1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tồn tại một tình bạn sau khi tỏ tình... thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi river_sound46, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Liệu có tồn tại một tình bạn sau khi tỏ tình... thất bại

    Đầu tiên em xin chào các bác, em lăn lê vạ vật ở cái box này cũng đã lâu mà không đóng góp gì nhiều nay lại làm phiền các bác man + các girls (ladies), em cảm thấy mình cũng hơi gà nhưng dù sao thì cũng mong các bác bỏ quá cho.
    Chả là em có quen 1 em được 2 tháng, tình cảm cũng tốt đẹp đi chơi rồi nói chuyện các thứ. Về em gái thì ngoại hình bình thường, học giỏi, tâm lý, có nhiều bạn trai thân mà lại toàn hơn tuổi (cô ấy bảo với em vậy) nên mà qua những buổi đi chơi em cũng thấy vậy, biết nhiều chỗ hay, rất có tinh thần cảnh giác khi em tích cực cầm nhầm... tay[r39). Cô nàng hỏi em đủ thứ từ cách đối xử với mọi người cho đến chuyện học hành (dù bây h em đã ra trường và đi làm). Tóm lạilà em này khác so với những girl mà em từng gặp, chỉ cần em đưa đi chơi là Ok rồi, ko đòi hỏi gì nhiều. Với em này thì đi chơi thôi chưa đủ, mà còn hỏi những câu khó, em ko biết trả lời như thế nào mà toàn hỏi về những sở đoản của em mới chết chứ (em thì thứ 1 ko biết nói dối, thứ 2 ko biết dùng lời nói ngọt ngào để che đậy).
    Còn về em thì học ở cái trường nổi tiếng là lắm con trai nên gần như mù tịt về con gái, hic cho nên sau buổi đầu ấn tượng, nàng có vẻ rất thích em giờ chuyển sang ít thích và gần hết thích và bây h là thích theo kiểu 1 người bạn (để buôn chuyện). Thực lòng mà nói em cũng rất muốn có 1 người bạn gái như cô ý, dù có thể ko là người yêu nhưng nhờ có cô ấy mà em biết được 1 cách suy nghĩ của các girl nói chung và cũng là có thêm 1 cách nhìn về cuộc sống, cách cư xử tâm lý (theo em nghĩ rằng tốt thôi chưa đủ mà còn phải tâm lý nữa, cái này thì khó) với mọi người.
    Tình trạng chung là ổn, hiện tại có lẽ chưa có đối thủ nào nặng ký, trước kia thì có nhưng hiện còn liên lạc ko thì em chịu. Đi chơi thì khoảng 2 buổi 1 tuần, nhưng dở cái là em này học ác quá nên tối nào cũng bận dạy và học. Đi chơi, toàn đi 2 xe mà cũng chỉ khoảng 1h là hết.
    Tình trạng mới nhất là sau trong 1 lúc thần kinh chập mạch em đã gửi 1 cái message trong đó say loving with her (cô ấy thì ko nói gì)và bây h là đẩy cả 2 vào tình trạng khó xử. Hiện tại thì cũng ko có gì ghê gớm lắm em đã cố gắng cư xử bt như mọi hôm . Bây h thì dở qúa mình đang ở thế quân bình tự dưng xuống vũng bùn. Cái mà em muốn hỏi là liệu nên tiếp tục ntn và nếu là bạn thì có thể duy trì tình bạn này được trong bao lâu ?
    P/S: Em ko muốn bị mất mối quan hệ này dù trên phương diện nào đi chăng nữa, tình bạn cũng đã là tốt rồi, t/y thì tất nhiên càng tốt.
  2. m4tr1x

