1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu trong xa cách

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_ko_an_ca, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Một tháng cãi nhau 1 lần thôi ... ĐƯờng ai nấy đi , chẳng có gì níu kéo cả .... Tớ thề rồi đó ... Mong ko đi lại vào chính lời thề đó ....
    Mấy bạn yêu xa .... Chúc mấy bạn vượt qua khó khăn nhé .... Nếu ko có khó khăn để vượt qua thì TY ko được thử thách đâu .... Tớ thất bại , ko vượt qua được thôi ....
    Love is like a game .... but I''m a bad player in this game
  2. oi_iv_vi_io

    oi_iv_vi_io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có thể lời tớ nói sẽ làm bạn ko vui nhưng hãy nghĩ lại mà xem
    liệu có thể yêu một người khi chưa biết gì về người ấy ko
    Còn biết quan tâm chia sẻ thì không pải ai cũng biết nhưng đa số các bạn nam đều có thể làm đc pải ko nào.
    Đừng vì một chút tò mò,một chút lãng mạn mà vội vàng như thế.
    Hãy xác định xem người ta là ai đã nếu ko thì hãy cứ giữ lấy một khoảng cách nhất định.
    Chúc bạn sẽ có đc nhiều hạnh phúc
  3. loving_u112

    loving_u112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình đã sai rồi sao? :( thế việc anh ấy cả tháng trời ko mail, ko gửi sms, ko liên lạc với mình là đúng ?? Việc anh ấy cố quên mình đi để hoà nhập với cuộc sống hàng ngày có thể sẽ diễn ra như lời bạn muathuvàng82 nói thì sao ??
    " Cuoc song qua phuc tap! Cong viec, hoc hanh... rat nhieu thu ma ta can chia se voi nhau. Nhieu luc can co nguoi ay ben canh ma lai khong duoc thi se cam thay buon rat nhieu. Va tu ta lai phai lam sao cho het buon. Den mot luc nao day se cam giac rang chang co nguoi ay thi ta se van giai quyet duoc moi chuyen. Su quan trong khong con nua dan den tinh yeu dan toi 0 "
    Có thể nói anh ấy rất wan trọng và có ý nghĩa đối với mình, mình ko muốn tình yêu của tụi mình rồi cũng sẽ mờ nhạt và lụi tàn đi...Mình chỉ nghĩ đơn giản là ở xa nhau thì cần fải thể hiện tình cảm vối nhau nhìu hơn...nhìu hơn nữa, để xóa đi mọi khoảng cách về ko gian...Mình ko biết fải làm gì nữa...mình cũng muốn TY và CS của hai đứa trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn..Nhưng chẳng lẽ ko làm gì cả..ko cần mail, sms hay call...như vậy rồi đến một ngày mình sẽ ko còn cảm nhận dc là anh ấy vẫn iu mình...và có lẽ anh ấy cũng sẽ chẳng cần mình thật :( Niềm tin quan trọng nhưng ko fải cư tin là đc...ít ra cũng cần một vài hành động cụ thể để củng cố nó chứ?
    Bạn đã có kinh nghiệm và bạn đang rất hạnh fúc, vậy thì hãy cho mình biết, mình nên làm gì :(
  4. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ko biết thế nào ...tớ hiểu bạn này ... vì tớ đang giống hệt vậy ....
    Stress học hành , muốn tâm sự ... vậy mà hắn chỉ lo đi chơi với bạn bè .... Đã lệch đến 12 tiếng ... mà hắn ko dành cho mình một chút .... Mình chờ thế là đủ rồi ... Thấy thương bản thân quá
  5. oi_iv_vi_io

