1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tồn tại được tình yêu trên nét.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuthanhdong, 26/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    có thể quen nhau trên mạng , nhưng nhất thiết là phải gặp mặt , nói chuyện xem có hợp không ? Rồi hãy tính tiếp .
    Những con người ........... hờ ! hờ !..............
  2. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chả phải lói đâu xa xôi , câu lạc bộ " CFFC" của chúng tớ đã có khối người yêu nhau trên net , gặp rồi sau đã "kết dính" rồi lấy nhau đấy ...
    Tuy vậy nhưng số người ăn phải quả đắng cũng ko phải ít , cái chính là có gặp được người thật lòng với người ta và người ta có thật lòng với mình ko thôi .
    Tớ cũng rất thích câu " TY ko có gì là ko thể " , kể cả trên net cũng vậy ...
    Thế nhá , chúc cả nhà vui vẻ .
    http://www.fptchat.com <------ hãy đến với chúng tôi để bạn có thể cảm nhận thấy thật sự bạn đang sống trong một đại gia đình , bạn sẽ có những giây phút thư giãn , những giây phút cùng sẽ chia tâm sự .... Vâng , nơi đó sẽ là tất cả ( hơi sến tí , các bác thông cảm quảng cáo mà .

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  3. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng ý với một bạn nào đó. Gặp nhau ngoài đã chẳng ăn ai nữa là chỉ nói chuyện với nhau qua mạng. Trên mạng người ta có thể là rất nhiều kiểu tính cách khác nhau. Cho nên không phải là không tin được mọi người trên net mà là chớ vội tin. Nhưng làm sao bây giờ, tôi bây giờ cũng đang rơi vào một hoàn cảnh tương tự. Khổ quá cơ.
    -----------------------
    Divided we stand, united we fall
  4. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn hỏi có tồn tại tình yêu trên nét không hả? Cứ thử đi là biết ngay ấy mà. Cần gì phải hỏi ai. Nếu bạn yêu rồi thì cứ yêu đi, nhưng bạn phải kiểm tra xem người đó có hợp với tiêu chuẩn của bạn hay không?
    Hãy làm những gì mình cho là đúng.
  5. vuthanhdong

    vuthanhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Hinh như đa số mọi người đều cảm thấy cái này không được khả quan cho lắm. Cám ơn mọi người đã vào cái mục này nhưng dù sao em cũng muốn thử. vả lại lúc dính vào rồi thì khó dứt ra quá. Tình yêu là mù quáng mà.
    Die Liebe ist blind.
    Mười năm cô đơn chờ ngày trở lại
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ thử xem rồi biết , rồi thấy mình ngốc nghếch như thế nào.....(kinh nghiệm xương máu của tui đấy ) ...Tình yêu online ư? Đúng là một trò chơi nguy hiểm và dại dột
    " if tomorrow never comes....."
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Sờ tận tay còn chưa ăn ai nữa là
    NET chỉ dùng làm phương tiện để "tăng viện" tình yêu thì được chứ tình yêu bắt đầu từ NET trước khi gặp mặt thì khó lắm. Hoặc người đó sẽ doạ bạn, hoặc bạn sẽ doạ người đó khi 2 người gặp mặt nhau lần đầu
    Tặng cậu mấy câu thơ ở đâu đó trên NET
    " Bao nhiêu là mộng mơ
    Bao nhiêu là thương nhớ
    Bỗng vụt bay theo gió
    Em xấu đến bất ngờ..."​
    Con người vẫn cố ép mọi thứ theo trí tưởng tượng của mình mà
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  8. reallyman

    reallyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tui kô tin, hoàn toàn ko tin có chuyện tình yêu trên net. Tình yêu phải xuất phát từ ánh mắt trao nhau đầu tiên, ít nhất là như vậy, trên net thì thấy được gì ngoài một cái hình đẹp bá cháy bọ chét (kô biết của ai nữa) hoặc một cái đầu đang nhìn chằm hăm vào màn hình hoặc cắm cúi gõ keyboard. Đó chưa kể đến chuyện tình yêu muốn đến trái tim phải đi qua .....bao tử
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tôi dám chắc trông số những người tham gia topic này không ít người đau đớn vì tình yêu trên net..........hì....đúng không?
  10. vuthanhdong

    vuthanhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    em có một thắc mắc nữa. có thể quen nhau qua mạng là cái gì đó hư ảo nhưng tình cảm thì có thật trong mình. khi mình cảm nhận được nó một cách rõ ràng và hiểu những gì mình đang trải qua. dù sao em cũng muốn thử.
    quen cách này hay cách khác đều là quen thôi mà. tình cảm thật trong mình mới là điều quan trọng. không hiểu mọi người có nghĩ thế không. em không thích chạy theo những gì viển vông mơ hồ khi mình chưa hiểu được nó.
    Mười năm cô đơn chờ ngày trở lại

Chia sẻ trang này