1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tình yêu trong xa cách

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_ko_an_ca, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    ..."có lẽ nào anh lại quên em...
    Có lẽ nào anh lại quên em"...
  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Anh chợt nhớ những ngày ta chung lối
    Em đưa ô anh che nắng trên đầu
    Mọi người bảo chúng mình đẹp đôi lắm
    Mắt em cười anh lại thây xốn sang
    Anh chợt cái mùa thu năm ấy
    Ta quen nhau như những phút ban đầu
    Em bẽn lẽn còn anh thì bối rối
    Đi bên em không biết nói câu gì.
    Được meo_ko_an_ca sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 08/03/2006
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Trong các bác đã có ai đó nuối tiếc vì chưa dám nói chưa vậy
  4. pp_phuong

    pp_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/3, anh ko tặng hoa, 2 người ở xa nhau mà! Chẳng gặp nhau được (cũng giống ngày 14/2) Thế nhưng t/y của mình vẫn tồn tại đấy thôi!
    Ko gặp mặt trực tiếp nhưng mà ngày nào cũng được nói chuyện với anh Hôm nay còn vẽ linh tinh bằng IMVironment của YM nữa chứ
    [​IMG]
    Khoảng cách có khi làm tăng thêm t/c của 2 người ấy chứ, nếu t/y của bạn đủ lớn
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ko nghĩ thế...theo tớ thì phải là tình cảm đủ lớn để bù đắp khoảng cách thì đúng hơn....
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài pải có một tình yêu thật lớn thì mới vượt qua sự xa cách về địa lý
  7. pp_phuong

    pp_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thì ý của tớ là lúc đầu tình cảm của bạn phải đủ lớn đã mà! Khi vượt qua được trở ngại về địa lý, tình cảm ấy sẽ càng lớn hơn mà
  8. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Mình và người yêu hiện tại 1 năm cũng chỉ gặp nhau có 2,3 lần.Nói chung gặp nhau qua mail và tin nhắn thì nhiều hơn.Mình và anh ấy ở 2 thành phố khac nhau,nhiều luc nhớ lắm mà mình cũng chỉ biêt lôi máy ra đọc mẩu tin nhắn đến hàng chục lần.Hơn chục ngày nữa anh ấy vào NAM rồi.HN với SG còn khó gặp nhau hơn,mình buồn lắm chỉ ươc gì anh ấy ko phải đi ,ươc gì anh ấy ở bên mình.
  9. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tình yêu trong xa cách khó lắm hả
    em sắp đi du hoc rồi , xa người yêu , em nhớ lắm ,
    nhỏ đó hiền lành , dễ thương nữa , yêu em nhiều lắm , nhưng mà ở một mình , liệu có bị xao lòng vì những thằng con trai khác không , em cũng chăng biết nữa , nhỏ bảo rồi , nếu có thế thì chỉ là say nắng thôi , rồi sẽ về bên chồng mà , nhưng biết đâu ??????????????
    em phải làm sao đây ?????????????????

    http://vltk.info.ms
  10. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    em đang trong hoàn cảnh này nè
    khó nói lắm , em cũng chẳng hiểu nổi như thế nào nữa , nhiều lúc muốn dứt bỏ nó ra , lúc nào cũng luẩn quẩn trong vòng xoáy , mệt mỏi , chán nản .
    em và anh ấy quen nhau được 3 năm , yêu nhau khoảng 2năm rưỡi gì đó , gặp nhau cũng => thường , em đang học cấp 3 nên ko có điều kiện lên chỗ anh thường xuyên mà hầu như chẳng bao giờ đi cả , toàn là anh ý ! mà do công việc , học hành nên cũng ko đi thường xuyên được , chúng em yêu nhau chủ yếu là qua điện thoại , net .... nhiều lúc hạnh phúc lắm , có đợt hôm nào cũng call , nhưng có đợt chẳng gì hết , những lúc vậy chỉ muốn điên lên thôi , yêu thế này thì yêu làm gì , có mà cũng như ko . chậc ... em cũng kệ ....
    mà có bền hay ko cũng có hai người thôi , như ai nói đó '''' nó như sợi dây , mỏng manh vậy thôi '''' nhưng nó sẽ đứt nếu tình yêu đứt nhưng nó có thể mãi mãi nếu như 1 trong 2 hoặc 2 vẫn có tình cảm với nhau

Chia sẻ trang này