1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tồn tại được tình yêu trên nét.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuthanhdong, 26/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Cái gì phải đến thì nó sẽ đến thôi. Mình đã từng chẳng tin vào cái loại tình yêu qua net , nhưng ghét của nào trời trao của ấy , dính luôn một lần đến bây giờ chưa gỡ ra được. Thnx god , mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp , chẳng khác gì khi yêu nhau ngoài đời cả.
    Net nó không có lỗi, tội lỗi là do người sử dụng thôi.
    I wanna lay you down on the bed of roses
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó nhỉ , có mỗi vấn đề yêu thôi mà mọi người bàn luận mãi không thôi ! Nếu cảm thấy tin tưởng được nhau thì yêu không tin thì thôi . Yêu là dựa trên sự tự nguyện và dựa trên hai trái tim đồng cảm với nhau mà , như vậy có đúng không nhỉ ? theo tôi , tình yêu dựa trên cơ sở tình bạn , phải gặp , phải tiếp xúc nhiều để bít rõ về nhau rồi yêu hay không thì xét sau cái vấn đề này cũng khá là nan giải đấy nhỉ có hay không tình yêu trên mạng thì hãy để những người trong cuộc trả lời vì càng cố ngăn cản tình yêu lại càng mãnh liệt , chẳng ai bít trước được tình yêu đến lúc nào và đi lúc nào .
    Hom nay cu song het minh
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  3. ttkienbk

    ttkienbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Không phải là bị chú nào Tin 3 bỏ bùa đấy chứ?
    Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa
  4. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    net chỉ là cách gián tiếp để mọi người quen biết tìm hiểu lẫn nhau , có khi trên net con người dễ thể hiện bản thân mình hơn vì không phải nhìn mặt đối phương trực tiếp nên không có cảm giác ngượng ngùng hay rụt rè .Nhưng mà yêu trên net thì nhất thiết phải gặp mặt một lần sau đó cũng sẽ trở thành những cặp tình nhân khác thôi chứ yêu qua net mà chưa bao giờ gặp mặt thì không đáng tin chút nào
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  5. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ơ thế sao số lượng người yêu nhau qua nét ngày càng tăng thế nhỉ ?
    Việc khó không phải là không làm được mà chỉ là chưa làm được mà thôi !
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ho` , yêu là chuyện của người ta , yeu nhau nhanh thì chán nhau cũng nhanh thôi! ko tin à ? cứ thử một lần rồi xem
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  7. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chỉ là tạm thời còn cái chết mới là vĩnh cửu !
    Đồng  chí Chúa chỉ được cái đúng !
  8. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cũng tồn tại vài cuộc tình đẹp như trong mơ đấy .
    qua net cũng đâu phải là xấu đâu ..


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  9. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em với cô ấy quen nhau qua sự giới thiệu của 1 người bạn của em va` cũng là bạn của cô ấy , quen nhau được hơn 1 năm rồi giờ mới yêu . Em gọi điện thoại mấy lần gặp mẹ cô ấy , có vẻ quý em lắm . Không biết trong trương hợp em có bị gọi là không chắc chắn không ?
  10. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    hê chưa chắc đâu. mẹ quý tthì quý nhưng ông già không đồng ý thì cũng chịu thôi.
    Việc khó không phải là không làm được mà chỉ là chưa làm được mà thôi !

Chia sẻ trang này