1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tồn tại được tình yêu trên nét.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuthanhdong, 26/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ccsu

    ccsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể cho tui hỏi luôn đến các cô, đạc biệt các cố nhé . Thú thực thì ...tui cũng không tin tình yêu qua net, nhưng tự nhiên bị "cãm" vì một em , không biết trong lòng em này thế nào mà thuòng vào 1 tuần 1 ngày cuối tuần chúng tôi vẫn chat hăng say lám, chat co the ngòi chat đen 5-6 tiếng đồng hồ vậy, moi email qua lai cũng ngon trớn, nên một lần chẳng thấy nàng email cho tui..mac dù tui email cho nàng đều đêu.chác bị "cãm" nàng qua cach noi chuyện . tui co gắng cứ email cho nàng và nhắn mesg. nguyên 1 tuần không thấy nàng tra lòi hay viết reply lại như xưa nên tui đành chấm dứt luôn muối quan hệ này .
    Theo các bạn gái thì một cô gái không thich một anh nào đó có thể ngồi chat lâu đến thế không ? co gọi phone cho anh đó không ? ....
    Va trong truờng hợp của tui , thì liệu cô ta có đang thử tui hay là cô ta muốn kết thúc ...quan hệ ?
    và noi thiệt tren chat noi chuyện rất thân thiết hơn bình thuờng chút chút ..tức la không co vẻ gì làm nàng giận cả /////
    Cám ơn các bác,
    ccsu
  2. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cho cười một cái nhá,nhưng chịu ko nhịn đc cười.Tình yêu online cũng có thể xảy ra nhưng ko fải với ai cững vớ đc người vừa ý đâu.Kih nghiệm của thằng bạn là mấy em càng ăn nói ngúng nguâỷ,dễ thương thực chất toàn là thùng rỗng,mời đi uống nước ngồi fát ngán.... đáng thương ghê gớm! Có cảm tình ở trên net thì ok,nhưng để yêu thì ko thể cứ bám lấy cái máy đc..tình cảm dù sao cũng nên là cái có thể nắm bắt đc,mình nhỉ
  3. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì thì phải gặp đã thì mới biết yêu được hay không. Còn những cảm xúc khác như nhớ nhung, trống vắng, linh tinh và linh tinh thì vẫn có thể mặc dù chưa hề gặp. Tui đang rơi vào trường hợp như vậy nè ? May mà bây giờ webcam cũng sẵn nên cũng đỡ phải tưởng tượng nhiều
  4. posh20s

    posh20s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là đến bây giờ ít có ai mà chưa có mối tình nào qua mạng và ai cũng từng chán ngán mà thốt lên rằng: Love online chỉ là online rồi love. Không thể có thật và không thể tồn tại mãi được. Mình đồng ý với ý kiến cua anh nào ấy, các bạn đừng nên phí tình cảm của mình qua mạng. Nó có thể làm bạn yêu đời hơn , nhưng ngoài việc online và chờ đợi tin của người ấy ra, cuộc sống của bạn có gì phong phú hơn đâu. Cứ bó rị trong căn phòng và đối diện với cái máy từ ngày này qua tháng nọ, không biết rằng ngoài kia có bao nhiêu người cần đến bạn. Cũng vì cảm giác được chia sẻ và cảm thông rồi đồng cảm với nhau từ những lần chat-chit mà nãy sinh tình cảm. Nhưng thứ tình cảm mà nghe thấy hay, đọc thấy cảm động nhưng không thể chạm đến được ấy làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho bạn? Khi bạn ốm đau, khi bạn cần giúp đỡ những việc rất thực tế, liệu người ấy có thể làm được không? Mà gọi là yêu?
    Mình yêu trên mạng cũng đã 2 lần, lần nào cũng rất tử tế, va kéo dài đến 2-3 năm. Nhưng mà cuối cùng khoảng cách về địa lì luôn là thứ không bao giờ nên tồn tại trong tình yêu " quá lâu".
    Bạn hãy tìm xem, đâu đó những người rất gần gũi với bạn, tuy tầm thường, nhưng lai rất chân thật. Chứ không như trên mạng, lúc nào cũng là những lời lẽ đẹp đẽ dễ nghe, nhưng chả bao giờ có thật.
    Tóm lại, mình nghĩ qua mạng, chúng ta chỉ có thể tìm những người bạn để tâm sự và chia sẻ, chứ không phải để yêu.
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì mỗi người một hoàn cảnh,nói chung ty trên net ít khi thành hiện thực.Vì cái ảo và cái thực luôn khác nhau mà.Và thực tế cũng có không ít đôi tìm thấy nhau qua net.VÌ thế nếu bạn cũng quan tâm đến ty qua net,thì hãy thật chân thành với nhau,quan trọng nhất là nghiêm túc,nếu muốn có quan hệ lâu dài.
  6. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Qua net và qua ttvnol,tôi cũng đã quen với 1 người,mới đây thôi,nhưng người ta làm tôi thất vọng quá,thế đấy!
  7. xanhpeterbug83

    xanhpeterbug83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Noi'' tieng yeu tren net thi` kho chu kieu "cam?" thi cung co the co'',nhu minh day nay` cung da tung co luc cam cam mot anh tren net ,nhung sau khi hai anh em gap nhau va nhan ra rang do chi la` cam giac tren net thoi va sau do thi` minh` da co mot ong anh trai that tuyet voi`.
    That ra tinh cam tren net nhieu khi no cung la nham lan chut xiu,doi khi noi chuyen thay hop hop roi lai nghi hay la` minh iu ,hihi cai gi` cung can co thuc te cac ban nhi

    Anh hai oi em quy'' anh hai nhat do''
  8. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Quên em bé đó đi! mà chú nên giữ mấy cái thư chú viết lại để mà còn gửi cho các em khác!
    Nói thế thôi, có duyên thì gặp lại mà ko có thì quên béng nó đi!
    Cũng nhiều đứa tốt thật nhưng mà đừng có hy vọng quá nhiều...
    PW>
  9. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì là bạn bè vẫn có thể ngồi chat và gọi phone bạn ạ,cho nên đừng lấy điều đó làm thước đo.Và bây giờ thì có thể bạn đã có cảm tình với cô gái đó mà cô ý lại có vẻ quay ngoắt 180 độ thì bạn biết làm thế nào không?Bạn thử làm giả một cái nick nào đó đi rồi coi như vô tình - ngồi chát với cô ta bằng níck đó ,nếu như cô ta vồn vã với bạn qua cái nick mới là bạn hiểu ngay ra cô ta là người thế nào ý mà.Đến lúc đấy thì không có gì mà phải băn khoăn ,lăn tăn nữa nhé.
    Tuy nhiên cũng hy vọng là vì một lý do nào đấy mà cô ta tạm thời không liên lạc được với bạn và chúc bạn may mắn
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chán các Bác wá!
    Xin thú thực là thằng em đã yêu qua chat đây, hổng vấn đề gì sất. Quen nhau trên net, rui hẹn nhau đi chơi, thấy hợp, thấy thích thì yêu. Rất tuyệt, chẳng qua tại cái số của các bác nó thế, trách ai được. Còn nữa, gặp nhau rùi , các Bác phải tìm hiểu chứ, không làm được điều này thì chỉ nên trách mình thui. Xin các Bác thứ lỗi cho thằng em thất kính.
    Kính

Chia sẻ trang này