1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có tồn tại ......

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi batuocdracula, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Liệu có tồn tại ......

    Giữa cuộc sống hiện nay ,mình đâm nghi liệu có tồn tại một tình bạn vĩnh cữu hay không.............(hay có lẽ mình...)

    Đã từng tin những gì tốt đẹp nhất
    Thế mà nay phải nấc nấc hai hàng
    Đã cảm nhận "tốt đẹp "là thế đấy
    Chỉ là sự nhiễu viễn vong sao............!!!!HA HAHHAHHAHA
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nếu là loncon thì loncon tin là có. Hoài nghi sẽ làm cho người ta thấy u ám đó. Một tình bạn được xây dựng trên sự tôn trọng thời gian, sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Khi bạn seven love thì có lẽ bạn bè là nơi dựa dẫm tốt nhất. Loncon rất hạnh phúc vì mình có những người bạn cực kỳ tuyệt vời
  3. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    bạn của GM cũng cực kỳ tuyệt vời. Ta yêu tụi bây!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    có tau ko rứa mi???
    Mà mấy người này,ông kia hỏi là..."tình bạn vĩnh cửu" ấy chứ thân hay ko thân thì nói gì,thân đó rùi hết đó thui à...
    Tui cũng từng nghĩ là mình có mấy đứa bạn tốt,nhưng đên lúc đụng hoàn cảnh mới biết nó tốt đến mức nào,có những đứa trước đây tui chưa bao giờ nghỉ là sẽ có ngày hết bạn bè với nó,đi đâu xa về,người tui tìm gặp đầu tiên là nó...thế mà ko ngờ có ngày nó chơi đê hèn bẩn thỉu đến nỗi...chậc,nói chung là tui phải thuê người đánh nó......
    Trước đây,tui là 1 người sống vì bạn,tin bạn hết mình nhưng giờ đây thì tui đã đổi cách nghĩ,tôi sẽ ko bao giờ tin quá mức đối với bất cứ đứa bạn nào của tui...Có thể trong phương diện này nó tốt,phương diện kia nó cũng tốt nhưng sẽ có 1 cái nào đó mà nó cực kì bẩn thỉu...Không phải là tui yêu cầu bạn thân là phải hết lòng vì mình,tất nhiên là ko ai như thế rùi,tui cũng chả hết lòng vì ai cả,đến người thân của tui chưa chắc tui đã hết lòng nhưng ít lắm là chơi với bạn thì nên luôn đặt mình với bạn của mình,đừng nên ỷ lại...
    Theo kinh nghiệm của tui thì tui thấy những đứa con nhà sơ sơ,ko giàu ko nghèo đa số là những ********* má,bẩn thỉu...grrr,càng nhắc càng thấy ghét!!
    Tui khẳng định,tình bạn vĩnh cửu là ko có...đụng chuyện rồi sẽ biết thôi!!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 02/09/2003
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    sorry all .
    Mk , nói thế là xúc phạm nhau .
    Mk , phải súc miệng trước khi nói , đã từng đọc qua 1 câu danh ngôn nào đó , nội dung thế này : " Muốn biết bạn thế nào thì hãy nhìn vào bạn của bạn " , he he , tốt hay xấu , không phải dễ dàng mà che giấu được , chẳng qua là hợp cái này hay ko hợp cái khác thôi .
    Mk , cuối cùng , tao đêk giàu , cũng đêk nghèo , nhưng tao đêk có thằng bạn nào nói chuyện giàu nghèo với tao cả .
