1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu trong xa cách

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_ko_an_ca, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một khi bạn không có niềm tin thì chẳng bao giờ bạn đợi được. Nếu bạn đã quyết đợi, mà cuối cùng mới biết người ta không thật lòng thì cũng hãy vui vẻ chấp nhận sống tiếp. Đã tin thì đừng hối hận!
    Cuộc đời ai cũng có lần vấp váp. Sai thì sửa, sửa rồi lại sai....
    Mình cũng đã từng đặt niềm tin vào một việc (một việc ko liên quan đến TY nhưng lại liên quan đến một thứ tình cảm thiêng liêng, danh dự và nhiều thứ nữa...mình không tiện nói ra đây). Mình đã âm thầm nén trong lòng hơn 5 năm chỉ để xoa dịu những suy nghĩ - 5 năm không phải là ngắn đối với một cô bé 16-17 tuổi chóng thay đổi .... Cho đến khi niềm tin không còn nữa, cho đến khi mình biết suy nghĩ chín chắn hơn.... Mình cũng không hối hận.
    Có lẽ sẽ là một so sánh khập khiễng.....
  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tin yêu,hy vọng rồi tha thứ...................................
    Để rồi lại tiếp tục........
    Tin yêu,hy vọng rồi tha thứ...................................
  3. Esrose

    Esrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hic,thế thì yêu được mấy lần hả mèo?Phải tìm được ngươif tin được,yêu được thì mới đáng đặt niềm tin
  4. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao mà siêng vào ttvnol dữ khong biết nữa, và cũng tình cờ đọc được chủ đề này.. Cái gì nó cũng có cái này và cái kia, không có cái gì là hoàn hảo cả.. Nhưng nói chung chỉ gói trọn một câu, không ai hiểu mình hơn chính mình cả... Mình biết mình làm gì và quyết định như thế nào. Nói thết, nhưng mà yêu người ở xa không đơn giản. May mà câu chuyện kaly biết lại là một happy end. Không xa xôi đâu cho lắm, đó là chị của kaly.. Giờ thì hai người đã kết hôn rồi.. Mỗi người ỏ một nơi, yêu thương cũng qua điện t hoại và chat. Gây gỗ cũng qua phương tiện đó luôn.. Nhưng mà kaly thấy là, phải có lòng tin tuyệt đối và cả tình yêu đủ lớn thì mới vậy.. Vì cuộc tình của chị kaly, kaly chứng kiêns từ đầu cho tới lúc kết thúc là đám cưới.. Kaly thấy khâm phục sự kiễn nhẫn của hai người, chờ đợi nhau trong sáu năm trời ròng rã và gặp được nhau đúng hai lần trong sáu năm đó.... Vậy thì. .mình cứ tin vào tình yêu của mình đi....
    Tình yêu lúc nào cũng tuyệt, tại sao chúng tao không cứ yêu đi nhỉ??
    Cuối tuần vui vẻ
  5. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Đã có những lúc sự xa cách làm ta yêu em nhiều hơn.
    Đã có những lúc sư xa cách làm ta luôn phấn đấu để có thể gần em
    Đã có nhứng lúc sự xa cách thổi bùng lên nỗi nhớ em trong ta.
    Nhưng rồi chúng ta đã "gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt"
    Được Pasdutout sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 05/03/2006
  6. girl_so_yeu

    girl_so_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tôi ko biết là nên nói như thế nào nữa , tui cũng xa người ấy 2 tháng thấy rất nhớ anh ấy , nhưng làm thế nào được vì anh ấy fải đi . Ở nhà có lẽ tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt . Và hôm gặp anh ấy anh ấy nói với tôi là : anh chẳng biết nói với em thế nào nhưng mà có lẽ chúng ta là bạn bè thì hơn " Như thế đó bạn a` , ko gặp nhau anh ấy nhắn tin cho tôi và nói vẫn rất yêu tôi . Đến khi về gặp rồi anh ấy nói như vậy , tôi thực sự sốc nặng . Nhưng tôi tỏ ra là vẵn rất bình thường , coi như ko có chuyện gì cả. Nói chuyện 1 cách vô tư thoải mái . Lâu ko gặp , nói chuyện qua điện thoại và chát nhưng mà vẫn vậy , chẳng biết làm thế nào cả / Chỉ thấy hơi chán chán
    Sau đó anh ấy và tôi đi chơi linh tinh , khoác vai tôi và giữ tôi lại . Anh vẫn rất yêu em. Lại sốc thêm 1 lần nữa và thực sự thì tôi biết là anh ấy vẫn còn yêu tôi . Anh ấy sợ tôi khổ , ảnh hưởng đến học tập .
    cũng vui vui nhưng chẳng biết là làm thê'' nào nữa.
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn.Mèo chúc bạn có một tình yêu đẹp một kết thúc hạnh púc.Chúc 2ng sống bên nhau tới đầu bạc răng long nghen
  8. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    To girl_so_yeu: vote 5 for your happy ending
  9. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ hoa từ 2h sáng để mua hoa đến tặng nàng.
    4h sáng ôm cả hơn 100 bông hồng đứng đợi.
    Hic nàng vẫn chưa dậy.Hic chờ đến tận 7h sáng rồi chỉ kịp dúi vào tay rồi nói "mình đi học đây".
    Ôi 8-3''s Day...
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi thăm ng yêu ở HN về. Quen nhau 1 năm rưỡi, yêu nhau hết 8 tháng và gặp nhau 3 lần, tổng cộng khoảng được 2 tháng bên nhau. Vui có, cãi nhau có, chia tay cũng có luôn. Nhưng cuối cùng vẫn cứ tiếp tục yêu thôi. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, miễn sao mình cho là đúng thì nó đúng. Không hối hận, cũng ko lo lắng nữa. Bây giờ mình chỉ tâm niệm: cứ yêu đi rồi mọi chuyện tự nó sẽ ổn cả !

Chia sẻ trang này