1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu thật sự ở tuổi 27 ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suoihoa038, 02/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nên vợ nên chồng là do duyên số, có lẽ tình yêu không phải là tất cả. Tôi cũng giống bạn, những áp lực và trách nhiệm khiến con người mệt mỏi và dễ chấp nhận hơn. Tuy nhiên, chúc bạn tìm được người mà bạn có thể yêu thật sự ở tuổi này. Đó cũng là điều tôi đang tự hi vọng cho tôi
  2. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ở gần với cái tuổi 27 rồi, đã từng thắc mắc rất nhiều về một tình yêu thực sự
    Nhưng giờ thì mình tin, tin rằng bất kỳ ai rồi cũng sẽ tìm được một người thực sự để dành cho tình yêu
    Mình cũng đã từng sợ phải kiếm một người chỉ để lấy cho xong
    Nhưng tất cả những thắc mắc dường như được gỡ bỏ cho đến một ngày gặp được anh
    Anh cũng đã quá 30, anh cũng cần tìm một người để lấy giống như mình, nhưng cả 2 đều cùng không vội vàng, có lẽ cùng vẫn mơ về một tình yêu thực sự chứ không đơn thuần là cưới
    Không có gì phải vội cả, hãy chờ, hãy cố gắng vì một tình yêu nào đó, nhất định nó sẽ xuất hiện thôi.
    Đơn giản vì mình không thể lấy một người mình không yêu, dù ở bất kỳ tuổi nào.
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Có 2 vấn đề được nói đến nhiều nhất ở đây dẫn đến cái lý do nghi ngờ về sự có hay không - tình yêu thực sự ở tuổi 27?
    - Chai sạn cảm xúc do đổ vỡ, hụt hẫng, thất vọng, ám ảnh của những mối tình trước.
    - Nhiều áp lực từ phía gia đình và miệng tiếng thế gian, ... gây tâm lý muốn đi tới hôn nhân theo kiểu "có còn hơn không".
    Vấn đề thứ 2 thì mình nghĩ bây giờ cũng không phải là ghê gớm lắm vì xã hội hiện đại cũng thoáng hơn đối với chuyện lập gia đình muộn hay sống độc thân đó rồi, chỉ cần mình vững lòng và không để ý tới thì cũng chẳng sao. Nói vui chứ nhiều lúc cũng nghe gia đình nhắc chuyện yêu ai rồi dứt điểm nhanh ko để đến 29 (mình 26 tuổi ta), mình chỉ nói là "Con có ế đâu mà lo nhỉ. Gì thì gì chứ cũng không thể lấy người mình không yêu và cũng không "vơ bèo gạt tép" được.". Thế là mọi người lại thôi, tớ vẫn cứ sống và vui vẻ.
    Vấn đề thứ 1 thì có lẽ là vấn đề đáng ngại nhất đối với những người coi trọng tình yêu và coi trọng tình yêu gắn liền với hôn nhân. Có những người không thoát ra được sự ám ảnh của một mối tình nào đó (có thể là mối tình đầu, có thể là mối tình thứ 2, thứ 3 gì đó, ko phải cứ mối tình đầu mới là mối tình sâu sắc), hi vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều nhưng không có nghĩa là hết hi vọng, chỉ bởi vì người ta thường đòi hỏi nhiều hơn và cũng e sợ nhiều hơn. Vết thương lòng khó chữa, nó chỉ chữa được bởi thời gian và một người xứng đáng thôi. Mà cái đấy thì để tùy duyên đi. Khi cơ hội đến thì đừng dây dưa, bỏ lỡ là được. Mình tin là có 1 người dành cho mình và đang chờ mình ở một nơi nào đó.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 05/04/2008
  4. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là có tình yêu ở tuổi 27tuổi nào chẳng yêu được nên tuổi nào vẫn có tình yêu hếtquan trọng là ở mỗi độ tuổi tình yêu biến thành những dạng khác nhau thôi
    Ở cái tuổi mới lớn,mới biết yêu,nên yêu hết mình,yêu chỉ đơn giản là vì yêu,vì thích được yêu
    Ở tuổi đã chín chắn hơn,như tuổi 27 thì tình yêu đi liền với sự ổn định và hôn nhân nên nó kéo theo nhiều vấn đế khác,nhiều lo toan khácnhững lo toan đấy cũng chỉ để làm cho tương lai tốt đẹp hơn nên nó cũng làm cho tình yêu bền vững hơnhơn nữa ở cái tuổi đã chín chắn rồi thì khi bắt đầu làm bất kì cái gì cũng suy nghĩ hơn thiêt,được và mất nên muốn thả cho trái tim mình yêu thì cũng phải suy nghĩ thôi
    Ở những tuổi khác thì nhu cầu lại khác nhưng vì kô phù hợp với topic nên tớ kô đề cập đến
    Nói chung tớ luôn luôn tin là ở bất kì thời điểm và độ tuổi nào mình vẫn có thể yêu và tìm được người yêu mình
  5. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời cho các thầy cô:
    Các thầy cô sống xx năm, có một ma trận kinh nghiệm - tạm gọi là vốn sống - và đẻ ra cái khái niệm về yêu của riêng mình. Cái khái niệm đó sẽ càng hợp lý, có sức thuyết phục cao khi vốn sống của các thầy cô càng lớn.
