1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tồn tại được tình yêu trên nét.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuthanhdong, 26/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhdong

    vuthanhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Liệu có tồn tại được tình yêu trên nét.

    Tôi đoán là không chỉ mình tôi và cũng có thể còn nhiều những người khác nữa băn khoăn với câu hỏi này ( hic hic hơi triết lí, anh chị nào lớn thì tha lỗi cho em vì em xưng tôi nhé ). Trong thực tế tôi cũng gặp nhiều người có một kết thúc rất có hậu vd đơn giản như đám cưới rồi nên vợ nên chồng mà khởi đầu chỉ là mối tình xuất phát từ chát trên mạng. Và hình như ngày càng nhiều lên thì phải. Nhưng không phải là tất cả đều được như vậy. Phần lớn chỉ ... dạt dào tình cảm được trong vài lần đầu sau đó nhạt dần rồi .. hic mất tích hẳn.
    Phần lớn là như vậy. Những người đó lại mải mê đi tìm một nửa khác để thay vào chỗ trống đó. Em chỉ muốn hỏi vd như tinh yêu ấy không phải cách nhau từ đầu thành phố đến cuối thành phố mà nó cách nhau khoang 40 000 km thì liệu có thể dùng nét để hâm nóng nó lên ( hay ít ra đừng để nó nhạt đi thôi được không nhỉ.) Hic hic. Xin các anh chị nào có kinh nghiệm rồi bảo em với.
    Cảm ơn mọi người đã đọc bài này.

    Mười năm cô đơn chờ ngày trở lại
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh thành thật khuyên chú nên yêu những em xung quanh và chớ nên vớ vẩn trên net .Kinh nghiệm bản thân anh ,chết dở trên net tận 2 năm . Phí thời gian lắm
    Cuộc đời sao dài thế Năm tháng vẫn trôi qua Như biển kia dẫu rộng Mây bay tít đằng xa
  3. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đúng , tôi cũng chết thật trên net hai năm.....Con gái trên net, khó tin hon con trai....Vi mọi giá trị đều đảo lộn


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  4. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Người xung quanh mình, có những mối quan hệ, có những kỷ niệm, rung động còn hông được, huống chi trên net
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không có gì mà không thể cả.........Hãy luôn nhớ điều đó.
  6. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Có cái "có thể" nhưng xác suất thành công là cực nhỏ, thì chớ nên mạo hiểm .... Hãy đừng quên điều đó!
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chú nói đúng . Anh khuyên chân thành các chú thôi ,kinh nghiệm của anh ,anh không muốn các chú cũng mất thời gian và bận tâm nhiều như anh . Nói thật là anh cũng không khoái yêu đương trên net đâu ,nhưng mà xung quanh anh có rất ít các bạn gái người Việt nên cũng thiếu thốn tình cảm .Ừ thì người ta bảo với anh là yêu anh ,hỏi anh có đồng ý không thì anh cứ trả lời đại là yêu ,là đồng ý .
    Anh chả tiếc gì hết ,mấy việc mình làm chả có gì phải hối tiếc .Nhưng chúng ta còn trẻ ,chúng ta chớ nên chìm vào những sự vô bổ đó . Các chú ở Việt Nam ,các chú học trường này lớp nó ,có bao nhiêu người bạn gái thân quen ,có gặp nhau hằng ngày may ra mới hiểu được con người của nhau . Các chú có cơ hội nên biết tận dụng .Thời gian rảnh rổi nên học hành hay chơi bời . Chat chit mail miếc qua lại với các em trên mạng dễ phân tâm ,làm việc gì cũng rất khó đấy
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Các anh ở đây có vẻ không tin con gái đi chat quá nhỉ?Hì
    Không có tình yêu trên net,mà theo em,chỉ có sự cảm mến đặc biệt của những ng có thể cùng chia sẻ...cái gì chắc chắn hẵng tin
    I'm like a bird...
    ...and I'm gonna fly away!!!
     
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chị thì thấy: Gặp mặt rồi còn chẳng ăn ai nữa là trên net. Chú cứ phải gặp mặt, phải tiếp xúc nhiều rồi hãy quyết định. Chứ mấy cái trò chat chit yêu nhau trên net không tin được đâu. Quen thì được, chứ yêu thì phải sờ tận tay cơ

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ùa, sờ cả chân nữa Gừng cay nhờ nhờ
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  

Chia sẻ trang này