    oi_iv_vi_io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hãy thứ tha.Hãy bao dung nếu có thể.Còn không sao ko dứt áo ra đi.
    Nếu các bạn ko nghĩ thoáng ra thì mệt lắm.Sẽ suốt ngày chỉ nghĩ là đáng ra anh ấy pải thế này tại sao anh ấy ko làm thế.
    Mệt mỏi cho cả hai.
    Khi bạn cảm thấy ko chịu đựng đc nữa thì nên nói chuyện nghiêm túc.
    Nhưng oi_iv_vi_io vẫn khuyên các bạn nên chờ đợi.
    Thân
    Được oi_iv_vi_io sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 31/03/2006
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là có, tôi nì, vẫn luôn chờ đợi người đó cả ko gian và thời gian, mãi mãi đợi. Gần mà xa quá, xa thì càng xa hơn
  7. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    to loving_u112 : TY cũng như CS, có muôn mặt. Những gì mình đã nói, những gì mình đã trải qua, chỉ đơn giản đúng với chính bản thân mình. Mình lấy VD đơn giản từ chuyện của mình trước kia, xa nhau lâu hơn bạn nhiều, la hơn 1 năm. Cũng đã có lúc mình chán, cũng đã có lúc mình ghét cay ghét đắn việc suốt ngày phải chat. Nhưng mình chưa bao giờ mất đi TY dành cho người ta cả. Đôi lúc, TY ko đơn giản như là nhưng sms hay email. Bạn có hiểu ko, khi 2 bạn yêu nhau, 2 CS hoà vào làm 1, thời gian đầu 2 bạn xa nhau, các bạn bị tư tưởng đó chi phối, ko, ko được đâu, hoản cảnh ko gian khác hẳn nhau, giờ giấc va còn công việc nữa. Bạn nói đúng, ko sms, ko email, ko chat, tình cảm của bạn đã rạn nứt,. Nhưng đã quá lớn chưa, thì chưa đâu. Còn cứu vãn được ko? Được chứ. Nhưng điều bây giờ bạn cần ko phải là đánh đó người ta:" anh thích chia tay chứ gì?" ..... ma bạn cần 1 tấm lòng rộng mở và sự cảm thông, để hàn gắn lại vết nứt của 2 bạn, nếu bạn thật sự muốn giữ anh ấy, đừng để những sự tực giận mù quáng làm hỏng mọi việc. Bạn có biết răng, chính mình đã đanh mất TY của mình 1 lần cũng chỉ vì đã từng như bạn, đã từng trách người ta, đã tưng ko hiểu, đã từng mất niêm tin. Mình ko muốn bạn lại 1 lần sai lầm như mình, hãy cố gắng cứu vãn đi, hết sức của bạn đi, nếu bạn cần anh ấy như vậy. Bạn cứ chờ đi, nếu bạn làm được như thế, mình tin sẽ ko còn chuyện ko có email, ko có tin nhắn nữa, hày để anh ấy tự nguyện gửi tin nhắn cho bạn, vì nhơ bạn, vì yêu bạn, chứ ko phải vì trách nhiệm với bạn. Nhưng mình muốn bạn đừng bao giờ mất niềm tin vào TY cả, mình cũng đã có lúc như bạn, nhưng cho đến bây giờ, mình cảm thấy, CS cũng dễ chịu lắm, nó ko cướp trắng của con người ta cái gì cả, được mất, mất được...... Hãy cứ tin, hãy cứ sống cho tương lai tốt đẹp, cái gì mất cũng có thể lấy lại được, nhưng mất đi niềm tin thì khó lắm, khó lắm bạn ah. Cố găng nhé
    P/S: VY có đọc được a viết cũng đừng buồn và giận anh, chuyện cũ anh nhắc lại để chia xẻ với mọi người thôi, chứ e biết là giờ a chỉ có mình em thôi mà. Yêuuuuuuuuuuuuuu
    Được tran_hao_nam5000 sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 31/03/2006
    Được tran_hao_nam5000 sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 31/03/2006
  8. loving_u112

    loving_u112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tụi mình lại có một cuộc cãi vã và chẳng đâu vào đâu cả. Cả tuần nay những suy nghĩ rằng tình cảm của tụi mình đã rạn nứt, rằng anh ấy đã thay đổi cứ ám ảnh tâm trí của mình mãi...Cách nhau chỉ 6 tiềng thôi nhưng sao thế giới của mỗi ng cách biệt wá...Mình cũng biết có đôi lúc mình nóng nảy và xử sự như trẻ con wá nhưng khi nghĩ đến việc anh ấy đối xử lạnh nhạt với mình, cảm giác buồn tủi mà mình hiện có lại khiến mình ko kiềm chế đc :(
    Mình có cảm giác là anh ấy cũng đang chán ghét việc fải chat với mình...nó như là một gánh nặng đối với anh ấy vậy...Có lẽ tất cả nguyên nhân cũng do chính mình gây ra thôi...những lần giận dỗi, những lời trách cứ càng đấy anh ấy xa mình nhìu hơn :(
    Mình sai rồi bạn ah...chẳng biết còn có thể cứu vãn đc ko nữa...nhưng thôi, giờ mình cũng đâu còn cách nào khác. Mình sẽ chờ đợi và hi vọng...hi vọng anh ấy sẽ trở lại như lúc xưa...sẽ lại là một PB ân cần và vui vẻ như ngày nào....Mình tin là tình yêu trong xa cách vẫn có, nhưng nó nhỏ bé và mong manh wá :(( Chỉ một mình mình cố gắng có dc chăng ?
  9. Nhoc_Ger