    Chắc có lẽ vì thế , đời mà , chẳng có cái gì giống trên phim đâu , người tốt thì chẳng bao giờ bị đối xử xấu cả , chỉ trừ khi họ làm chuyện xấu mà che mất thôi , cứ tưởng mình là tốt ,
    Mk , ( lại thêm 1 lần mk ) , Thằng nào không thích nghe thì kệ mẹ nó đi , tao hơi thô tục một chút , nhưng thực tế , không hão huyền , ha ha
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    mk,thằng bạn thằng này kể 1 chuyện thế này:"Tao chơi với cái nhóm thằng P,thằng V,thằng K,...mi biết rồi đấy...trong cả bầy đó tau chỉ khoái thằng K,hắn nhà nghèo lắm,nhà bán hàng ở chợ Bến Ngự nhưng chơi với bạn thì chơi rất được.Có 1 lần thế này,cả hội gọi là góp tiền đi chơi,hôm đó thằng K ko có tiền,hắn nói là hắn ko đi,tau nói anh em với nhau cả có chi mà ngại,1 lúc thì hắn nói là thôi,rứa mi cho tau mượn 20,bữa nào tau trả...tau nói là thôi,khỏi trả nữa,mi cứ cầm đi,giả đó là tiền mi nhưng hắn nói là mượn thì phải trả và cuối cùng hắn trả thiệt...Còn mấy thằng P,thằng V...hắn đi chơi với bọn tao,nhà bọn hắn thì cũng khá,mà đi,đố mi moi trong bọc hắn quá 10.000...Như 1 lần hắn đi chơi với bọn tao,thằng P nói là hết tiền rồi,còn có 2000 thôi,thế mà hôm sau thấy đi ăn Xoa xoa hát lựu với con nào đó,bọn tau ngồi gần đó mà nó ko biết,thấy nó lôi ra tờ 50.000,hết nói nỗi...bạn bè chơi bẩn bỏ miẹ thế đó...mà tau cũng chả muốn nói rõ ra"
    tiên sư thằng nào kể láo ra đây!!
    Giờ lí luận cho mà nghe cái triết lý ngu dốt của ông "người tốt ko bao giờ bị chơi xấu" của ông là sai nè
    Thằng này ko phải là người tốt nhưng nói về phương diện hết lòng vì bạn bè thì đảm bảo nằm hàng Top ten...tự nhận thế đó,100 đứa chưa chắc đã có 1 đứa hết lòng vì bạn như thằng này...Nhưng mà vì như thế nên có mấy thằng,đặc biệt là cỡ nhà vừa vừa như ông đó HaiQuynh nó lợi dụng...Nó cứ nghĩ là làm cái gì cũng có thằng này lo rồi...Đúng là có 1 thời bọn này chơi như nhau,tiệc thằng nào thằng đó trả,thiếu hùn vào,đi chơi chung thì chia đều mà trả,hoặc khả năng bao nhiêu trả bấy nhiêu,ko có ko ép...Nhưng rồi cũng đến lúc bọn nó nhận ra thằng này luôn chơi thoáng,người khác rủ thằng này cũng trả,chả nói là thằng này khoe mẽ được vì con trai,quen nhau cả rồi,khoe nhau làm gì...bọn nó bắt đầu tỏ ra lợi dụng.
    Đúng là chơi ngang nhau như ông với bạn ông thì chả đứa nào chơi bẩn thằng nào duoc,chúng có kiếm xái duoc gì từ nhau đâu...Nhưng mà như thế là vì chúng nó chơi chung,chịu chung ngang nhau cả...nhưng thử hỏi đến lúc 1 thằng gặp nạn,có thằng nào chịu khó bỏ tiền ra mà giúp đỡ ko...hehe,hiếm lắm có 1,2 thằng mà chắc cũng áy náy dữ dội lắm...
    Trên là phương diện tiền bạc,dưới này là là phương diện...chiến trường...Thằng này có những thằng bạn luôn luôn tỏ ra ta đây đại ca nhưng đến lúc thằng này gặp nạn đánh nhau thì chúng bỏ chạy mất dép hoặc chỉ đứng ngoài mà "thôi,thôi"...tiên sư bọn chúng,kêu mình đi thì mình đi,đến lúc mình bị thì lại tè cả quần ra...Ờ,nói chung thì sợ chết cũng duoc,giờ nói đến những thằng liều mạng,ăn rồi nhậu nhẹt rồi kéo cả băng đi đánh nhau...ờ,mà những thằng đó nghĩ cho ra lẽ thì chúng nó chỉ có cái tình...giang hồ với nhau thôi,bạn với nhau đó,chém nhau đó thôi
    Túm lại,thằng này giữ nguyên lập luận là ko có 1 tình bạn vĩnh cửu giữa 2 đứa cùng phái,và đặc biệt những đứa cỡ vừa vừa,ehe,như ông đó HàiQuynh đa số chả ra cái *** gì!Ông hàng ngày đi nhậu,đi ăn với những đứa ngang hàng với ông,cuộc sống bình yên thế thì làm sao mà biết duoc lúc xảy ra chuyện chúng sẽ thế nào với ông,bộ ông nghĩ mây thằng bạn tui chửi là ******** trên nó ko tâm sự với tui và tui ko tâm sự với nó à!!nếu như thế thì tui chả còn luyến tiếc gì mà ko nghỉ chơi mie chúng nó cho rồi!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 03/09/2003
  7. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Than ôi !