    Lạm bàn một số thầy cô qua vài dòng chữ:
    - Cô suối_hoa suy nghĩ còn non nớt, từ chữ viết, câu văn, tới cách nghĩ. Cái tình yêu trong đầu cô suối hoa còn mơ hồ lắm.
    - Thầy tè_tường lăn lộn một số nơi nên ra sức võ đoán về tình yêu một cách bùn lầy.
    - Thầy à_không cóp nhặt được một số thông tin, cũng ra sức hò hét về một tình yêu siêu hoá học.
    - Cô ăn_gì cũng sưu tầm được một số tin tức, hò reo theo thầy à_không.
    Với 88, yêu là gắn bó hai người trên cùng một con thuyền một cách hoà hợp nhất, sao cho cùng nhau nhìn lũ lít nhít lớn lên, sinh sôi, trưởng thành.
  6. ngocthanh80

    ngocthanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin và hy vọng à không chắc chắn là có một tình yêu thật sự ở bất cứ tuổi nào không riêng gì tuổi 27 đâu bạn ạ
    Năm nay tôi cũng đã 28t ( tôi là nam ) vẫn chưa yêu ai và vẫn đang tìm kiếm một nửa đích thực của cuộc đời mình
    Thật sự giờ tôi đang thích một người và sẽ cố gắng để tìm hiểu người ấy nhiều hơn nữa
    Tuy nhiên ở cái tuổi của tôi thì tôi nhìn ra xung quanh thì thấy là xin lỗi bạn nếu có hơi thực dụng chút nha là : toàn la xôi thịt không à
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Người ta có câu thế này: Muốn biết một người như nào thì hãy nhìn vào những người bạn của anh ta. Đồng chí thích xôi thịt thì những người xung quanh đồng chí cung cấp lại cho đồng chí, họ cũng cùng một sờ tai như đồng chí nên chơi với nhau, đơn giản thế thôi. Nhìn lại mình xem.
  8. tony_86

    tony_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    yeu la chet o trong long mot it*
    *vi may khi yeu chac duoc yeu??
    Sau 5 năm em đã tìm được 1 tình yêu thứ như thế anh ah! Lần đầu gặp mặt mà đã iu rùi!! không tin nhưng biết làm sao đc !! Trước đó em đã cố tìm 1 nó nhưng tìm có thấy đâu! Vậy mà cô ấy đến thật bất ngờ dù em đã ko bao giừ tin vào tình yêu sét đánh!!
    Hãy sống và làm việc chăm chỉ thì em tin vào 1 ngày đặc biệt anh cũng sẽ tìm được 1 nửa thật sự của mình!!
    Gluck!!
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Không thấy nhắc đến quả xinh gái nhỉ. Em nào giữ được mặt xinh, gầm cao, body chuẩn thì tuổi nào cũng có một đống thằng xin chết.
    Chẳng thế mà đầy thằng lăn ra khóc " lúc đầu em thích cái vẻ ngoài đáng yêu của cô ấy, nhưng về sau em phát hiện tính cách của cô ấy cũng đáng yêu ra phết"
    Già khụ, xấu lòi thì yêu kiểu thông cảm, thương hại nhau thoai, yêu có bạn có bè tâm sự đời, khỏi phải mang tiếng 40 tuổi tắc kinh, vốn sống cái gì.
  10. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thư ngỏ
    Chào em, một ngày CN vui vẻ chứ?
    Hôm nay anh sẽ phân tích sâu hơn cái nhìn của anh về tình yêu (về các bước cơ bản thì em xem lại 4 bước trong bài viết của anh):
    1. Suy nghĩ về tình yêu:
    Thực ra, suy nghĩ về tình yêu của mỗi người một khác nhau: có người thiêng liêng hoá - giữ gìn, nâng niu...; có người trần trụi hoá - dễ dãi nói yêu, quan hệ ********... Và vì thế, có người nói đã yêu vài chục lần, có người lại bảo chưa yêu lần nào.
    ===> Cần phải hiểu suy nghĩ về tình yêu của mình. Khi đi sâu vào bất cứ một vấn đề gì đó, người ta cũng sẽ tìm cách hiểu và định nghĩa vấn đề đó. Em A hiểu khoá là ổ khoá và chìa; anh B lại hiểu khoá là các loại rào cản: không có xe là khoá chuyện đi lại, không có tiền là khoá chuyện chi tiêu.. ---> khác nhau về suy nghĩ trong một vấn đề. YÊU cũng thế, nếu cô A nghĩ yêu là cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên một chàng trai; trong khi anh B coi yêu là tán tỉnh, ********, sở hữu thật nhiều thứ của cô A thì hai bên chẳng chóng thì chầy cũng tan.