    Nhoc_Ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho bro Tran_hao_nam5000 :) Có rất nhiều kinh nghiệm trong ty xa cách... Đã thất bại một lần nhưng vẫn không mất niềm tin và tiếp tục một tình yêu tiếp theo cũng như thế :) Nếu còn nhiều kinh nghiệm nữa hãy chia sẻ tiếp nhá bros :)
    To Loving...: Con gái mà, lúc nào cũng muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như mình mong muốn, phải có lúc này lúc khác... Nhất là tình yêu trong xa cách, có những lúc cả 2 cùng thấy mệt mỏi nhưng cố gắng lên bạn, nếu anh ấy thờ ơ thì bạn phải chủ động một chút, quan tâm đến người ta thử xem và ngược lại... Mình cũng có những lúc như thế, hôm trước vẫn bình thường vui vẻ tự yên mấy hôm sau không có thường xuyên như thế nữa, mặc dù 1 ngày vẫn sms nhưng mình thấy ko ổn vì trước thì ngày nào cũng ríu rít đủ thứ chuyện sau đó mình chủ động liên lạc, hỏi và tỏ ra bình thường nhưng anh ấy cũng ko nói, rồi mình cũng kệ, để thế... SMS mình cũng buồn nên ko reply rồi mấy hôm sau anh ấy cuống lên, hỏi vì sao ko co reply, rồi mình giận... Từ chuyện lần đó đến nay đã được gần 5 tháng rồi và ko còn xảy ra tương tự nữa... Cũng được gần 2 năm rồi( mỗi năm mình về thăm anh ấy 1 lần) và đến bây giờ vẫn cảm thấy hạnh phúc, bình yên lắm... Cố gắng nhá loving... Trong tình yêu, khi người ta thờ ơ mình hãy chủ động, khi người ta chủ động mình hãy thờ ơ một chút ( một chút thôi nhá), điều quan trọng là khi anh ấy stress, chán nản hãy đừng nghi ngờ, gặng hỏi, trách móc, bắt anh ấy phải thế này thế khác điều đó sẽ càng làm anh ấy chán đấy và bạn chắc chắn cũng thế, bạn hãy tìm cách lấy lại niềm tin cho anh ấy... Khi trở lại bình thường anh ấy sẽ yêu và thương bạn nhiều hơn.... Đừng động chút là đòi chia tay nhá, điều này tối kị lắm đấy... Đừng buồn nữa nhá, mọi chuyện sẽ tốt...
  10. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thanks.
    Đôi lúc tự hỏi, tại sao mình lại có nhiều thời gian vào đây post bài vậy nhỉ. hehe, chẳng biết, nhưng những gì mình đã trải qua, đã từng đem lại cho mình rất nhiều đau khổ, bởi vậy mình ko muốn giữ nó cho riêng mình.
    Loving u 112 : Khi mà mình chia tay bạn gái cũ, có 1 điều mà mình đã từng 1 thời ân hận, đó là mình đã ko chịu được áp lực của cuộc sống, đã nói ra lời chia tay mà trong khi, bọn mình vẫn dành cho nhau rất nhiều tình cảm. Mặc dù lúc đó bọn mình cũng như bạn bây giờ, ko chat, ko sms, ko email. Dường như là chán chat, vì chat chỉ toàn cãi nhau, bọn mình chỉ ngồi chat với nhau dc 15'' là chán. Mình cũng đã tưởng rằng bạn gái mình thay đổi, nhưng tất cả đều sai lầm, phải cho đến khi chia tay, mình mới thực sự hiểu ra rằng, TY, ko phải chỉ là những khi chat vui vẻ với nhau, ko phải chỉ la những sms sáo rỗng. Bạn có biết cái cảm giác chat với nhau, nhớ nhau, mà ko được ôm nhau, chỉ được nhìn nhau qua màn hinh Webcam mờ mờ. Sợ cái cảm giác đó, nghe thì vô lý, nhưng đôi lúc vì thế mà ko muốn chat, ko phải vì chán, mà vì sợ cái cảm giác đó bạn. Mỗi người có 1 cách và hành động khác nhau, như nhoc_ger cũng là 1 cách, nhưng ko phải ai cũng có thể như vậy. Bạn hãy coi đây chỉ là những dòng tâm sự mang tính chất tham khảo, còn quyết định và hành động thế nào là ở bạn. Bạn đừng nghĩ đến chuyện anh ấy ko còn yêu bạn, đừng nghĩ như thế, mà hãy nghĩ rằng bạn phải làm gì đây, còn 1 năm, 2 năm, 3 năm .... nữa, cứ thế này liệu có được ko. Hãy cố gắng tạo cho mình 1 cuộc sống thoải mái, vui vẻ. Mình nói xin lỗi, kể cả việc bạn quen 1 số người con trai khác, cũng sẽ làm CS của bạn dễ chịu hơn, miễn là đừng làm gì có lỗi với anh ấy là được. Bạn phải tạo cho mình 1 CS riêng của bạn, anh ấy ko thể dõi theo bạn hàng ngày được, đó là 1 sự thật bạn phai chấp nhận. Khi 2 bạn về bên nhau, còn có nhiều thời gian để hoà hợp 2 CS riêng của 2 người mà. Hãy thử ko chat, thử ko nt, thử xem thực sự anh ấy còn TY với bạn ko đi. Hãy cho NY của bạn 1 khoảng thời gian để nhớ bạn, để mong bạn, chứ ko phải là nhàm chán với những cái sms chỉ xoay quanh vấn đề nhớ và yêu.
    Lời cuối cùng muốn nói, dù cho anh ấy có thế nào, thì bạn cũng phải cố gắng lên.
    P/S, hình như chúng ta đang ở cùng trên 1 đất nước Germany

Chia sẻ trang này