1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu trong xa cách

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_ko_an_ca, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy
    tình yêu trong xa cách có muôn vàn khó khăn,nhớ nhung,buồn,cô đơn,tủi thân,ghen,giận hờn.....
    có nhiều khó khăn như vậy nhưng không phải là không có những tình yêu trong xa cách.
    yêu hết mình , tin vào tình yêu của mình và hãy cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu,bảo vệ hạnh phúc của mình.
  2. oi_iv_vi_io

    oi_iv_vi_io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay thật buồn vì anh biết em đang ở nơi rất xa,
    Một nơi mà anh không thể đến được bên em ngay trong lúc này.
    Nhưng dù cho đó là nơi nào,
    Một khi con tim chúng ta còn thuộc về nhau,
    Anh không cảm thấy cô đơn nhưng rât buồn vì nhớ em.

    Đường phố thinh lặng,
    Chỉ còn cơn gió thoáng đưa một chút sương lạnh
    Làm ướt vai anh.
    Chợt thấy đêm dài
    vì lòng thao thức muốn nghe từng phút cô đơn khẽ trôi bềnh bồng.
    Và nghe em như kề bên vòng tay thơ ấm êm, nói cười với anh .
    Và nghe sâu trong lòng anh yêu thương gọi tên em giữa khuya.
    Tình yêu đốt cháy tim này trong một phút mong chờ,
    lạc trong đê mê nỗi nhớ, lạnh đôi vai se buốt giá .
    Ngồi trên phố vắng hiu quạnh nơi tận cuối con đường,
    một người ngu ngơ bước đi, tình còn đâu đây bóng em
  3. loving_u112

    loving_u112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu xa cách là gì chứ? Mọi người nói đúng mình bắt đầu thấy mệt mỏi wá rồi...Mình ghét cái cảm giác cứ phải chờ đợi, nhớ nhung một ai đó rồi fát hiện rằng ngta đâu có cùng cảm giác giống mình...
    Đã lâu rồi 2 đứa ko có chat với nhau, có chăng thì do mình chủ động, vào game kiếm ngta để nói vài câu nhăng nhít...hai đứa ko còn thói wen chat với nhau vào cuối tuần nữa...Hắn có nhiều mối quan tâm khác, chắc là có sức cuốn hút hơn mình...Mình thất vọng, muốn biến mất...Hình như bây giờ hắn ko cần mình nữa, hắn vẫn sống rất tốt...nhìu khi quên luôn cả sự hiện diện của mình nữa...hắn nói luôn wan tâm đến mình nhưng chẳng bao giờ nghe hắn hỏi han cuộc sống của mình bên này như thế nào, học hành ra sao...sức khoẻ có tốt ko? Mình ko còn đeo nhẫn nữa...vậy mà hắn cũng chẳng nhận ra...đã lâu lắm rồi mình ko gửi sms nào cho hắn hết, ko một dòng offline...nick trog game mình của xoá luôn...hắn chỉ add lại và cười hihì...mà cũng chẳng buồn hỏi tại sao mình delete nick hắn đi....Nhờ hắn ghé nhà xem dùm cái computer cho mama, để có gì mình còn tiện hỏi bài vở...hắn ậm uh đến giờ này, còn chưa đầy 1 tuần nữa là mình thi rồi...nhắc hắn thì hắn bảo mình có nói với hắn gì đâu...mình bảo lấn đó chat còn lưu lại trog YM nè...hắn im lặng rùi than thui mệt wá, out đây....Cảm thấy tức tưởi gì đây...nghe mama bảo người ta có lòng thì ngta đã tự nguyện đến giúp rồi...đâu cần fải nhắc lên nhắc xuống như thế....Chán...riết rồi mình thật sự ko hiểu bây giờ mình là gì đối với hắn nữa....
    Những lời hứa hẹn trước khi đâu hết rồi...mình thật sự cảm thấy rất cô đơn...Mình ghen tị với bạn bè khi họ cũng có ng iu ở xa nhưng tình cảm của ngta ngày càng thắm thiết hơn...trong khi chiện của mình càng ngày càng nhạt nhẽo dần đi....Hay là mình rút lui, mình ko mún cứ fải bùn...mỗi tối cứ lên giường với 1 đống suy nghĩ và chỉ có thể ngủ đc sau khi khóc lóc 1 trận thoả thích.....Mình ko muốn cứ chờ đợi...chờ khi nào hắn buồn...hắn gặp chiện gì đó rồi mới nhớ đến mình....
    Mama mình và papa mình đã yêu trong xa cách và sau 7 năm trời thì mình có mặt trên đời này...Tại sao giữa mình và hắn ko thể có một tình yêu xa cách đẹp như vây chứ ?? Mình mệt mỏi...một mình mình cố gắng cũng ko làm nên tró trồng gì...mình muốn bỏ cuộc !
  4. saturnian

