1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu trong xa cách

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_ko_an_ca, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì luôn có những khoảng cách và điều khó ở đây là phải điều chỉnh khoảng cách đó thế nào cho phù hợp ,nhiều khi vì hoàn cảnh chúng ta luôn có thể ở bên nhau và cũng có thể l;à rất ít gặp nhau,những điều đó nó cũng có thể gọi là những thử thách trong tình yêu mà chúng ta cần phải vượt qua ,và nói thậth là những người thành công không có nhiều.Nếu gần nhau quá sẽ có nhìu chuyện không hay nha...nhưng cốt yếu là sẽ cho nhau cảm giác nhàm chán nhanh thôi ...còn nếu xa nhau quá nhiều thì đúng thật là hơi khó ....về phần tui là con gái tui thay mặt vậy nhé.....con gái thì thường yếu đuối hay tủi thân càn sự chia sẻ,cần những cử chỉ yêu thương cần những lời nói ngọt ngào,cần sự quan tâm,thông cảm và thấu hiểu ....mà điều đó thì qua điện thoại hay mail,net....không sao có được...vì thế mà việc duy trì tình cảm là rất khó ,chẳng mấy chôíc khi không chịu được tình cảm ấy sẽ chỉ như trách nhiệm thôi.XCòn vào trường hợp bạn trai mình không nhớ đến những sự kiện đặc biệt thì kể ra cũng khó nhỉ....có 2 cách để nghĩ .......con trai cần phải lo toan đến những việc to lớn nhưng ngược lại đang ở lúc yêu đương thì đó là biểu hiện của việc tôn trọng đối phương cũng như tình yêu đó.Về phần mình tui không bit nếu điều đó xảy ra thì tui sẽ xử lý thế nào nhưng chắc chắn sẽ không thể sống xa người mình yêu(nếu cả hai cùng yêunhé)và cũng sẽ không yêu một người thiếu tâm lý và tình cảm đến ngay những ngày kỷ nioệm của hai người cũng quên......conbàn thì sao??????Mỗi người một ccáh giải quyết mà...........
  2. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    _ếch-xào-lăn
    Được chuot_march sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 01/03/2006
  3. chunhali2002

    chunhali2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Minh cung khong biet phai nghi the nao nua. Nhung minh nghi, xa nhau thi buon lam. Minh cung phai xa nguoi yeu cua minh vi nguoi ay di du hoc. co khi 2 nam khong duoc nhin thay nhau. Mac du co chat va goi dien thoai thuong xuyen , minh van thay tui than, vi nguoi do dau co o ben minh. Va khi buon qua, minh danh co quen di noi buon. Chi co dieu neu ban cu quen di noi buon, roi mot luc nao do ban se khong con buon duoc nua. Va minh chi con biet lao dau vao nhung cong viec khac, va co nhung viec ban lam nguoi ay khong biet, nhung gi ban suy nghi nguoi ay cung khong biet duoc. Doi khi cac ban lai cai nhau chi vi mot dieu rat mo ho ma neu ca hai noi chuyen thi cha bao gio cai nhau ca. phai khong? Minh khong biet co tinh yeu trong xa cach khong. Co le la co, vi van co nhung doi yeu nhau day thoi va ho van lay duoc nhau. Nhung dieu do la kho lam co dung khong? Minh biet mot cau nay. " Tinh yeu trong xa cach giong nhu lua trong gio. Gio tho tat ngon lua nho va thoi bung len ngon lua lon" Minh chuc cho tat ca nhung ai co tinh yeu nhu minh deu khong lam cho no bi tat di, ma no se ngay mot chay manh hon.
  4. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    bùn thật bởi có mấy ai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
    gặp mặt cả chục lần còn chưa thấy iu vậy thì tâm trí nào mà để ý xem ngày đầu tiên gặp mặt...
    Vả lại con trai mà,đãng trí là sở trường,nhớ đc những ngày kỷ niệm thực sự là cả một công trình...
    nếu cứ tỉ mỉ như vậy liệu còn thời gian cho công việc
    Chẳng nhẽ những bạn gái chỉ muốn 2 đứa yêu nhau thật lãng mạn mà ko để ý đến chuyện khác ư
  5. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm meo ơi, tặng em bài này này
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần 2 niềm tin trong trái tim 2 con người!
    Nếu là mình, mình sẽ đợi được, 5- 10 năm cũng sẽ đợi. Nếu biết người ta vẫn hướng tới mình và không lừa dối mình!
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    @ khongthe : Làm seo bít là người ta thật tình với mình mà chờ
    Nếu bít là ng ta thật lòng yêu mình thì chờ đến hết đời cũng ko sao.Nhưng vấn đề là nếu xa cách nhau thế,cuộc đời thì lắm thử thách làm sao biết được....
    Được meo_ko_an_ca sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 02/03/2006
  8. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
  9. tinhco_pi

    tinhco_pi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không đủ kiên nhẫn và chờ đợi một Tình yêu như thế đâu. Tớ cũng đã từng nuôi hi vọng vào một tình yêu như thế rồi. Ngày nào bọn tớ cũng online, điện thoại và nhắn tin cảm giác lúc nào cũng có nhau...Vậy mà mọi thứ dường như tan thành mây khói khi người ta nói phải tiếp tục chờ đợi người ta nữa nhưng mình biết bên cạnh người ta giờ đã có người khác rồi....26 tuổi có muộn không khi mà tớ phải bắt đầu lại từ đầu nhỉ? Dường như chẳng còn yêu được nữa, con tim như chai đi mất rồi. Bây giờ chỉ cố thích một cái j đó để mà sống có ích hơn. Bây giờ nghe thấy giọng con gái của mảnh đất người con gái kia đã thấy ghét rùiiii. Chán quá cơ, bao giờ mình mới thoát ra cảm giác vô vị này nhỉ?
  10. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thích thì chắc là được. Yêu thì khó, nhưng chẳng có gì là không thể cả.

Chia sẻ trang này