1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tồn tại một tình bạn sau khi tỏ tình... thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi river_sound46, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Từ hồi đấy đến giờ thì sao rồi ???
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tùy tính người thôi, bạn ạ.
    Tôi mà gặp ai có trò gặp nhau không nói rõ tình cảm, không thể hiện rõ thái độ mà dấm dúi sms yêu thương này nọ thì tôi sẽ gặp để nói rõ là tôi không có ý yêu thương gì loại người đó cho khỏi mộng tưởng này nọ. Đó là vì tính tôi rạch ròi rõ ràng.
    Còn ai đã nói yêu tôi (đừng có dùng sms nhé) mà trong khi tôi chưa bày tỏ thái độ (ừ hử hay gạt đi) mà đã lờ đờ con cá vàng thì tôi cũng sẽ gọi lại nói chuyện cho rõ (rõ tc của tôi mà rõ tc của ng kia nữa). Tôi rất ghét thói xoen xoét nói năng lung tung qua sms mà trước mặt thì trơ đi như thể chưa nói gì.
    Tùy tính bạn gái kia thế nào mà bạn liệu vì có nhiều người lại ưa thói lập lờ cả anh cả chị đều không nắm rõ tình hình mới thấy hài lòng.
    Năm mới chúc lấy vợ!

Chia sẻ trang này