1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu trong xa cách

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_ko_an_ca, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lúc trước chẳng thấy có cảm giác gì.Còn bây giờ thì vừa khóc vừa tìm lại topic. Làm gì có tình yêu trong xa cách, khi chỉ cần đi 2 tuần người ta đã thấy buồn chán, cô đơn, mà chẳng còn muốn nói chuyện với mình, nhắn tin đôi ba dòng vớ vẩn, chẳng còn những lời nói ngọt ngào ngày xưa. KHi ốm đã có người khác đánh gió, nấu cơm, mới chỉ 2 tuần đã nhận ra tự mình nấu cơm, dọn cơm thì buồn chán đến chẳng muốn ăn. Nếu vậy thì làm gì có tình yêu trong xa cách ? tất cả chỉ là giả dối, chỉ là những lời nói lúc ở kề bên, kể cả tình cảm cũng thế, lúc ở bên nhau thì khác mà lúc xa nhau thì khác. Đừng bao giờ tin rằng có tình yêu trong xa cách, đó chỉ là trí tưởng tưởng phong phú của những kẻ ngu dốt, để rồi có lúc phải ngồi khóc như thế này thôi...
    Ngu thì chết, trách được ai bây giờ ?
  2. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    mình và anh ấy vốn cũng rất lạc quan và luôn tin rằng chẳng có gì chia lìa được bọn mình, chỉ cần hai đứa có ý chí là được.
    ngày mình lên đường đi du học, hai đứa buồn, hụt hẫng vì chưa bao giờ ở xa nhau đến quá 2 ngày, nói gì đến chuyện phải xa nhau hai năm. thời gian đầu thật khủng khiếp, hai người đều phải cố gắng chịu đựng ( vì mình chưa có internet mà dịch vụ internet công cộng thì chịu sao nổi), hai tháng sau mới được gặp nhau, nhìn thấy nhau và nói chuyện với nhau hằng ngày. Giờ đã một năm rồi, nhiều khi tự hỏi tại sao mình lại có thể vượt qua được những khó khăn ấy, anh bảo vì hai đứa mình luôn có Ý CHÍ, có NIỀM TIN vào nhau đấy....
    mình đi một thời gian thì anh cũng tìm cách xin học bổng để sang với mình và anh đã thành công, tháng 9 này anh sẽ sang và bọn mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. anh vẫn hay bảo nếu không sang được, có đợi nhau thêm một năm nữa anh cũng rất sẵn lòng, vì anh biết HY SINH VÌ NHAU CŨNG LÀ MỘT CÁI ĐỂ TẠO NÊN GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU.
    vậy mọi người cũng nên lạc quan để biến những điều không thể thành có thể chứ, và những ai biết vun đắp thì sẽ có một kết quả tốt đẹp, mình luôn tin là vậy.
  3. nguavandacam

    nguavandacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xa nhau đc 4 năm,thời gian có thể là chẳng dài nhg cũng chẳng ngắn.1,2năm đầu 2 đứa khá vất vả mới liên lạc đc với nhau.Hồi đấy bận thi đại học nên có khi 2 tuần mới lên đọc email 1 lần,sau thì 1 tuần chat với nhau 1 lần,anh thì 1 tuần điện về 1lần,1năm anh về 1 lần.Hai đứa còn quyết tâm ko để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học hành.Giờ mọi thứ cũng gọi là tạm ổn,đứa nào đứa nấy có mạng riêng,thích gặp lúc nào cũng đc thế lại cãi nhau nhiều hơn .Mình ghét chat qua YM vì rất dễ hiểu lầm,bao lần cãi nhau nhg chuyện chả có gì cả.Rất nhiều khó khăn 2 đứa đã vượt qua thế mà giờ mọi chuyện đã khá ổn nhiều khi lại thấy mệt mỏi,thấy mình cứ trơ trơ ra như chả có cảm xúc gì hết.Có lẽ đã dần quen với cuộc sống xa cách,buồn nhiều quá,tủi thân nhiều quá (lũ bạn chúng nó động có chuyện gì cũng có ng yêu bên cạnh còn mình quen độc lập quá rồi ).Anh chắc cũng thế,quen rồi ,giờ chắc chả nhớ mình da diết như xưa.
    Xa nhau thường xuyên liên lạc quá đâu phải cũng tốt liên lạc toàn qua trung gian nhiều khi lại cãi nhau thêm.Anh ấy bảo mình ko tin tưởng vào anh ấy,ko tin vào tương lai khi mình hỏi liệu 5 năm nữa bọn mình sẽ thế nào,mọi chuyện có còn tốt đẹp như xưa ko.Cứ nghĩ thế mình lại thấy mệt mỏi mặc dù mình vẫn biết tình cảm anh dành cho mình.Chả biết như thế mình có quá ích kỷ,chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình???
  4. vudinhtruong

    vudinhtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    khó lắm , xa nhau , vẫn liên lạc đầy đủ, tuần 2 lần điện thoại ,2 lần chát , cuối cùng vẫn "người ra đi" .bởi xa nhau giống như pha một ấm trà , càng thêm nhiều nước thì trà càng nhạt hix hix......
    Có lẽ bạn nên nghĩ lại tại sao "ấm trà càng thêm nhiều nước thi` trà càng nhạt " . Xa nhau ko bao giờ ví như 1 ấm trà đuợc vì ấm trà đối với TY thật nhỏ bé
  5. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Xa thật rồi, nhưng lòng mình cũng chẳng còn vấn vương nhiều nữa.
    Tình cảm giờ như là viết thương đã lành ngoài da, chỉ một hôm trời trở gió là lại đau nhức.Vùi đầu vào công việc cũng chẳng cải thiện được gì, rồi nghỉ việc lang thang hơn tháng trời, rồi lại đi làm để sức ép công việc đè nén nỗi đau kia.Nhưng cứ rời công việc ra là lại cảm thấy hụt hẫng.Dường như là đang cảm thấy hối hận?
    Bạn bè vẫn vây quanh, nhưng sao vẫn có cảm giác lạc lõng giữa Hà Thành tấp nập.
    Đêm lang thang, người đi trên phố vẫn có đôi.Nhiều khi buồn.
    Tình yêu trong xa cách thì sống, sao trở lại gần thì lại mong manh và đổ vỡ?
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Xa thật rồi, nhưng lòng mình cũng chẳng còn vấn vương nhiều nữa.
    Tình cảm giờ như là viết thương đã lành ngoài da, chỉ một hôm trời trở gió là lại đau nhức.Vùi đầu vào công việc cũng chẳng cải thiện được gì, rồi nghỉ việc lang thang hơn tháng trời, rồi lại đi làm để sức ép công việc đè nén nỗi đau kia.Nhưng cứ rời công việc ra là lại cảm thấy hụt hẫng.Dường như là đang cảm thấy hối hận?
    Bạn bè vẫn vây quanh, nhưng sao vẫn có cảm giác lạc lõng giữa Hà Thành tấp nập.
    Đêm lang thang, người đi trên phố vẫn có đôi.Nhiều khi buồn.
    Tình yêu trong xa cách thì sống, sao trở lại gần thì lại mong manh và đổ vỡ?
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm !
    Anh có bức đấy , mai anh tặng chú nhé , lúc tối nãy định trò chuyện với chú tí mà vội quá nhể !
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm !
    Anh có bức đấy , mai anh tặng chú nhé , lúc tối nãy định trò chuyện với chú tí mà vội quá nhể !
  9. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  10. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này