    m4tr1x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bạn ko những cần cố gắng như bt mà phải cần phải nói với nàng rõ hơn về những gì bạn nghĩ,những gì bạn coi trọng về mối quoan hệ này .Và cũng cố gắng tỏ ra cho nàng thấy rằng những gì trong tình bạn và tình yêu thì sẽ ko thay đổi...ko yêu được thì là bạn tốt với nhau.chứ đừng tỏ ra ái ngại hay là ko được tự nhiên trước mặt người đó . vì nếu vậy thì mối quoan hệ này sẽ tệ hơn đó...ko nhưng tình yêu bạn ko có mà tình bạn của người đó đối với bạn cũng ko thể tự nhiên được :D
  3. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, thế này thì còn phải vác chăn vào box này mà ngủ chứ lăn lê bò toài chưa đủ đâu.
    Thôi bỏ đi, cả tình bạn lẫn tình yêu, sai lầm của bác là tỏ tình quá sớm, có lẽ bác rơi vào môi truờng ít gái nên thấy có gái nói chuyện hợp lại thêm vài ưu điểm nên bác chết luôn, xin nhắc bác là gái ko chỉ nói chuyện hợp với bác ko đâu, còn hợp nhiều zai nữa cơ.
    Nếu bác vẫn muốn thì nên gặp lại nhau sau 1 năm nữa mà ko liên lạc với nhau, lúc đó thì thời gian có thể làm mờ đi những ấn tuợng truớc về bác. Hi vọng thêm em ý mới bỏ người yêu thì bác có khi lại được cả t/y cũng nên
  4. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Anh này mắc lỗi quá nóng vội, phải nghiên cứu kỹ tình hình trước khi ra trận chứ
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chú này công nhận là gà, vừa ... vừa run, hêh. Chuyện vặt vãnh thế này mà đã cuống hết cả lên, sau này yêu em ý rồi thì còn bị củ hành nhiều. Trước mắt thì cứ tỉnh bơ như ko có chuyện gì. Vẫn gọi đt rủ đi chơi đều, vừa lạnh lùng vừa quan tâm, khi nói chuyện ko đả động gì đến, coi như mấy cái câu lăng nhăng trên net kia chả đáng gram nào, ai cũng nói đc. Lúc đó tự nhiên em cáo sẽ nghĩ ngợi, lăn tăn, thắc mắc "cái thằng gà này bị a bớ hay sao nhỉ? Hỏi người ta xong rồi lại im re, cứ như chưa hỏi bao giờ". Càng nghĩ càng ức, rồi đến lúc em cáo sẽ phải mở miệng trước để hỏi chú về cái vụ này. Lúc đấy xác nhận cũng chưa muộn.
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thông thường nếu như chú bộc lộ là thích gái mà gái ko có tình cảm thì nó phản ứng ngay( trừ những loại cáo già đời thường thích chơi trò vờn vờn, lấy chú làm thú vui khi buồn), gái thường ca bài ca "bọn mình làm bạn tốt của nhau anh nhé", cái "bạn tốt" này hay lắm nhé, gái nó tránh mẹt chú sút ngày luôn á. Tóm lại là gái nó ko thích thì ko nên níu giữ gì nữa, bạn bè thì thỉnh thoảng gặp nhau ở sinh nhật, liên hoan, đám cưới, đám xin, gì gì nữa tương tự, còn đâu chấm hết.
    Tình hình cụ thể của chú thì chú cứ lờ cái tin nhắn gà của chú đi, coi như ko có. Vẫn đi chơi bình thường như mọi khi, chờ diễn biến tiếp theo rồi tính.
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Dăm ba mớ mối tình vắt vai rồi có khác.
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm thì chưa đạt đến mức để tỏ tình mà đã vội cầm đèn chạy trước ô tô, gái thì thông cảm thôi nhưng cái hấp dẫn, cái bí mật, cái may rủi trong chuyện cưa cẩm đã chấm dứt. Gái sẽ nghĩ, đi chơi với giai để làm rì khi cái hay nhất mình đã nghe mất roài, giờ có khi lại nghe lắm cái dở hơi hơn.
    Giờ phải không gặp nhau vài tháng để cho quan hệ trở thành bình thường. Nếu vì không gặp mà mất luôn quan hệ cũ thì cũng phải chịu thôi.
  9. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày xưa có em mà chỉ 2 tháng sau nó đã đổ em rồi, mà chả cần phải mất công gì cả. Nghĩ lại hồi đấy sướng thật, ko phải tốn IQ gì nhiều, cứ rủ đi chơi là xong. Bi h thì hay rồi , tình cảm sụt đi thấy rõ. Em tỏ tình chẳng qua cũng chỉ vì em nó bảo mỗi khi gặp anh em thấy rất vui, rồi sao anh ko thử có 1 cô bạn gái để cho nó bớt cô đơn, rồi em ko muốn đi chơi Trung thu mà chỉ muốn ở nhà, em chỉ đi chơi với mỗi anh thôi đấy... Em nó còn bảo em có nhiều bạn gái xinh lắm vvv.vv. Em cáu quá mới nói là hay là em giới thiệu cho anh nhé thì nó im thin thít.
    Lại còn có chuyện này nữa là rất hay kể chuyện bạn trai (thân) ra khoe, có nhiều ưu điểm này nọ. Tiện thể hỏi luôn các bác em này chê em không hiểu tâm lý chị em nhưng mà nó lại bảo nó có mấy anh bạn rất tâm lý, ko cần nói ra cũng đã hiểu nó rồi, nhưng mà đấy là ngày xưa... rồi chúng em đi chơi cũng vui lắm nhưng mà em chẳng có tình cảm gì với thằng đấy cả. Lại còn mấy cái vụ hẹn hò với anh nảo anh nào muốn làm quen với nó thì nó cũng cho em biết là hôm đấy em có hẹn rồi, ko đi chơi với anh hôm đấy được. Mà cứ khoảng 1,5 tuần lại thấy có 1 anh đến làm quen (trong đó em đã gặp 3 chú) hic. Mà em cũng sợ bị nó cho làm xiếc lắm nên hỏi các bác là kiểu này là ntn ?
    Với lại cá nhân em thấy hễ cứ cô nào mà có giai theo 1 cái là trở nên hấp dẫn hẳn, như em này của em chẳng hạn. Trước đây mặc thì kín đáo lại hơi nhà quê nhưng mà sau khi em góp ý mấy câu thì thay đổi hẳn mát mẻ và tích cực trang điểm. Đấy là về ăn mặc, còn về tính cách thì trước ít nói chuyện với các anh giai nay thì tự tin điều khiển cuộc nói chuyện đó ( em thì em thấy em nào nói chuyện tự nhiên và ko rụt rè rất ghi điểm với các anh trai) nhưng mà cũng có màn giới thiệu em với chú đó, thế là chú kia tự hiểu . Thế hỏi ngoài lề các ladies trong TTVN là các cô có cảm thấy thế không ? Hiện tượng này nó nói lên điều gì ?
  10. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em nó đang fân vân, ko biết những lời nhắn trên msg của bạn là thật hay đùa, có fải là 1 fút ngẫu hứng hay ko?
    Với lại, có tình cảm với con nhà ngta tỏ tình thì tỏ tình cho tử tế, nói trực tiếp để nhìn thấy sự chân thành qua ánh mắt thì tốt hơn...
    Nhưng hình như của đáng tội là ngẫu hứng thật hehe...

Chia sẻ trang này