    saturnian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trong xa cách có tồn tại được hay ko là tuỳ thuộc vào mỗi người. Khi biết tin hắn ta sắp đi du học, mình đã muốn chia tay vì ko tin có tồn tại cái gọi là long distance love. Nhưng may mà hắn ta đã gạt phắt cái suy nghĩ đấy đi .....bây giờ mình còn yêu và hiểu hắn ta hơn cả khi 2 người ở bên nhau nữa
  5. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    H ôm nay Buồn bỏ tôi đi rồi
    C hẳng còn dáng Nhớ ở quanh tôi
    M ột thân Sầu giờ đang chết thảm
    C ũng vì em trở lại bên tôi
    N hưng một ngày buồn trở lại
    C ũng là lúc nhớ ghé chơi
    S ầu đã chết nay nhổm dậy
    B ởi dáng em yêu lại xa xôi
  6. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Điều này hơi mộng tưởng và thiếu thực tế, thử nghĩ muh coi có bao nhiêu đôi yêu nhau trong xa cách có thể đến với nhau hay là cả hai bên chỉ tự an ủi mình như vậy rồi thời gian qua đi, khi hình bóng dần nhạt nhòa và cả hai người đều tự hiểu, nếu cô níu kéo liệu tình yêu đó có bền vững đc hay ko bản chất của vấn đề chính ở chỗ đó thực ra tính yêu trong xa cách ko phải là ko có nhưng thực sự rất hiếm và rất ít sorry all vì mình đã nói ra điều này tuy hơi phũ phàng nhưng chứng kiến quá nhiều cảnh này rồi nên phải thực tế một chút cái gì cũng nên nhìn thẳng vào sự thật đừng tự an ủi vỗ về mình trong mị mộng rồi đến khi thất vọng lại hỏi tại sao

  7. nhockieuki

    nhockieuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhóc đồng ý cái này, và chẳng bao giờ tin có tình xa cách đâu. vì sao ư? Nhóc nè <-- vừa rời VN chưa đầy 20 ngày , nhận đc 1 câu nói vọn vẹn " mình chia tay đi, chẳng biết khi nào em về... anh thì lại ko thể đợi em .."
    vậy đó ...20 ngày thôi , dài j đâu
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhóc đừng vội nhìn cuộc sống với màu xám như vậy.
    Mèo nghĩ còn nhiều còn nhiều lắm những hòn vọng phu(cả phụ nữa).
    Nếu như ng ấy quyết định chia tay thì chác cũng có lý do của người ta.
    Nếu thực sự vì xa cách thì ... thật buồn vì có lẽ liệu đó đã là tình yêu.
    Hãy để thời gian trôi thêm
  9. Nhoc_Ger

    Nhoc_Ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    To LOVING....: Trước đây không lâu có thể mình khuyên bạn hãy chờ đợi và tìm cách refresh tình cảm của 2 người nhưng có lẽ mình cũng nhầm rồi, mình đã nghĩ rằng con trai nhiều lúc họ muốn có một khoảng thời gian riêng và ko muốn bị ai khuấy động cả kể cả người yêu nhưng ko phải là tình cảm của họ thay đổi, chỉ đơn giản là thỉnh thoảng họ muốn thế thôi nhưng với anh ấy của bạn mình nghĩ là ko phải như thế rồi... Có thể những lời khuyên bây giờ đối với bạn là vô nghĩa nhưng mình không thể không reply khi đọc những dòng tâm sự tiếp theo của bạn... Bạn có cảm thấy mệt mỏi không khi anh ấy cứ tiếp tục thế này? Mình không dám nhận xét tình cảm trước kia của 2 bạn thế nào nhưng những gì mình nghe bạn kể thì với anh ấy bây giờ bạn không còn quan trọng nữa, người ta vô tình một cách tàn nhẫn, bạn đã nhận ra rõ cách đối xử của anh ấy với bạn rồi cơ mà, tại sao bạn không tự một lần quyết định?? Tình yêu không thể níu kéo hoặc tồn tại được hoặc chỉ một người vun đắp... Biết là rất khó để quên được người mình yêu nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này bạn sẽ càng cảm thấy mệt mỏi và chán chường... Hãy suy nghĩ kĩ, nếu anh ta không dứt khoát, bạn hãy dứt khoát đi( ít nhất để cho anh ấy cũng biết rằng dù yêu anh ấy nhưng không phải là bạn ko thể sống được nếu thiếu anh ấy), cách đối xử của anh ấy với bạn đã nói lên tất cả rồi... Cố gắng lên LOVING, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc mới và người đó sẽ trân trọng tình cảm của bạn hơn anh ấy...
  10. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    To Loving_U: Qua nhung gi ban ke, chuyen cua ban cung giong cua minh qua. Dung la hong hieu con trai nhu the nao nua?! bay gio minh cha muon nghi gi ve chuyen do nua, tim mai chua thay cau tra loi. Thoi cu gia lo di vay, gianh thoi gian cho nhung chuyen khac co le thoai mai hon. Dung la cung kho lam, nhung ma hinh nhu dan dan minh tro nen vo cam, mong ban dung nhu vay. Hay tam su, vui choi voi nhung nguoi ban cua minh, ho luon luon o ben ban do.
    Hay lac quan len ban nghen

Chia sẻ trang này