1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu trong xa cách

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_ko_an_ca, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hình như người mình iu chẳng bao giờ được vậy cả!
    Hè hè!
  2. bibi_vh

    bibi_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể có tình yêu trong xa cách,nhưng cũng có thể là ko.Nếu cả 2 cùng hướng về nhau , thường xuyên liên lạc, viết thư sẻ chia cùng nhau thì tình yêu trong xa cách còn có thể.Nhưng cũng có câu xa mặt thì cách lòng
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hơi có vấn đề đó.
    why?
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    mới ngủ được có ba tiếng đồng hồ, chuông điên htoại réo tùm lum giờ ngủ cũng không được nữa ( thèm ngủ muốn chết ) làm việc thì còn đến 30 trang chán quá đi mất.
    Topic này hay thật. Juri cảm phục, từ đó đến giờ juri có rất nhiều bạn là nam mà 10/11 thằng yêu chưa được ba bữa báo cáo lại là đã bye bye em rồi. Xa hay gần cũng thế khi đã muốn chia tay thì trăm ngàn lí lẽ cho nó, làm để đạt được mục đích bất chấp tất cả. Yêu gần cũng chia tay- yêu xa cũng chia tay. Có lẽ juri nghĩ
    trong sự chia tay của tình xa cách có lẽ không phải do khoảng cách hiện hữu mà do chính ta không vượt qua được chính mình thôi. Ai cũng đổ lỗi cho số phận, đỗ lỗi do cuộc đời sao lắm trắc trở làm ta ghặp bất trắc trong tình yêu nhưng nhìn lại thấy lòng người thay đổi rồi/ không là lòng mình thay đổi. Ôi bản chất của con người!
  5. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Do not blame it for anything ! Cai chinh la o ban than minh ma thoi.......
    I still believe and never regret
  6. loving_u112

    loving_u112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa nhớ wá chịu ko nổi hẹn hắn ol...chat đc mấy câu thì hắn bảo thôi out đây...Hỏi tại sao out vì mới nói chuyện chưa đầy 5ph nữa...hắn bảo là đói bụng, out đi ăn...rồi kèm theo 1 câu : mà tại sao ko đc out ?? ...Mình hỏi lát có ol nua ko...hắn bảo : ko bít và thế là out....Ko bít nói sao nữa :(
    Riết rồi mỗi lần nghe cái câu : thui mệt wá..nhức đầu lắm...ko nói nữa...out đây...là mình chịu hết nổi...bây giờ trong mắt hắn mình có còn vị trí nào ko? Chắc có lẽ mình ko nên tiếp tục tự làm khổ mình như thế này nữa...
  7. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    sao giong minh zay? dung la chang hieu tui minh la cai gi nua hen? nhieu khi met wa, cha muon nghi nua,
    Cha biet ben do lam cai gi, dung la hoc met lam, du thu fai nghi, nhung ma cha le gap nguoi iu ma met den vay sao?dung khong lovingU ? ma o xa la vay do, cu k thich la out, disappear, k kip noi gi nua, botay........... minh thi ca ngay mong gap chut xiu cung dc, dung la kho hieu, cha le con trai deu zay a?
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau trên mạng = con dao 2 lưỡi. Ng ta có thể ngay lập tức chấm dứt và cũng ngay sau đó làm hoà, bởi chẳng nhìn thấy nhau, ko cảm được những gì ng kia nghĩ, ko có hành động nào để xoa dịu tình huống. Bó tay !
  9. oi_iv_vi_io

    oi_iv_vi_io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trở gió.
    Nó báo hiệu cho anh một điều ko may.Và anh nghĩ điều đó sẽ trở thành sự thật mất.
    Em sẽ ko về đc trong ngày sinh của anh.Anh muốn nó chỉ là của 2 đứa.
    Anh đã định sẽ ko mời một ai cả.Chỉ có 2 ta dưới ánh nến lung linh thôi.
    Vậy mà...
    Em nói ko về được.Ừh thôi.
    Ừh cái ừ của anh nghe thật nhẹ.
    Ừh thôi.Anh cũng buồn chứ.Nhưng dù sao thì công việc là trên hết.
    Anh cũng thế cũng mong em biết công việc của anh cũng quan trọng.
    Và sinh nhật này sẽ lại như những lần khác ko em.
    Anh sẽ thử uống say xem sẽ đi cùng mấy thằng bạn.Ko có em anh sẽ thử một lần say.
    Cái nắng phương Nam đang làm em khô cháy.Ừh đó là thông tin về em.
    Em hồn nhiên với nắng.
    Còn anh Hà nội lạnh vô cùng.Có lẽ lại phải vùi đầu vào công việc.
    Nhưng liệu có thể ra ngoài nỗi nhớ ko em???
  10. quanbonus

    quanbonus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chỉ là trời Nam đất Bắc nhưng nghe sao cách trở muôn trùng...
    Ở bên này anh thương anh nhớ, ở xứ người em có biết hay chăng ?
    Thời gian tới chắc hẳn ít gặp nhau, em bận rộn khó lòng online được.
    Uh anh đợi dù mười năm cô lẽ, điều anh cần em mãi mãi yêu anh.
    Còn câu cuối anh chưa hỏi thì em đã nói "love you" rồi out, anh còn ngồi thưởng thức cái dư vị lời đó, và tự mình tìm câu trả lời cho mình. "Lỡ mười năm tới ko gặp dù một lần em vẫn chờ anh chứ ?", lạc quan thì anh thấy nó ko thật , bi quan thì anh thấy nó chua xót quá...Anh ưu tư quá mà, suy nghĩ mông lung chuyện linh tinh, uh có lẽ để thời gian nói thay vậy, dù sao đây cũng là câu trả lời chính xác nhất cho dù nó có làm anh đau đến tột cùng hoặc sung sướng đến ngất ngây.
    Đúng ko em ?

Chia sẻ trang này