành thì cũng ko quá khó để nhận biết đâu mà. Bạn hãy tự biết làm cho mình kool hơn, dịu dàng mà ko chói lóa. Nét hấp dẫn tự nhiên chắc người con trai cũng ko đến nỗi ko nhận biết đâu.
    Nếu gặp được người bạn thích, thử tự vác kưa nhé. Tại sao không nhỉ ???
    [/quote]
    Không phải em AQ, hay gì gì cả. Tình yêu không có tuổi,Cái này thì em bít từ ngày em còn bé xíu. vì sách vở nói đầy....
    Đi học, đi làm chiếm gần như hết thời gian của mình. Về tới nhà mết nhoài chẳng còn thiết gì nữa cả. Rồi áp lực từ phía gia đình. Hãi nhất là mỗi khi đến tết. Cả nhà tập trung vào nói:động viên, dụ dỗ, giới thiệu rồi chửi bới, quát mắng...đủ cả!
    Bị nhà nhắc nhở nhiều quá rồi cũng đi gặp mặt một vài người (qua mai mối). Nhưng gặp một vài lần mà em thấy hãi.Các pác zai cứ gặp được một hai hôm là nói: anh không còn nhiều tuổi nữa, nên không có nhiều thời gian, không như trước được, nếu em đồng ý thì cuối năm mình cưới..., rồi sau đó pác ấy làm như em với pác ấy lấy nhau đến nơi roài ấy. Lại có pác thì mới gặp mặt lần đầu mà đã sấn xổ lại gần.... Sợ vãi linh hồn, chạy mất hết cả dép
  6. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì phải cần thời gian thử thách, càng lâu dài mà càng giữ được thì chứng tỏ tình yêu càng sâu đậm.
    Nhưng 27 kể cũng già rồi, không có cảm giác khi cưa nữa...
  7. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người mà thấy buốn quá. Và cũng tự hỏi liệu có tình yêu thật sự ở tuổi 27 ko? Có tình yêu thật sự khi đã từng có mối tình đầu sâu sắc ko thành ko? Và có cảm giác sợ, ko tin tưởng vào tình yêu đc nữa. Đã từng yêu 1 người 27 tuổi, chia tay mối tình đầu đã lâu. Mối tình đầu ấy của họ cũng đã lập gia đình nhưng khi nghe họ kể về mối tình ko thành đó vẫn cảm nhận đc còn chút gì đó...Và lại thấy buồn nữa. Chia tay họ rồi mà ám ảnh về mối tình đầu của họ vẫn chưa hết. Lại sợ...tự hỏi hình như những ai đã từng yêu mối tình đầu sâu sắc thì những mối tình sau sẽ ko bao giờ còn được những cảm xúc và tình cảm thế nữa. Ám ảnh...
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Kô phải đâu, còn có thể, ot cam đoan thế ,CÒN CÓ THỂ...hãy cứ hy vọng
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không biết là có ''các nhà khoa học'' nào chứng minh cái này không, nhưng ý tưởng này thì Schopenhauer có nhắc đến đấy, trong Siêu hình tình yêu, siêu hình sự chết rút trong tập Thế giới như là ý chí và biểu tượng (Die Welt als Wille und Vorstellung.)

  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Liệu có tình yêu thật sự ở tuổi 27?
    Con gái, 27 tuổi, hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi! Liệu có tình yêu thật sự không hở mẹ?
    - Có chứ con, chắc chắn có, và con sẽ gặp người đó thôi!
    - Vậy con phải làm gì khi chưa gặp được tình yêu đích thực của con hả mẹ?
    - À, trong khi chờ, con cứ...lấy chồng trước đi đã.


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này