1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu trong xa cách

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_ko_an_ca, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình ko làm được điều này. Có thể mọi người sẽ nghĩ là mình ko yêu thực sự, chả bít nữa! Tuỳ người đánh giá. Mình là con 1, sống cô đơn lắm nên lúc nào cũng cần có người ở bên cạnh. Có thể đó là đòi hỏi quá đáng, có thể đó là ích kỉ, tham lam, gì cũng được...Đã có 1 lần xa anh gần 1 tháng, gần 1 tháng thôi nhé. A vào SG với bố và bà, đi du lịch, bắt buộc fải đi. Mình lại bị nhốt trong "trại". Cho dù a vẫn gọi đt nói nhớ nhung yêu thương rất nhiều nhưng vẫn dùng dằng suýt chia tay. 1 fần vì ko chịu được 1 fần vì lúc đó tự nhiên trong "trại" đấy có nhiều a tán quá Mà toàn anh cao to đẹp trai đàn ông phong độ mới chết Nhưng nói chung may a về kịp và giằng lại đc. Thực ra vẫn yêu anh mà, chỉ là say nắng thôi. Nhưng thử hỏi a mà đi khoảng 3, 4 tháng xem...thôi rồi... Dưng mà đấy là hồi mới yêu nhau thôi, bây h thì chả biết đc Tóm lại, mình là người cả thèm chóng chán, rất là hư
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình ko làm được điều này. Có thể mọi người sẽ nghĩ là mình ko yêu thực sự, chả bít nữa! Tuỳ người đánh giá. Mình là con 1, sống cô đơn lắm nên lúc nào cũng cần có người ở bên cạnh. Có thể đó là đòi hỏi quá đáng, có thể đó là ích kỉ, tham lam, gì cũng được...Đã có 1 lần xa anh gần 1 tháng, gần 1 tháng thôi nhé. A vào SG với bố và bà, đi du lịch, bắt buộc fải đi. Mình lại bị nhốt trong "trại". Cho dù a vẫn gọi đt nói nhớ nhung yêu thương rất nhiều nhưng vẫn dùng dằng suýt chia tay. 1 fần vì ko chịu được 1 fần vì lúc đó tự nhiên trong "trại" đấy có nhiều a tán quá Mà toàn anh cao to đẹp trai đàn ông phong độ mới chết Nhưng nói chung may a về kịp và giằng lại đc. Thực ra vẫn yêu anh mà, chỉ là say nắng thôi. Nhưng thử hỏi a mà đi khoảng 3, 4 tháng xem...thôi rồi... Dưng mà đấy là hồi mới yêu nhau thôi, bây h thì chả biết đc Tóm lại, mình là người cả thèm chóng chán, rất là hư
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Đó là tình yêu sét đánh "Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên", một người may mắn khi có cơ hội 2 lần trong đời như vậy
    Vàng 2: Sai tiếp. Chỉ một phần như vậy
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Đó là tình yêu sét đánh "Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên", một người may mắn khi có cơ hội 2 lần trong đời như vậy
    Vàng 2: Sai tiếp. Chỉ một phần như vậy
  5. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ người con trai nào nhớ được tỷ mỹ những điều đó thì họ đúng là quá phụ nữ.
    Sâu sắc và nhớ dai .
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ người con trai nào nhớ được tỷ mỹ những điều đó thì họ đúng là quá phụ nữ.
    Sâu sắc và nhớ dai .
  7. eat_ate_eaten

    eat_ate_eaten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chung thuỷ là khi ĐANG YÊU một người thì không được lên giường với người khác (nghĩa đen luôn).
    Nếu thích người khác và muốn lên giường với người khác mà không mang tiếng là không chung thuỷ thì bỏ người hiện tại đi.
    Ngắn gọn xúc tích thế thôi.
    Bác nào bảo là nếu bỏ người hiện tại để theo người khác là không chung thủy thì bác chắc theo quan niệm cam chịu. Không yêu thì bỏ và theo người mình thích thì vẫn được coi là chung thuỷ, không việc giề phải cam chịu cả đời với 1 người mà không còn yêu nữa cả.
  8. eat_ate_eaten

    eat_ate_eaten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chung thuỷ là khi ĐANG YÊU một người thì không được lên giường với người khác (nghĩa đen luôn).
    Nếu thích người khác và muốn lên giường với người khác mà không mang tiếng là không chung thuỷ thì bỏ người hiện tại đi.
    Ngắn gọn xúc tích thế thôi.
    Bác nào bảo là nếu bỏ người hiện tại để theo người khác là không chung thủy thì bác chắc theo quan niệm cam chịu. Không yêu thì bỏ và theo người mình thích thì vẫn được coi là chung thuỷ, không việc giề phải cam chịu cả đời với 1 người mà không còn yêu nữa cả.
  9. oi_iv_vi_io

    oi_iv_vi_io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi không trở lại được phút ngày xưa, giờ thì một mình thật.Sau thời gian xa nhau tưởng chừng gặp lại nhau sẽ được vui hơn, nhưng rồi gặp lại như là gặp một ng xa lạ nào đó.Rồi quyết định thêm xa để thử thách thêm mình.
    Giờ thì ngồi chờ số phận, chờ một ngày gặp lại nếu còn duyên
  10. oi_iv_vi_io

    oi_iv_vi_io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi không trở lại được phút ngày xưa, giờ thì một mình thật.Sau thời gian xa nhau tưởng chừng gặp lại nhau sẽ được vui hơn, nhưng rồi gặp lại như là gặp một ng xa lạ nào đó.Rồi quyết định thêm xa để thử thách thêm mình.
    Giờ thì ngồi chờ số phận, chờ một ngày gặp lại nếu còn duyên

Chia sẻ trang này