    Cut 1 :
    Kẻ phàm phu tục tử này chưa có xuất gia phá hại đâu ! Nhưng cũng thấy rằng " Bạn tốt thì là bạn tốt - Tri nhân vẫn là tri nhân " , chẳng hề nghĩ đến sự vĩnh cữu hay không vĩnh cữu -
    Nghĩ cũng nhọc mà không biết nghĩ cũng nhọc ! Quan liêm dân tự an ; khi ông quan liêm vậy thì đâu có biết mình liêm, đâu cho mình liêm, mà chỉ biết làm...làm thôi .
    Câu nói ấy của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa nông với con trai của mình, nông với quần thần ! Nhưng nó còn mang một ý nghĩa khác, đó là " Mình và mình " - Quan cũng là mình mà Dân cũng là mình . Tất...thiên hạ thái bình .
    Cut 2 :
    Tiện thể bà con cô bác bỏ quá cho kẻ phàm này ví dụ hơi quá cỡ " Bạn mình ngày nào cũng ở bên cạnh mình, giống như cái áo mình đang mặc đây, nếu đang mặc mà nghĩ là bao giờ sẽ thay cái áo mới thì mệt lắm - Nó sẽ làm nỗi trội cái tính chưn diện của mình lên liền liền - Nếu thỏa mãn thì cười nói chào hỏi, nếu không thỏa mãn thì than áo rách áo cũ, đi đứng ngồi nằm chẳng yên "
    Uida...nói chừng ấy thôi, nói nữa e trong số bà con ắt cũng có người tìm ra cái chổ sơ hở của mình . Khổ cho họ lắm lắm thay .
    Tột cái cùng lại thì bà con cô bác cứ tiếp tục bàn bạc đi cho kẻ phàm ni nghe thử, nghe thiệt, nghe chơi, nghe hiểu, nghe thấu...ôi...khổ cho kẻ phàm ni quá
    XÔNG PHA TRẬN MẠC
    CÓ TỬ CÓ SINH
    THIÊN THỜI ĐỊA LỢI
    ẮT...CÓ TAI ƯƠN
  8. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    he he , thằng này lý luận được . " Lửa thử vàng , gian nan thử bạn tốt " .
    Tao thì có cái hay , (chắc là do ông cố tổ nội 15 đời truyền lại ) , là tinh mắt , thằng nào chơi mất dạy là tao không chơi .
    Nhân tiện , làm 1 phút chửi rủa những thằng chơi bẩn , có tiền mà giấu kỹ , chơi với gái thì mấy cũng bỏ ra , còn chơi với anh em thì dcm đ-ê-k bao giờ bỏ tiền .
    Mấy thằng chiến hữu , + 2 con chiến hữu ( con gái đàng hoàng ) : Quá giàu cũng có , loại nhà không có gì cũng có ,.. loại đủ tiền tiêu tè tè như tao cũng có , chơi với nhau 5-10 năm rùi , mà toàn là tao thân với từng đứa , còn chúng nó chả đứa nào thân với đứa nào , tại sao nhỉ ? Chắc là tại mỗi đứa có một cái gu khác nhau , tao thì lại có quá nhiều gu ( Cái này gọi là " Tưng Tu*ng " :)) ) .
    Giờ thì đứa nào chơi đểu cũng đ-êk có hối hận .
    Thông cảm với mày , Kiên , đúng là cuộc đời , có nhiều thứ chó lắm .
    ps : Ê có nghe rock không mày ? Tao có chơi với mấy thằng ở Huế dân rock , hay ngồi Nam Nguyên ,... nếu có quen thì chắc là đi uống rượu , khì khì
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  9. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chậc...........
    - Lửa thử vàng thì hắn khử mình cũng có - là trường hợp bị cháy thiêu .
    - Gian nan thử bạn thì cũng có lúc chăm chăm cái gian nan mà làm để chứng minh, cũng chết .
    - Ù ù ù...thằng nhỏ lớp 9 nhảy xuống sông cứu bạn hàng chục lần mà chẳng có câu định nghĩa nào cho tình bạn cả, thế mới sướng cái thân nó .
    chậc chậc...hehe
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tui chả khoái Rock...thế ông ngồi ở Nam Nguyên hoài thế có biết con Hạnh ko?Con đi chiếc motor ấy,hình như là Bells thì phải!!Nó chơi cũng duoc lắm đó!
    <P align=center>[[​IMG]</P><P align=center>[[​IMG] </P>

Chia sẻ trang này