    2. Vậy làm sao để hiểu suy nghĩ về tình yêu của mình; hay là định hình khái niệm yêu của riêng mình?
    Tuỳ hoàn cảnh sống từng người, người ta sẽ hiểu xã hội và bản thân mình nhiều hay ít. Ví dụ anh Tarzan ở trong rừng nghĩ mình là khỉ, sang thế giới loài người biết mình là người, giả sử phân tích bộ gène ra kết quả bố Anh - mẹ Pháp ---> anh ta dần dần hiểu mình là con người thế nào. Yêu cũng vậy, nhỏ xíu thì nghĩ là zai gái thích nhau; lớn chút nữa thì có thêm vài chuyện tán tỉnh, ôm hôn; lớn hơn nữa thì nghĩ rằng phải thân thiết, phải quan hệ thể xác, phải giới thiệu đôi bên... mới là yêu; lại xét riêng từng con người có suy nghĩ khác nhau ---> sự hiểu biết xã hội và hiểu chính mình giúp ích cho định nghĩa yêu hay định nghĩa điều gì khác. Sự hiểu biết xã hội và hiểu chính mình cần thời gian, sự kiên trì học hỏi. Rồi từ đó, các chiến sỹ sẽ hiểu có thể yêu ai được chỉ qua một vài tháng, thậm chí vài ngày.
    3. Xét cho cùng, tình yêu phải hiểu thế nào?
    Như anh đã nói, do hoàn cảnh sống và trí lực của mỗi người khác nhau nên cái nhìn về tình yêu của mỗi người một khác.
    Nếu hiểu sâu theo hướng hoá - sinh, có thể nói yêu như một tập hợp các phản ứng hoá học phục vụ mục đích chính là duy trì nòi giống. Nhưng nếu chỉ đơn giản có vậy thì trần trụi quá, con đực cần truyền giống, cần phối giống thật nhiều và dùng các biện pháp (gọi bừa là yêu) để thực hiện; con cái cũng vậy, cần được tồn tại, che chở... và cũng dùng các biện pháp (gọi bừa là yêu) để có thế hệ sau. Nhưng bản chất vấn đề ở đây là sự phát triển toàn diện của vũ trụ: từ số 1 lên số tỉ tỉ; từ sinh vật bậc thấp lên đa dạng sinh học; từ một số phản ứng sinh hoá của sinh vật bậc thấp thể hiện vài đặc điểm sống lên càng ngày càng cực kỳ nhiều các phản ứng sinh hoá thể hiện các đặc điểm sống của sinh vật bậc cao (như Con Người có: tham sân si, hỉ nộ ái ố; học, yêu, sáng tạo...). Khi đó, một tình yêu không chỉ đơn thuần là những phản ứng sinh hoá phục vụ một mục đích duy trì nòi giống, mà là rất nhiều mục đích khác: được tôn trọng, được yên tâm, được đầy đủ, được phát triển... ---> vẫn quay trở lại câu ''mỗi người mỗi khác''.
    4. Hiểu, nói và làm.
    Khi người nào đó có cái nhìn rõ ràng về tình yêu, người đó nói và phải làm thật tốt với những gì mình mong muốn thì mới có thành quả. Ví dụ như trong bài phân tích của anh, sự chuẩn mực của đôi bên khi đi trên con đường tình cảm cùng nhau sẽ giúp họ có tình yêu thật sự: tu dưỡng để thực sự trưởng thành, có cảm xúc với nhau, chân thành, thuỷ chung, xây dựng... Nếu một bên không hết sức vun đắp tình yêu bằng những việc kiểu: mâu thuẫn ngay trong nội tâm, giấu diếm, cãi vã... thì chẳng thể tồn tại tình yêu (dưới cái nhìn của anh).
    5. Con đường tình yêu của mỗi người
    Như anh đã nói, tuỳ từng người có cái nhìn về tình yêu khác nhau; và theo đó, có vô vàn sự đời: tình một đêm, tình cho không biếu không, tình bem xong rồi biến... Ở mức độ trưởng thành thực sự, người ta sẽ tìm một hạnh phúc bền lâu cho cả đời sau. Để có được tình yêu lâu dài như vậy, trước tiên mỗi người đều phải thống nhất từ VÔ THỨC - NHẬN THỨC - HÀNH ĐỘNG phù hợp với xu thế phát triển của xã hội (vào mục Tìm kiếm đọc thêm hoặc tìm các sách Sinh học, Tâm lý học ngâm kíu). Tiếp đến, làm mọi điều sao cho hoà hợp với nhau.
    6. Nhắc lại, đây là cái nhìn của anh, anh không bắt các chiến sỹ học hết lớp 17, 18... phải hiểu hết và theo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này