1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tồn tại một tình bạn sau khi tỏ tình... thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi river_sound46, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tỏ tình mà thất bại, lại chuyển sang tình bạn,
    Vậy kết luận tình bạn đó đang tồn tại trên 1 ý đồ không trong sáng
    ==> kế hoãn binh, tạm ngừng bắn chờ thời cơ bùng nổ !
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Gà hay không anh không biết, nhưng anh nói thật cái chuyện chuyển từ không cưa đc sang tình bạn cú gọi là vô tư đi, ngày xưa anh còn yêu rồi còn làm bạn đc cơ, quen nhau đã là 1 sự có duyên, hok yêu đc nhau là Do ý trời vậy tội gì mình phải làm mất tình bạn để rồi gặp nhau làm ngơ
  3. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    Đúng là bác này mắc bệnh chung của mấy bác ở môi trường thiếu gái,dek nhịn được khi ở đâu rơi xuống 1 em cũng bình thường thôi mà đã chết đứ đừ ngay rồi,chắc bác chỉ chăm chăm vào em này mà k có các em cáo khác dự phòng nên khi bản năng trỗi dậy lú lẫn đầu óc tính làm quả hoành tráng .Đi chơi jì mà đi lắm thế tuần hai lần mà lại toàn 2 xe xong hành thế mà lại đòi thịt con nhà ngưòi ta ngay,tỏ tình qua messg thì die là đúng rồi,thôi out đê,coi như phốt lần này,lần sau chừa nhé
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hu hu vì dạo này lâu không tán gái nên giờ mới ra nông nỗi này, hic nhưng mà cũng chả sao ko iu được thì làm bạn.
    Nhưng mà mà cũng cám ơn các bác đã cho ý kiến, em cứ lờ đi coi như ko có cái tin nhắn dở hơi đấy, thế là xong. Em vẫn gặp mặt, nhắn tin, chát chít bt. Mấy hôm nay em có vẻ căng thẳng và giữ thái độ nhưng mà sau đó ko thấy em nói gì về vụ kia, ngoài ra em cũng chủ động hỏi xem dạo này em làm sao mà khác với mọi hôm thế nên bây h cũng bt.
    Lúc nào có diễn biếnn gì hay ho em sẽ post tiếp cho các bác cùng góp ý.
    P/S: Cho em hỏi cái, đi chơi 2 buổi 1 tuần mà nhiều thì mấy buổi 1 tuần là vừa ?
  5. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em cung lam vao tinh canh giong bac, cam tay nang roi, ma nang van bao la khong co tinh cam, chi la ban thoi, nhan tin goi dien khong them tra loi, em cung cu lam, noi chung la chi co thoi gian moi tra loi duoc thoi
  6. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    thế có nghĩa bây giờ làm cái gì cũng phải có phương án dự phòng ,thế mới ok .hêhhhe lại được thêm bài học nữa
  7. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình mà thất bại thì mặt mũi đâu mà nhìn em ấy nữa để mà làm bạn . Nếu đã không thấy đủ khả năng thành công thì tốt nhất đừng tỏ tình
  8. secret141

    secret141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sao nhiều người giống mình thế :( cảm ơn các cao thủ đã chia sẻ kn
  9. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    cái này phải xem lại
    ps : cho e hỏi ké, ko bik có phải tuổi tác chênh lệch ko chứ e thấy chuyện này cứ thế nào í
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất : ông *** nào kia xúc cái mả này lên làm gì
    Thứ 2 : các sai lầm khi đi cưa gái

Chia sẻ trang này